Lừa đảo mại dâm, bán hàng giả, hàng nhái tinh vi trên trang hẹn hò

Thứ Sáu, 05/12/2025, 13:39

So với trang hẹn hò nổi tiếng như Twoo (Bỉ) ra đời cách đây hơn 10 năm hay các trang hẹn hò khác của Google… trang hẹn hò của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook quá non trẻ, chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng thời gian ngắn nhưng cũng sàng lọc được nhiều người tham gia, chủ yếu là những người đã có tài khoản trên Facebook.

Khi có tài khoản trên nền tảng này, người dùng đã có hình ảnh avatar trong tài khoản hẹn hò, muốn tài khoản hẹn hò hấp dẫn hơn thì người tham gia chỉ cần thêm các hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, từ công việc, ăn uống, ngủ nghỉ, du lịch…

Mất 120 triệu đồng vì tin vào… đám cưới trong mơ

Khảo sát cho thấy, hồ sơ cá nhân trong tài khoản hẹn hò chủ yếu là của thế hệ gene Z (sinh từ 1996-2012). Thế hệ sinh ra đã có internet và khá no đủ vật chất nên các hình ảnh trong hồ sơ thường đẹp, chỉn chu, các hình ảnh về công việc, ăn uống, du lịch thường khá sang chảnh, mặc dù chưa biết thực tế cuộc sống của chủ tài khoản ra sao.

Lừa đảo mại dâm, bán hàng giả, hàng nhái tinh vi trên trang hẹn hò -0
Hẹn hò trên mạng ngày càng trở nên phổ biến. Ảnh Internet

Sự ra đời của trang hẹn hò trực tuyến trên Facebook là để bắt kịp với xu thế hẹn hò trên mạng đang bùng nổ trên toàn cầu thời gian qua mà các trang mạng hẹn hò khác đã làm. Giời trẻ thời trí tuệ nhân tạo khao khát tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình không chỉ giới hạn nơi địa phương mình đang sống, mà vượt ra ranh giới các tỉnh, thành phố, trong nước, thậm chí vươn ra quốc tế. Cái lợi của hẹn hò thời 4.0 thật là tiềm năng, mênh mông, người tham gia thỏa sức tìm kiếm miễn sao có đủ năng lực và trình độ.

Hiện nay, các ứng dụng hẹn hò trực tuyến như Tinder, Bumble, Facebook Dating... đã trở thành công cụ phổ biến giúp kết nối những người độc thân. Trong đó, Tinder là ứng dụng phổ biến nhất, chiếm khoảng 22%, theo sau là các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram (21%) và Facebook Dating (17%)…

Tuy nhiên, đằng sau những gương mặt trai xinh, gái đẹp là nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi giăng bẫy trên đây.

Minh Hoàng năm nay 35 tuổi, là con một gia đình khá giả dưới Hưng Yên. Trước đây, Hoàng khá thân với tôi, nhưng từ khi bị lừa đám cưới từ cô gái quen trên mạng thì cậu khá khép kín.

Hoàng hiền lành, trầm tính, sau một thời gian sang Nhật lao động thì đã có chút vốn liếng để về nước làm ăn. Cậu tham gia làm rau sạch trên Hà Nội, đầu tư tiền ảo…. nhưng vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Bố mẹ cậu ở quê muốn cậu về quê nhà làm việc và lấy vợ, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Sau khi chia tay bạn gái sinh năm 1994 người Hà Nội là chỗ quen biết của gia đình, Hoàng muốn có bạn gái mới lấp chỗ trống. Qua trang hẹn hò Facebook, Hoàng quen một cô gái hình ảnh bắt mắt, thể hiện lối sống sang chảnh trên mạng. Cô ta nói rằng, cô đã gần 30 tuổi, sau thời gian miệt mài công việc đã có một khối tài sản lớn, có nhà riêng và xe hơi. Đang thất vọng với cuộc sống, Hoàng rất mừng và tin tưởng vào mối quan hệ này. Để lấy lòng Hoàng, cô gái ảo đưa Hoàng vào thăm một số trang bán hàng trên mạng giả mạo các trang uy tín nổi tiếng để anh có thể xem thành tích bán hàng của cô ta, và khả năng cô kiếm tiền dễ như đi chơi. Sau đó cô gái ảo còn nói xin số tài khoản ngân hàng của Hoàng để tặng anh món quà nho nhỏ. Đến lúc này thì Hoàng càng tin tưởng cô.

Biết cá đã cắn câu, bạn gái ảo trên mạng yêu cầu Hoàng bỏ vốn đầu tư làm ăn chung để có khoản lời khổng lồ. Lúc đầu Hoàng bỏ ra 30 triệu đồng làm ăn có lãi, sau đó cô gái lại nói bỏ thêm 20 triệu đồng nữa. Các khoản kêu gọi bỏ tiền ra đầu tư lần sau của cô gái có kèm lời hứa cưới xin đường mật càng làm Hoàng tin tưởng. Nhưng sau khi bỏ ra 120 triệu đồng và chẳng thể rút nổi tiền về thì Hoàng liền nghi ngờ. Lúc này người tình ảo trên mạng nói rằng, Hoàng muốn rút tiền về thì phải đầu tư thêm tiền vào. Thất vọng vì vừa mất tiền và không được tình, Hoàng nổi đóa lên. Ngay sau đó tài khoản của cô gái trên mạng cũng biến mất…. Hữu Ba, bạn thân của Hoàng nói với tôi: “Mới tháng trước Hoàng nó khoe chuẩn bị cưới vợ, giờ gọi hỏi thăm nói là bị lừa…”. Giờ Hoàng bận rộn tối ngày với nghề giặt quần áo để có tiền trả nợ, mong bọn lừa đảo sớm bị Công an triệt phá.

Trước đó, báo chí cũng đưa tin, ông N.V.H, kiến trúc sư (46 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị một người phụ nữ 45 tuổi tạo vỏ bọc cho mình là một hotgirl 25 tuổi, Việt kiều Canada trên mạng xã hội đã lừa lấy đi 12 tỷ đồng sau 3 năm trò chuyện online. Chị H (ngụ tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng khi hẹn hò qua Facebook….

Lừa đảo mại dâm, bán hàng giả, hàng nhái tinh vi trên trang hẹn hò -0
Hình ảnh trên hồ sơ hẹn hò cũng sáng tạo

Lừa bán hàng lậu, hàng nhái

Ngọc Tân, 30 tuổi, sau khi ra trường được gia đình hỗ trợ cùng công việc ổn định đã mua được căn hộ ở Hà Nội. Sau khi chia tay người yêu, chưa tìm được bạn gái mới, anh đã làm quen được một cô nàng trên trang hẹn hò Facebook. Hình ảnh avatar của cô gái rất bắt mắt, nóng bỏng được chụp trên bờ biển. Cả hai sau đó trao đổi số điện thoại, zalo. Các ảnh chụp đăng  trên zalo của cô gái luôn thể hiện cô sống theo xu thế, làm mới bản thân để là phiên bản tốt nhất….

Dù chưa gặp nhau ngoài đời và cũng chưa biết danh tính của cô gái là thật hay không, nhưng sau một ngày quen nhau cô gái đã yêu cầu Ngọc Tân mua hàng: “Anh ơi, em nhờ anh một chút xíu, mai mồng 1 âm lịch anh mua giùm em vài bịch tất, hàng em mới nhập chui nên giá rất rẻ, lại chất lượng”. Tân hơi bất ngờ, nhưng để chiều lòng người đẹp, anh nhận lời mua giùm cho cô lấy hên. Chi phí mua chỉ bằng một lần cả hai đi uống nước. Tuy nhiên, vài hôm sau dù chưa gặp mặt, cô lại mời Ngọc Tân mua hàng lậu, hàng nhái. Thất vọng nên anh từ chối. Chỉ vài phút sau cô gái chặn cuộc gọi và nhắn tin của Tân, trên Zalo cô ta để trạng thái Người lạ… Không chỉ Ngọc Tân, nhiều bạn khác cũng kể khi mới quen trên Facebook, bạn gái ảo chưa biết mặt đã yêu cầu mua ủng hộ giày dép, quần áo, các đồ gia dụng khác, với câu nói thường thấy, hàng nhập lậu, không chịu thuế, nên giá rẻ, chất lượng tương đương hàng thật…

Lừa đảo mại dâm, bán hàng giả, hàng nhái tinh vi trên trang hẹn hò -0
Phần lớn tên của các chủ tài khoản được cải biên

Lừa trả tiền tiệc hẹn hò đắt đỏ

Trên trang hẹn hò Facebook, Long 27 tuổi có quen một cô gái tên Huyền, xưng danh người Phú Thọ. Theo như lời cô gái 25 tuổi giới thiệu, cô đã học đại học ở Hà Nội và đang bán quần áo trên phố cổ. Hồ sơ hẹn hò của Huyền rất ấn tượng với các bộ đồ thời trang. Nhưng Long ấn tượng với bộ váy tinh khôi mà cô mặc trên ảnh avarta của Zalo. Mới quen nhau Long không vồ vập lắm, cậu cần có thời gian để tìm hiểu. Huyền thì luôn giục giã “Em cần cưới chồng, anh có thời gian thì lên gấp với em, em không chờ đợi lâu”. Sau những lần trò chuyện, vào một ngày tháng 8/2025 vừa qua, cả hai muốn gặp nhau và ăn tối. Theo thống nhất ban đầu, Long qua chợ Đồng Xuân đón Huyền đi chơi và sau đó đi ăn. Đi gần 20 km tắc đường, lại phải gặp nhiều rào chắn trong những ngày tập luyện diễu binh, lách qua những phố cổ bán hàng đêm, Long mới tới được cổng chợ Đồng Xuân. Long đứng chờ và gọi điện thì Huyền nói đang chuẩn bị ăn hải sản ở nhà hàng sang trọng với nhóm bạn, nhà hàng cô định sẵn. Nếu Long vào tham dự gặp cô thì chắc chắn phải móc ví trả tiền, số tiền có thể lên tới vài triệu, trong khi tài khoản của anh chỉ còn 1,5 triệu đồng sẵn chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên. Thất vọng vì Huyền nói không vào dự tiệc thì cô không ra gặp mặt  và cảm thấy như bị lừa đảo, Long quay xe về, dường như Huyền kết hợp với bạn bè giăng bẫy sẵn để cho bạn tình hẹn hò vào tròng. Ngay sau đó trên zalo, trạng thái của Long và Huyền đã là Người lạ, điện thoại của cô cũng không thể liên lạc được.

Không ít cô gái là nhân viên các nhà hàng, lên Facebook hẹn hò nhằm lừa bạn tình tới nhà hàng mình làm việc ăn uống để tăng doanh thu. Mỗi buổi ăn nhậu tính ra mất từ 5-7 triệu đồng. Hẹn hò lần đầu chưa đi tới đâu mà phải chi ra 5-7 triệu đồng quả là “ đau ví”. Có những cô mới quen lần đầu đã lùa bạn tình đi ăn nhậu thì mới trò chuyện.

Mại dâm và bẫy tiền ảo

Vừa làm quen một cô gái sinh 2003, Mạnh Dũng mừng thầm. Tuy nhiên, cô  nói cô ở vùng quê xa xôi lên Hà Nội, thiếu tiền, cần học phí 20 triệu đồng để học làm nail, và tân trang sắc đẹp. Nếu Dũng có nhu cầu về thể xác thì cả hai cùng trao đổi lần đầu và Dũng trả số tiền trên. Dũng cảm thấy hụt hẫng và từ chối.

Lừa đảo mại dâm, bán hàng giả, hàng nhái tinh vi trên trang hẹn hò -0
Avatar của một cô nàng thích săn ảnh

Không ít tài khoản bán dâm núp bóng hẹn hò. Phần lớn là các em trẻ sinh năm 2000. Các em chủ động làm quen và gạ gẫm, bán dâm theo giờ từ 600-800k, còn qua đêm là 2 triệu đồng. “Bọn em trẻ nên giá như vậy, còn các chị già và xấu giá rẻ hơn”. Các cô gái bán thân cho biết, có thể phục vụ ngày đêm, khách già, trẻ, “nhạc nào cũng nhảy”….

Trần Lĩnh, 30 tuổi, ở Hà Nội rất vui khi có một tài khoản nữ làm quen. Ảnh avatar của cô trên trang hẹn hò yêu kiều trong tà áo dài truyền thống. Các hình ảnh khác cũng thân thiện, bắt mắt và sang trọng. Cô ta tự giới thiệu là giáo viên tiểu học trường công lập ở Hà Nội, chuẩn bị mở cả cửa hàng thời trang. Sau hai ngày làm quen, cô thao thao về năng lực kiếm tiền ngoài giờ đi dạy. Cô này năm nay 27 tuổi nên cũng mong muốn kiếm chồng. Nhưng sau đó cô gửi cho Lĩnh hình ảnh về lợi nhuận thu được từ đầu tư tiền số và muốn mời Lĩnh tham gia. Lĩnh ậm ừ nói chờ thời gian, vì trước đó anh cũng thua lỗ nhiều vì đầu tư tiền ảo. Ngay sau đó tài khoản cô này cũng biến mất trên trang hẹn hò và trên cả Facebook. Cũng trên trang hẹn hò Facebook, nhiều cô gái tự xưng là có người thân làm ở Ngân hàng Nhà nước chèo kéo bạn mới quen đầu tư vào vàng và ngoại tệ.

Đầu tháng 3/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn của chị T, trình báo bị chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 5 ngày, chị đã chuyển cho người tình ảo 5,4 tỷ đồng….

Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu và dự án xã hội chống lừa đảo Việt Nam thì Việt Nam nằm trong 10 điểm nóng lừa đảo trực tuyến thế giới. Chỉ riêng trong năm 2023, trung bình mỗi người Việt Nam tham gia khảo sát đối mặt với 0,8 vụ lừa đảo. Có gần 16 tỷ USD do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ USD toàn cầu. Do vậy, Việt Nam được đánh giá là môi trường “đắc địa” cho lừa đảo trực tuyến do tốc độ phát triển công nghệ nhanh nhưng nhận thức về an toàn thông tin còn thấp.

Văn Nguyễn
.
.
.