Chiến dịch giải cứu 33 thợ mỏ ở Chile: Sự sống quý hơn tất cả
Đáp ứng lời cứu hộ, công ty mỏ liên doanh Mỹ - Chile Geotec Boyles Bros đã nhanh chóng điều động một đội ngũ các thợ khoan lành nghề nhất, trong đó có Jeff Hart - người thực hiện các mũi khoan T.130 tốt nhất và đang thực thi nhiệm vụ tại Afghanistan - có mặt tại hiện trường để khẩn trương triển khai nhiệm vụ.
Cuối cùng toàn bộ 33 thợ mỏ mắc kẹt dưới độ sâu gần 700m trong hầm mỏ khai thác đồng San Jose ở Chile, cách đây 69 ngày, đã được giải cứu an toàn khi người cuối - ông Luis Urzua được đưa mặt đất và nằm trong vòng tay đầm ấm của Tổng thống Sebastian Pinera trong tiếng hét vang vui mừng, trong tiếng hát quốc ca của người dân Chile.
Báo chí quốc tế đã cho chạy tít lớn trên trang đầu ca ngợi sự nỗ lực tuyệt với của Chính phủ Tổng thống Sebastian, ý chí kiên cường đấu tranh với cái chết để trở lại cuộc sống của 33 thợ mỏ, sự đoàn kết và chia sẻ khó khăn, sự cổ vũ của gia đình và cộng đồng thế giới dành cho những người bị nạn và cuối cùng là thành công về tiến bộ khoa học kỹ thuật của những nhân viên Công ty Khoan Center Rock ở thành phố Berlin xa xôi thuộc bang Pennsylvania, Mỹ.
Những con người mà trước đó thế giới chưa biết tới, đã bằng hành động thực tế của mình chế tạo ra mũi khoan thần kỳ góp phần quyết định thành công của cuộc giải cứu ngoạn mục nhất thế giới và do đó góp một tiếng "chuông ngân" để vinh danh đất nước mình.
![]() |
|
Các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ |
17 ngày sau khi xảy ra tai nạn sập hầm, một trong những mũi khoan thăm dò đã thổi bùng lên hy vọng cho Chile và cho thế giới khi nhận được thông điệp từ 33 thợ mỏ trong những ngày qua đã biến khẩu phần ăn của 2 ngày thành hai tuần và động viên nhau chiến đấu với cái chết để chờ cơ hội hồi sinh. Kể từ đó, một chiến dịch giải cứu thợ mỏ chưa từng có bắt đầu với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và gián tiếp của thân nhân người bị nạn cho tới Tổng thống Chile, Tổng thống Bolivia Evo Morales, Giáo hoàng Benedict…
Mỗi một ngày trong 52 ngày sau đó là những huyền thoại về nỗ lực phi thường của lương tâm, trách nhiệm và tình yêu thương đồng loại thông qua từng việc làm từ nhỏ cho tới lớn, song đều mang đậm tính nhân văn cao cả như: Một cô gái gửi lời chấp nhận cầu hôn tới chàng trai Claudio Yanez, 27 tuổi, đang chờ giải cứu ở độ sâu 700m; Một chiếc áo có chữ ký của siêu sao bóng đá David Villa dành cho người thợ Franklin Lobos, 53 tuổi; những khẩu phần thức ăn đặc biệt chỉ dành cho phi công vũ trụ do NASA chuyển tới và nhất là 33 ngày đêm làm việc quần quật không có lấy một phút nghỉ ngơi của kỹ sư Jeff Hart - người quyết định chỉ đi chân đất để cảm nhận thật chính xác từng tiếng động của mũi khoan đang tiến gần tới hầm trú nạn của các thợ mỏ - để sau đó Hải quân Chile và các tư vấn viên của NASA đã hợp tác làm 3 chiếc lồng Phoenix (chim Phượng Hoàng) có chức năng đưa từng người một dưới hầm sâu lên mặt đất theo đường mà mũi khoan vạch ra.
Theo tính toán ban đầu, các chuyên gia cho rằng phải đến hết năm 2010, các thợ mỏ mới "thoát khỏi âm ty địa ngục". Nhưng sự lao động quên mình và sự đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ của toàn thể cộng đồng đã khiến cho cuộc hồi sinh của 33 thợ mỏ vượt trước thời hạn hàng tháng trời.
Chile - từng bị coi là một đất nước coi rẻ sinh mạng con người nhất dưới chế độ độc tài quân phiệt Pi-nô-chê với ít nhất 40.000 tù nhân; 27.000 người bị bắt cóc, tra tấn tàn độc cùng 3.200 người bị ám sát, thủ tiêu trong và ngoài nước, đã rũ bỏ quá khứ để trở thành một quốc gia được thế giới ngưỡng mộ và song hành trong mọi hành động.
Vì thế, khi cuộc sống của 33 công nhân mỏ dưới hầm sâu bị nguy biến thì ngay lập tức các doanh nghiệp trong nước liền ủng hộ một số tiền cần thiết là 22 triệu USD, nhân dân cả nước đồng sức đồng lòng, thế giới dang tay ủng hộ cho nỗ lực của Chính phủ nhằm giành giật lại mạng sống từ tử thần cho các công dân bất hạnh của mình và họ đã thành công mỹ mãn. Bài học về sự thăng hoa từ quá khứ đau buồn của

