Chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tại Pakistan
>> Pakistan: Tai nạn máy bay giữa thủ đô
Tuy đã điều một lực lượng khá hùng hậu tới cứu hộ, giải quyết hậu quả, nhưng cảnh ngổn ngang tại hiện trường vụ tai nạn máy bay khiến mọi người quá thương cảm và xót xa. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc Airbus 320 mang số hiệu chuyến bay ED-202 chở 146 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã đâm xuống khu đồi Margalla ở phía Đông Bắc thủ đô Islamabad, Pakistan chỉ vài phút trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Benazir Bhutto.
Chiếc Airbus 320 rơi xuống khe giữa hai quả đồi thuộc Margalla, bị vỡ nát và bốc cháy dữ dội. Quân đội
Ông Bin Yameen, một sĩ quan cảnh sát cao cấp ở
Ông Saeed Hassan, Tổng Giám đốc Hãng hàng không Airblue, chủ nhân của chiếc Airbus 320 cam kết, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thân nhân các nạn nhân tới Islamabad nhận dạng người thân.
![]() |
|
Công tác cứu hộ tại hiện trường. |
Được biết, vụ tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi phi công bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu của sân bay. Hiệp hội Hàng không Pakistan cho rằng, có thể máy bay đã rơi vì thời tiết xấu bởi chiếc Airbus 320 không hề gặp trục trặc gì về kỹ thuật và phi công cũng không phát tín hiệu khẩn cấp.
Quan chức của Hãng hàng không Airblue cũng khẳng định, không tìm ra lỗi kỹ thuật ở chiếc máy bay xấu số. Người phát ngôn của Hãng hàng không Airblue cho biết, máy bay đã hạ cánh trong trời mưa gió và tầm nhìn rất hạn chế.
Các nhà điều tra đang làm rõ nguyên nhân tại sao máy bay lại vượt ra phạm vi cho phép 4km bởi khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, đài kiểm soát không lưu sân bay Benazir Bhutto thường yêu cầu phi công bay vòng qua khu đồi Margalla để hạ cánh xuống một đường băng khác, nhưng phải trong phạm vi 4km tính từ sân bay.
Chính phủ
Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã bày tỏ lòng thương tiếc và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số, đồng thời quyết định tổ chức quốc tang một ngày (29/7) để tưởng niệm họ. Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cũng yêu cầu quân đội mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này.
Bộ trưởng Thông tin Qamar Zaman Kaira thông báo, bồi thường 500.000 rupee (khoảng 5.800 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân. Tại cuộc họp báo tối 28/7, Bộ trưởng Thông tin Quama Zaman Kaira cũng cho biết, thời tiết xấu và địa hình hiểm trở đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, đồng thời khẳng định không ai còn sống sót.
Lãnh đạo các nước như Mỹ, Trung Quốc, Anh... đã chia buồn trước mất mát đau thương mà người dân
Trong một diễn biến liên quan, giới truyền thông cho biết, cách đây 48 năm, ngày 28/7/1962, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc cũng đã diễn ra khiến 81 hành khách trên chiếc máy bay AN10 của Hãng hàng không Nga Aeroflot đều thiệt mạng khi đang cố gắng hạ cánh tại Sochi. 20 năm sau, ngày 28/7/1982, chiếc máy bay tư nhân do ca sỹ người Mỹ điều khiển chở 9 người thân cùng bạn bè đi du lịch cũng bị rơi khi tới khu vực gần Lindale, bang Texas và không ai sống sót

