Bi hài trào lưu tài khoản clone

Thứ Tư, 17/12/2025, 11:59

Ẩn mình sau lớp vỏ tài khoản clone (tài khoản phụ được tạo ra giống hoặc sao chép một tài khoản chính) để sống cuộc đời thứ hai là sự lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, trào lưu này đang nở rộ và biến nó thành quyền lực vô hình, nơi người giấu mặt cãi vã, công kích hay xúc phạm người khác mà không ai biết, khiến môi trường mạng xã hội trở nên độc hại và nhiễu loạn...

Bỗng dưng thành… “gái bán hoa”

Dạo một vòng trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo… thấy những status có nội dung nói xấu, thóa mạ hay vu cáo nhau không phải là chuyện hiếm, kể cả nêu đích danh hoặc nói cạnh khóe. Có người sau một đêm ngủ dậy bỗng thấy mình thành “gái bán dâm”, “trai bao” với cả số điện thoại cá nhân đính kèm, lại có người tự dưng thành tội phạm, kẻ đồi bại, ngoại tình, tham nhũng… mà thủ phạm bêu xấu toàn là tài khoản clone hoặc một cái tên lạ hoắc như từ trên trời rơi xuống.

h2.jpg -1
Bỗng một ngày đẹp trời, cô ca sĩ bị các tài khoản clone cắt ghép hình ảnh lên mạng và tung tin đồn bị công an bắt.

Một ngày đẹp trời, bỗng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của chị T.L (26 tuổi, người mẫu) trong khung hình bán thân mát mẻ ở bãi biển, kèm theo dòng trạng thái “tìm khách”. Vốn là người thường xuyên tương tác trên mạng xã hội nên ngay sau đó, chị T.L đã nắm được toàn bộ thông tin và cảm thấy rất ngỡ ngàng, sửng sốt. Kiểm tra bức ảnh thì đúng là ảnh thật của chị T.L vừa chụp ở bãi biển Phú Quốc, nằm trong bộ ảnh quảng cáo mùa xuân của công ty. “Tôi nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi khiếm nhã cũng có, lịch sự cũng có đề cập đến vấn đề “đi khách”.  Cùng với đó, là hàng trăm bình luận xúc phạm, nhục mạ, bêu riếu tôi như: người mẫu là nghề tay trái, “bán hoa” là nghề tay phải hay ế quá phải lộ nguyên hình…Tôi không thể giải thích với những tài khoản ẩn danh đó, mà càng giải thích thì càng lôi câu chuyện đi xa hơn. Tôi đã bị khủng hoảng tinh thần mấy ngày trời”, chị L. tâm sự.

Để trả lại sự trong sạch và uy tín của bản thân, chị T.L đã nhờ một nhóm chuyên gia công nghệ thông tin truy lùng thông tin các tài khoản clone. Sau thời gian thu thập tài liệu, nhóm của chị L. đã có đủ bằng chứng để làm việc với những tài khoản núp sau bóng tối. “Họ thừa nhận đã lấy nhầm hình ảnh của tôi với một người mẫu khác và cam kết xóa nội dung, đăng bài xin lỗi. Tuy nhiên thông tin về tôi đã phân tán khắp mạng xã hội, uy tín và nhân phẩm của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng”, chị L. buồn bã chia sẻ sau sự cố trở thành “gái bán hoa”.

Thực tế cho thấy, những người muốn sống cuộc đời thứ hai bằng tài khoản clone là rất ít, đa số họ lập tài khoản ảo với tên giả, hình ảnh giả hoặc mượn danh người khác vì muốn tranh luận ẩn danh và thoải mái tương tác mà không ảnh hưởng danh tính thật, khám phá cảm giác tự do khi ẩn danh hoặc nhằm mục đích công kích mà không chịu trách nhiệm. Khi số lượng tài khoản ảo tăng cao, mạng xã hội trở thành nơi ồn ào, khó phân biệt thật - giả, đúng - sai. Những dòng bình luận công kích qua lại giữa các tài khoản clone khiến người dùng cảm thấy mệt mỏi, chán nản, ngại bày tỏ quan điểm, bởi càng giải thích càng rơi vào bế tắc, càng kéo sự việc đi xa hơn. Những nạn nhân của trào lưu tài khoản clone chỉ biết chấp nhận cho “cơn bão” đi qua. 

Đó là trường hợp của chị L.T.H (30 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, Đồng Nai) bỗng dưng bị cho “ngồi” trên mạng xã hội để thiên hạ “ném đá”. Sau một đêm ngủ dậy, chị H. thấy hình ảnh của mình trên mạng xã hội kèm theo vô số lời bình luận ác ý của các tài khoản giấu mặt. Chị H. bàng hoàng, bình tĩnh xâu chuỗi lại sự việc thì nhận ra, trước đó một tuần chị có đăng thông tin về nạn nhân bị đánh ghen giữa chợ. “Tôi thấy nạn nhân rất đáng thương, bị một nhóm người lao vào đánh đấm, túm tóc, xé áo quần, chửi bới thậm tệ và quay video. Nạn nhân không có sự phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đáng nói là cô ấy không hề qua lại với chồng người khác, mà là cuộc tình tay ba giữa một người đàn ông và hai phụ nữ, trong đó có cô ấy. Tôi thấy sự việc như vậy nên đăng lên mạng giải thích để mong mọi người hiểu rõ”, chị H. chia sẻ.

h3.jpg -2
Chị H. ngỡ ngàng khi hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng cho thiên hạ công kích, nói xấu.

Ngay khi dòng trạng thái của chị H. được chia sẻ trên mạng xã hội, dưới bài đăng là hàng trăm bình luận sôi nổi, thậm chí bùng nổ thành đối đầu căng thẳng. Các tài khoản clone nhảy vào tấn công, xúc phạm bên đánh ghen, một số tài khoản khác thì thông cảm, thương xót cho người phụ nữ bị đánh ghen. Bên cạnh đó, một số tài khoản ẩn danh thì mỉa mai, công kích chị H. vì tội xen vào chuyện người khác và “không biết thực hư câu chuyện ra sao”.

Chị H. thấy quá phiền toái nên đã gỡ bài đăng xuống. Tưởng như sự việc như thế là xong, trận chiến giữa những người giấu mặt với câu chuyện không liên quan sẽ chấm dứt. Không ngờ một tuần sau, hình ảnh chị H. bị cắt ghép tung lên mạng và gắn cho mác “con giáp thứ 13” trong khi chị đang nuôi con nhỏ, chồng thì ở ngay bên cạnh. “Tôi rất sốc khi thấy hình ảnh hở hang của mình trên một tài khoản ẩn danh và càng sốc hơn khi đọc hàng trăm bình luận ác ý trong đó. Vì nội dung liên quan đến vấn đề nhạy cảm nên bài đăng nhanh chóng được lan truyền khắp cõi mạng. Đồng nghiệp trong công ty của tôi biết chuyện hỏi dồn dập, lãnh đạo công ty cũng yêu cầu giải trình”, chị H. kể và cho biết đã phải làm đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng.

Cuộc chiến giấu mặt

Trước sự bát nháo mà trào lưu tài khoản clone tạo ra, một số nền tảng mạng xã hội đã siết chặt quản lý tài khoản ảo, lọc nội dung độc hại và tạo không gian an toàn cho người dùng thật bày tỏ quan điểm. Nhiều nền tảng đã bắt đầu tăng cường kiểm duyệt, thúc đẩy xác minh danh tính và khuyến khích người dùng báo cáo vi phạm.

h1.png -0
Công an làm việc với người sử dụng tài khoản ảo lên mạng xúc phạm người khác.

Tuy nhiên, có một thực tế là không ít trường hợp những kẻ nói xấu không dùng trang cá nhân, hay danh tính thật, mà lập một trang ảo để nói xấu, bôi nhọ người khác. Có người cùng lúc lập hàng chục tài khoản ảo và thay đổi tên gọi liên tục nhằm thoát xác trước sự kiểm duyệt. Cơ quan chức năng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm sẽ không dựa vào tên trên mạng để xác minh hành vi vi phạm, mà có nhiều biện pháp nghiệp vụ khác. Vì vậy, dù người vi phạm có sử dụng nick ảo hoặc tên người khác để che giấu thì vẫn có thể bị phát hiện, xử lý.

Liên quan đến vấn đề xử lý người dùng mạng xã hội xúc phạm, nói xấu người khác, vừa qua Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Theo đó, ngày 12/11/2025, Công an xã Trần Phán tiếp nhận đơn phản ánh của chị H.H. (sinh năm 2000, ngụ xã Tạ An Khương) về việc tài khoản Facebook “D.P” đăng tải hình ảnh và nội dung liên quan đến chị, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài khoản “D.P” do anh T.D.L. (sinh năm 1990, ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán) sử dụng. Anh L. đã đăng tải thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng về chị H., thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm của người bị hại. Làm việc với cơ quan chức năng, anh T.D.L đã thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của chị H, đồng thời anh T.D.L đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên Facebook cá nhân của mình. Công an xã Trần Phán đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội.

Trước đó Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.M.H. (sinh năm 1993) và B.T.M. (sinh năm 1996) cùng trú tại địa phương về hành vi đăng tải và chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “Pha…” đăng tải video clip kèm bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một cá nhân. Ngay sau đó, tài khoản “Te…” đã chia sẻ lại bài viết, kèm theo lời bình luận mang tính công kích, bôi nhọ.

Từ kết quả xác minh, Công an đã xác định chủ hai tài khoản là P.M.H. và B.T.M. Làm việc với cơ quan Công an, cả hai thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với bà N.T.L. nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung nói trên. Sau khi được lực lượng chức năng phân tích, giải thích quy định của pháp luật, hai người đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân hãy là một “người dùng mạng xã hội văn minh và trách nhiệm”. Mỗi người cần tỉnh táo, lựa chọn và chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng, không đăng tải hay lan truyền những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

h4.jpg -3
Luật sư Đặng Trường Thanh.

Nhận xét về trào lưu tài khoản clone, luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng, một người có thể vận hành hàng loạt tài khoản khác nhau, dùng tài khoản clone để bôi nhọ danh dự, tung tin giả hoặc tấn công có chủ đích, gây ảnh hưởng tới tâm lý và uy tín của người bị nhắm tới, tạo cảm giác như có nhiều luồng ý kiến cùng ủng hộ hay phản đối một vấn đề, điều này dẫn đến hiểu lầm trong cộng đồng.

Theo nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 25/12, tài khoản mạng xã hội phải xác thực bằng số điện thoại di động hoặc mã số định danh cá nhân mới được phép hoạt động, đăng bài, viết bài, bình luận, livestream, chia sẻ thông tin... Người dùng tham gia mạng xã hội với danh tính thực sẽ có ý thức trách nhiệm cao hơn khi đăng tải, thảo luận hay chia sẻ nội dung. Quy định này sẽ giúp tạo ra môi trường mạng an toàn hơn. Ứng xử trên mạng phản ánh trực tiếp nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dùng. Khi chọn ẩn mình sau lớp vỏ tài khoản clone để công kích hay xúc phạm, cá nhân không chỉ vi phạm chuẩn mực giao tiếp mà còn góp phần làm môi trường mạng thêm độc hại.

Ngọc Thiện
.
.
.