Công an nhân dân tham gia phong trào thi đua “Ba nhất”

Có anh về, bản làng ấm lửa

Thứ Bảy, 14/02/2026, 12:49

Chiều cuối năm, phòng làm việc của Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động có một đoàn khách đặc biệt. Bà con thôn Thượng Minh, xã Quang Minh, tỉnh Tuyên Quang xuống thăm anh. Sau gần 7 năm giữ trọng trách Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đây là cái tết đầu tiên Đại tá Thùy rời miền núi để về Thủ đô nhận nhiệm vụ mới.

Trong căn phòng nhỏ, câu chuyện hàn huyên không dứt về quãng thời gian anh gắn bó với bản làng, giữ lửa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng sự thấu hiểu và nặng nghĩa quân dân.

8-1.jpg -0
Bà con thôn Thượng Minh, xã Quang Minh, tỉnh Tuyên Quang về thủ đô thăm “trưởng làng” Đỗ Tiến Thùy ngày cận tết.

Dấu ấn ở Hồng Quang

“Bà con chúng tôi lên xe từ sáng sớm, đến chiều muộn mới tới Hà Nội. Đường xa nhưng ai cũng háo hức về thủ đô thăm “trưởng làng”. Gặp được Đại tá Thùy rồi, chúng tôi mới yên tâm về quê cấy vụ lúa xuân”, chị Lý Thị Toàn, người dân thôn Thượng Minh phấn khởi chia sẻ. Điều đặc biệt là bà con đều gọi Đại tá Thùy là “trưởng làng” - cách gọi mộc mạc nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối. Trong đoàn có bà con dân tộc Pà Thẻn với váy áo rực rỡ, bà con dân tộc Tày mang theo đàn tính, cất tiếng then gửi tặng người miền xuôi.

Tháng 7/2025, Đại tá Đỗ Tiến Thùy nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Công việc bộn bề, nhưng trong anh vẫn luôn đau đáu với mảnh đất Tuyên Quang. Tháng 11/2025, anh dẫn đầu đoàn công tác trở lại xã Quang Minh đúng dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là xã mới sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có xã Hồng Quang cũ - địa bàn từng in đậm dấu ấn của anh.

Đoàn công tác có sự tham gia của các y, bác sĩ Bệnh xá Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con. Chiếc xe chở máy chụp X-quang vượt cung đường ngoằn ngoèo vào xã khiến bà con không giấu nổi niềm vui, bởi có người cả đời chưa từng được chụp X-quang. Để việc chăm sóc sức khỏe được duy trì lâu dài ngay tại cơ sở, Đại tá Thùy huy động nguồn lực xã hội hóa, trang bị đầy đủ thiết bị theo quy chuẩn cho trạm y tế xã Quang Minh.

Có anh về, bản làng ấm lửa -0
Đại tá Đỗ Tiến Thùy giới thiệu về Huy hiệu Bác Hồ được bà con tỉnh Tuyên Quang lưu giữ trong mỗi gia đình.

Tối hôm ấy, giữa núi rừng, lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn diễn ra nồng ấm, gắn kết. Niềm vui càng nhân lên khi lễ hội này vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Không phải ngẫu nhiên, Đại tá Thùy dành nhiều tâm huyết cho Quang Minh, bởi xã Hồng Quang trước đây là nơi anh dồn nhiều công sức để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ gốc rễ.

Năm 2018, khi về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Thùy dành nhiều thời gian nắm địa bàn, tìm hiểu đời sống nhân dân. Anh đặc biệt quan tâm tới xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (cũ), nơi một bộ phận người dân thôn Thượng Minh tự nhận là “dân tộc Thủy” - một tộc người không có trong danh mục các dân tộc Việt Nam. Thực trạng này khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục tư pháp, làm giấy tờ tùy thân, đồng thời chịu nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách dân tộc của Nhà nước, nhất là trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Trăn trở trước “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, Đại tá Thùy đã đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Lâm Bình phối hợp cùng công an tỉnh trực tiếp xuống thôn Thượng Minh để đối thoại, tuyên truyền và cùng “ăn ở, sinh hoạt” với người dân. Nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn giữa lãnh đạo công an và bà con đã diễn ra. Ban đầu, quá trình vận động gặp không ít khó khăn khi một bộ phận người dân chưa hiểu đầy đủ quy định của pháp luật, còn nghi ngại, thậm chí không hợp tác vì lo sợ quyền lợi bị ảnh hưởng.

Bằng sự kiên trì, mềm dẻo nhưng dứt khoát của người chỉ huy, Đại tá Thùy và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang từng bước nắm bắt tâm tư, khó khăn của bà con. Song song với đó, anh trực tiếp giải thích rõ ràng, cụ thể các quy định pháp luật, những điều kiện pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Sự chân thành, nhất quán trong lời nói và hành động đã dần tạo được niềm tin. Kết quả, 135 nhân khẩu tự nhận là “dân tộc Thủy” đã tự nguyện làm đơn xin chuyển đổi sang dân tộc Pà Thẻn - một trong các dân tộc được Nhà nước công nhận.

Sau khi có sự thống nhất của các cơ quan chức năng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và một số cơ quan của Quốc hội, bà con được làm căn cước công dân, ghi rõ dân tộc Pà Thẻn, mở ra bước ngoặt căn bản trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Khoảng cách, mặc cảm dần được xóa bỏ, thay vào đó là niềm vui đoàn kết, yên tâm làm ăn, sinh sống.

Cùng với dấu mốc đặc biệt ấy, Đại tá Thùy còn vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cổng làng khang trang cho thôn Thượng Minh, tu sửa nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường thôn. Những công trình không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an. Cuộc sống ở Thượng Minh dần ổn định, hòa hợp, yên bình hơn, trở thành một trong những điểm sáng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Từ đó đến nay, Đại tá Thùy trở thành người thân thiết của cộng đồng thôn. Ngay cả khi đã chuyển công tác về Hà Nội, anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho bà con. Những cuộc điện thoại, tin nhắn từ bản làng như rút ngắn khoảng cách địa lý xa xôi. Trò chuyện với chúng tôi, chị Triệu Thị Thủy bộc bạch bằng giọng chân thành: “Bây giờ bà con chúng tôi là người Pà Thẻn rồi, được hưởng nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nên ai cũng vui và yên tâm. Đó là nhờ công của trưởng làng”.

Có anh về, bản làng ấm lửa -0
Người dân xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang đón Đại tá Đỗ Tiến Thùy (thứ hai, từ phải sang) về thăm.

“Vật báu” trong mỗi căn nhà

Tháng 7/2025, Đại tá Đỗ Tiến Thùy được Bộ Công an vinh danh là gương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận của lực lượng CAND. Với anh, muốn nhân dân tin tưởng thì trước hết người cán bộ phải coi việc của dân như việc của mình, phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và hành động vì lợi ích của dân. Không chỉ xã Hồng Quang, nhiều địa phương khác của tỉnh Tuyên Quang cũng ghi dấu sự tận tâm và hành trình bền bỉ của người cán bộ công an luôn hướng về cơ sở.

Xã Thái Bình là nơi được ưu tiên hàng đầu, bởi thời điểm đó đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Đại tá Thùy đã nhiều lần trực tiếp về cơ sở, từng bước tháo gỡ các điểm nóng, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn kéo dài. Anh cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công họ giáo Yên Thịnh trở thành mô hình điểm toàn quốc với khẩu hiệu “Họ giáo Yên Thịnh chung tay làm kinh tế”.

Nhờ cách làm bài bản, kiên trì, xã Thái Bình dần “thay da đổi thịt”, trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2022, xã được Bộ Công an chấm điểm và công nhận là xã điển hình đầu tiên trong cả nước về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi đã yên tâm về Thái Bình, Đại tá Thùy tiếp tục “cải tạo” 10 xã khác. Trong nhiều năm liền, 10 xã này đều trong dach sách địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự do ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Với mục tiêu nhân rộng các mô hình hiệu quả, bám sát 2 trụ cột là phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, anh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh từng bước vực dậy những “vùng trũng”, biến các địa bàn khó khăn thành điểm sáng. Với sự quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dường như những nơi anh đi qua đều có sự chuyển biến rõ rệt.

Để động viên, khích lệ tinh thần nhân dân, Đại tá Thùy tổ chức cho đoàn đại biểu gồm 110 người của 10 xã đi thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đoàn có đầy đủ các thành phần, dân tộc, kể cả những người trước đây từng tham gia tà đạo nay đã “quay đầu”, làm lại cuộc đời. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chuyến thăm, đoàn vinh dự được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ. Trân trọng món quà thiêng liêng ấy, Đại tá Thùy cùng Phòng Phong trào Công an tỉnh lên ý tưởng thiết kế khung trưng bày, sau đó phát về từng xã, từng hộ dân để bà con gìn giữ huy hiệu một cách trang trọng.

Một lần trở lại Tuyên Quang, vào thăm nhà một người từng là đối tượng chống đối, nay đã phấn đấu trở thành đảng viên, giữ cương vị Đội trưởng Đội An ninh, trật tự ở cơ sở, Đại tá Thùy xúc động khi thấy Huy hiệu Bác Hồ được treo trang trọng trong phòng khách. Từ đó, anh đề nghị bà con trong đoàn năm xưa chụp ảnh gửi về huy hiệu đang được trưng bày trong gia đình mình. Những bức ảnh gửi về khiến anh không khỏi nghẹn ngào. “Người dân giữ gìn huy hiệu như vật báu. Đó là sợi chỉ đỏ kết nối các thế hệ”, anh chia sẻ.

Có anh về, bản làng ấm lửa -0
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Đại tá Đỗ Tiến Thùy làm trưởng đoàn dâng hương tại Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đổi thay những phận người

Tháng 10/2025, theo chân đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Đại tá Đỗ Tiến Thùy dẫn đầu, chúng tôi trở lại xã Yên Phú. Có chứng kiến tình cảm của bà con khi gặp lại anh, mới thấy rõ “sức ảnh hưởng” của người cán bộ công an trong lòng nhân dân vùng cao. Những cái bắt tay thân tình, những câu chuyện hồ hởi về thành quả phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho thấy sự đổi thay tích cực của địa phương.

Ông Trần Văn Phương, nguyên Chủ tịch xã Yên Phú nhớ lại: “Trước đây xã là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng đã được Đại tá Thùy xây dựng thành xã điển hình tiên tiến. Câu nói ‘Tôi mong một ngày được là người dân Yên Phú” của anh ấy khiến chúng tôi nhớ mãi”. Nhờ sự vận động kiên trì, bà con đã sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, niềm tin vào chính quyền và lực lượng Công an ngày càng được củng cố.

Ở xã Yên Phú, nhiều phận người đã đổi thay nhờ sự quan tâm, cảm hóa của anh. Bà con người Mông ở khu Gò Đá, thôn 1A, nghe theo sự vận động của Đại tá Thùy, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ ngô sang trồng na, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, mỗi mùa na chín, bà con Gò Đá vẫn gửi na xuống Hà Nội tặng “chú Thùy” như lời cảm ơn mộc mạc mà chân thành.

Giờ đây, trên cương vị công tác mới, Đại tá Đỗ Tiến Thùy vẫn tiếp tục những chuyến đi về cơ sở, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân ở nhiều vùng miền của Tổ quốc. Với anh, hai tiếng “nhân dân” đã gắn bó như máu thịt. Nơi anh đi qua, những bản làng ấm lửa, niềm tin được bồi đắp, cuộc sống của bà con từng bước khấm khá hơn.

Huyền Châm
.
.
.