Về miền Đất Đỏ anh hùng

Thứ Tư, 06/08/2014, 17:25

Một đêm cuối tháng 7… chuyến xe chở Đoàn công tác của Báo CAND về đến thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã gần 21 giờ đêm. Tại nhà công vụ của huyện, ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, cùng các anh trong thường trực ủy ban và lãnh đạo thị trấn vẫn ngồi lại đón chờ.

Cảm kích trước tấm lòng hiếu khách, Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Tổng biên tập (TBT) Báo CAND cảm ơn tấm lòng của những người con Đất Đỏ. Thiếu tướng nói rằng, trở về với quê hương Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, được ngồi tâm giao nghe câu chuyện anh hùng của những người con Đất Đỏ kiên trung… đó chính là niềm vui và sự chờ mong đã lâu của những người làm Báo CAND.

1. Câu chuyện của Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ Nguyễn Thanh Dũng với Thiếu tướng Phạm Văn Miên - TBT Báo CAND cùng đoàn công tác và các nhà hảo tâm về với quê hương của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại nhà công vụ của huyện Đất Đỏ cứ mỗi lúc một vui nhộn, thăng trầm. Ông Dũng chân tình trải lòng, tuy Đất Đỏ còn nghèo nhưng luôn ấm lòng vì nghĩa tình bè bạn gần xa tin yêu, gửi tặng. Ông Dũng rất vui vì người dân Đất Đỏ đều luôn trân trọng, tự hào về truyền thống anh dũng kiên trung mà cha ông để lại.

Ông Dũng cho biết: Chỉ tính riêng thị trấn Đất Đỏ này thôi đã có 554 liệt sĩ anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; có 4 liệt sĩ được phong tặng Anh hùng và trong đó có 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Ngoài tấm gương anh hùng bất khuất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (Bây giờ người dân địa phương thường gọi với cái tên Cô Sáu) chính ngay thị trấn Đất Đỏ này, còn có Anh hùng Tạ Văn Sáu, nguyên Phó trưởng Công an huyện Long Đất (nay là huyện Long Điền và Đất Đỏ). Mỗi lần nhắc đến tên ông, ở thị trấn Đất Đỏ này, có lẽ rất nhiều người còn nhớ những chiến công vang dội của ông trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Vẫn đắm say trong  câu chuyện dài về chiến công của những người con Đất Đỏ, ông Dũng quay sang nói với Thiếu tướng Phạm Văn Miên, ngày mai (20-6 âm lịch) cũng chính là ngày giỗ của Anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Sở dĩ ông Chủ tịch huyện Đất Đỏ muốn mời Thiếu tướng Phạm Văn Miên và anh em trong đoàn đến dự đám giỗ "ông Sáu" vì đã thành lệ thường từ nhiều năm nay, tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của thị trấn Đất Đỏ, ngày giỗ của các anh hùng liệt sĩ đều được cán bộ và nhân dân cùng bà con dòng họ đến dâng hương, cúng giỗ.

Chuyện "cúng giỗ cho anh hùng" ở nhà tưởng niệm… thật sự gây chú ý cho mọi người. Đặc biệt với cánh nhà báo. Không phải đây là câu chuyện hiếu kỳ mà rõ hơn đó chính là một đề tài khá hấp dẫn mà không phải cánh làm báo nào cũng có cơ may được.

Đoàn công tác của chúng tôi được các anh trong ủy ban khoản đãi ăn ngủ ngay tại nhà công vụ. Đêm đã khuya, Thiếu tướng Phạm Văn Miên vẫn không ngủ được. Anh cho người sang phòng gọi tôi qua có việc. Thật bất ngờ, anh cho  biết chuẩn bị đến thăm nhà Cô Sáu ở ngay thị trấn Đất Đỏ này.

Trong rất nhiều câu chuyện mà người thân của Cô Sáu kể lại, tuy thế hệ của họ hiện thời đều là con cháu của Cô, nhưng trong lòng họ, Cô Sáu vẫn như đang hiện hữu trong đời sống của cháu con, hàng ngày. Căn nhà của bà Bảy (nơi thờ phụng ba mẹ Cô Sáu và vợ chồng bà Bảy) là căn nhà cấp 4 như bao căn nhà đơn sơ của bà con nơi đây. Tuy vẫn còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề song tấm gương anh dũng hy sinh của Cô Sáu đã giúp họ vượt qua bao sóng gió của những ngày chiến tranh ác liệt, cũng như cuộc sống thường nhật hôm nay. Chính mảnh đất nghèo của người mẹ hiền tần tảo năm xưa, nơi sinh ra người con gái anh hùng, làm rạng danh quê hương Đất Đỏ. Mọi người luôn tự hào khi nhắc về Cô.

Thay mặt những người làm báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã thưa với Cô Sáu nhiều điều mà những người trong cuộc như chúng tôi ai nấy đều thấm thía. Những việc làm tình nghĩa, những lời hứa lắng sâu từ tận đáy lòng… Chúng tôi tin, nhất định Báo CAND sẽ hoàn thành xứng đáng.

2. Ngay sáng hôm sau, tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ, Thiếu tướng Phạm Văn Miên cùng đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm như: Công ty giống, cây trồng Bình Chánh; Công ty CP Phân bón Mầm xanh; Công ty TNHH Quốc tế Úc Việt; Công ty CP Long Viên… đã trao cho ông Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ số tiền hơn 300 triệu đồng. Đây là số tiền mà những doanh nhân, nhà hảo tâm, những người làm Báo CAND quyên góp với mong ước góp phần tu tạo, sửa sang phần mộ của thân phụ, thân mẫu, cũng như một số người thân trong gia tộc của Cô Sáu ở ngay chính thị trấn Đất Đỏ.

Ông Nguyễn Thanh Dũng xúc động cho  biết, việc làm ý nghĩa, thiết thực của Báo CAND và các nhà hảo tâm đến với người dân Đất Đỏ cũng như gia đình Cô Sáu ngay trong tháng 7 này mang thật nhiều ý nghĩa. Ông Dũng tin một ngày không xa, ý nguyện của quý bạn bè gần xa cũng như người thân của gia đình Cô Sáu sẽ toại nguyện… Và cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ ngày càng làm tốt hơn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" để tri ân, tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên cùng lãnh đạo và nhân dân huyện, thị trấn Đất Đỏ dâng hương trong ngày giỗ Anh hùng LLVTND Tạ Văn Sáu.

Chỉ chưa trọn một đêm và mấy tiếng đầu ngày hôm sau nhưng tôi đã ghi nhận được bao điều đáng nhớ. Ở thị trấn Đất Đỏ, người dân có một thói quen mà theo tôi thật đáng quý. Biết chúng tôi là khách lạ đến đây, khi đi ra chợ mua hoa trái… họ phỏng đoán ngay là khách ở phương xa đến viếng thăm Cô Sáu. Họ không có nhiều thời gian để nói về Cô, nhưng cứ nhìn cử chỉ, ánh mắt ấy chúng tôi biết "Cô Sáu" là niềm tin, niềm tự hào và người dân Đất Đỏ dành cho Cô sự trân trọng đến nhường nào.

Rất nhiều anh chị em cán bộ của huyện cũng như thị trấn còn kể cho tôi nghe, không phải duy tâm đi cầu trời, khấn phật... đa số cán bộ và nhân dân đến "Đền thờ Cô Sáu" ở thị trấn Đất Đỏ, ngoài cầu mong "Cô cho sức khỏe" mà mỗi khi dự định làm việc gì lớn, hay công việc có lúc không xuôi… họ đều  đến đây để rọi soi từ tấm gương anh hùng của Cô Sáu… Điều lành ấy sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, để sống, lao động và công tác tốt hơn.

Ngay sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, ông Nguyễn Thanh Dũng vì phải đến dự khai mạc kỳ họp của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên chia tay chúng tôi từ rất sớm. Trước khi đi, ông Dũng một lần nữa mời Thiếu tướng Phạm Văn Miên cùng tất cả anh em trong đoàn đến dự đám giỗ anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu. Anh Dũng cười vui và tin cho chúng tôi biết, đám giỗ của ông Sáu không phải là nơi cúng giỗ mâm cao, cỗ đầy gì, mà đây chính là tấm lòng… Tấm lòng của người dân Đất Đỏ tri ân những người con kiên trung mang dòng máu thiêng của vùng đất anh hùng.

3. Có lẽ khu vực mà thị trấn Đất Đỏ dành để xây dựng Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là một trong những vị trí đắc địa, thuận lợi nhất để nhân dân đến thăm viếng.

Mới hơn 9 giờ sáng mà hàng trăm người đã tề tựu về đây để làm thủ tục dâng hương, cúng giỗ Anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu.

Trong bảng vàng ghi danh 554 liệt sĩ - những người con của Đất Đỏ kiên trung. Nổi bật trên trang thờ là 4 anh hùng, trong đó có 2 anh hùng liệt sĩ LLVT, đó là Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Anh hùng liệt sĩ Tạ Văn Sáu.

Sống trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông Tạ Văn Sáu (SN 1928 tại xã Phước Thọ, nay là thị trấn Đất Đỏ; huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là con của liệt sĩ Tạ Văn Quy và bà Dương Thị Thàng - là người có công với cách mạng. Gia đình ông bà Quy có đến 10 người con nhưng cả 10 người đều tham gia cách mạng. Được nuôi dưỡng trong gia đình cách mạng, chứng kiến cảnh áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp, năm 1945 Tạ Văn Sáu đã thoát ly gia đình, tham gia cách mạng (khi ấy ông chưa đầy 18 tuổi).

Chỉ sau 2 năm làm thư ký cho Công an huyện Đất Đỏ, năm 1947, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tài năng mưu trí, sáng tạo, chỉ một năm sau khi kết nạp Đảng, ông được cấp trên giao nhiệm vụ Phó ban, rồi Trưởng ban điều tra của Công an huyện Đất Đỏ. Và trong 6 năm tham gia hoạt động trong lực lượng an ninh, ông Tạ Văn Sáu luôn được chỉ huy các cấp tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dù ở đâu, công tác khó khăn nguy hiểm đến mấy, ông cũng vượt khó hoàn thành. Năm 1951, ông Tạ Văn Sáu đã là Trưởng công an căn cứ khu Tây của tỉnh.

Sau khi Hiệp định Geneve  được ký kết, Tạ Văn Sáu được Đảng phân công ở lại địa phương xây dựng cơ sở bí mật, chỉ đạo phong trào đấu tranh chính trị (ông là Huyện ủy viên huyện Đất Đỏ). Cũng chính ông phụ trách việc thu thập tin tức qua Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi từ đó biên tập tài liệu phục vụ cho sự chỉ đạo của cấp ủy và tuyên truyền trong nhân dân.

Là người con của quê hương Đất Đỏ, bao năm gây dựng cơ sở cho lực lượng an ninh, hơn ai hết, Tạ Văn Sáu rất thấu hiểu nghĩa tình mà người dân tin tưởng nơi mình. Cũng từ tấm lòng bao dung và sự chở che của nhân dân mà rất nhiều lần ông đã thoát được sự bủa vây, truy bắt của kẻ thù.

Năm 1959, Ngô Đình Diệm ban hành luật "10-59". Chúng lê máy chém đi khắp nơi đàn áp đồng bào và truy lùng các cơ sở cách mạng. Cũng lúc này Tạ Văn Sáu được Huyện ủy phân công lãnh đạo các Chi bộ trong huyện, phát động quần chúng đấu tranh mạnh mẽ với địch, bản thân ông cũng nhiều lần trực tiếp đấu tranh… gây rất nhiều khó khăn cũng như chặn đứng được nhiều âm mưu nham hiểm của kẻ địch. Với biệt danh "Sáu Cà Cưởng". Ông chính là cái gai, là mục tiêu săn lùng của đội quân khát máu.

Bọn địch đã nhận ra Tạ Văn Sáu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện Đất Đỏ. Chúng tăng cường mật vụ, thám báo bí mật theo dõi "Sáu Cà Cưởng" ở khắp mọi nơi. Đồng thời chúng cũng công khai mở các cuộc vây ráp, truy lùng. Song nhờ có sự gan dạ, mưu trí cùng với sự cưu mang, giúp đỡ của nhân dân nên hầu hết các cuộc mưu sát, càn quét của địch, Tạ Văn Sáu đều trốn thoát.

Sau nhiều lần vây bắt bất thành, đúng sáng ngày 20/6/1960 tên Việt gian bán nước có tên là Giáo đã phát hiện ra nơi ông đang ẩn nấp. Ngay lập tức bọn địch huy động tất cả lực lượng thám báo Tiểu khu Phước Tuy bao vây tứ phía căn nhà bà Mai Thị Mão (bà Mão là cơ sở cách mạng ở ấp Tường Thành, xã Phước Thọ - nay là khu phố Tường Thành - thị trấn Đất Đỏ).

Bị bọn địch bao vây tứ phía, trong nhà lúc này chỉ có bà Mão và ông Sáu. Ngay cửa buồng nơi ông Sáu ở, chúng đặt một khẩu súng trung liên chĩa thẳng vào trong, sẵn sàng nhả đạn. Chờ đúng khi bọn ác ôn ập vào nhà khám xét, bà Mão cầm cây chổi quét nhà xông ra, cản quân địch, mở đường máu cho ông Sáu bung cửa, đạp bọn lính chạy thoát ra ngoài. Vượt qua được mũi quân trực diện, nhưng Tạ Văn Sáu lại bị một toán dân vệ, bọc hậu phía sau đuổi theo. Những họng súng của kẻ thù xối xả nhả đạn, Tạ Văn Sáu bị trọng thương vào bụng khiến ruột đổ ra ngoài…

Biết mình không thể qua khỏi, Tạ Văn Sáu lao vào bụi rậm, vờ ôm lựu đạn cố thủ. Trong lúc bọn địch sợ hãi bị ăn lựu đạn, không dám xông vào, Tạ Văn Sáu cố sức xé nát các tài liệu và nuốt hết vào bụng, vì đây là những tài liệu quan trọng, không thể để rơi vào tay giặc.

Đúng như nhận định của Tạ Văn Sáu, bọn địch sợ phải "ăn lựu đạn" nên ra sức hò hét, dụ dỗ yêu cầu ông Sáu đầu hàng… sẽ được ban thưởng. Sau khi đã tiêu hủy hết tài liệu, ông Sáu tuyên bố với kẻ địch "thà chết chứ không bao giờ đầu hàng…".

Trong lúc tuyên chiến với kẻ thù, ông Sáu lấy hết sức lực còn lại tự tay mình moi từng đoạn ruột ra, cắn răng, bứt ra từng đoạn… Thà hy sinh chứ nhất định không để bọn địch bức hàng. Biết không thể dụ dỗ, lung lạc được ý chí của ông, bọn địch xả đạn khiến Tạ Văn Sáu anh dũng hy sinh. Hôm ấy là sáng 20/6/1960, Tạ Văn Sáu vừa mới 32 tuổi.

Tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thị trấn Đất Đỏ hôm ấy, tôi còn được nghe rất nhiều người dân nơi đây kể chuyện về ông, về một gia đình truyền thống "cả nhà đi theo cách mạng" mà ông Tạ Văn Sáu là một điển hình.

Chia tay quê hương Đất Đỏ sau một đêm dài không ngủ. Bao kỷ niệm khó quên cứ dội về. Nơi đây, từ tên đất, tên người đều đong đầy nỗi nhớ. Đặc biệt là những tấm gương bất khuất, kiên trung của các anh hùng liệt sĩ. Chính họ là những người đã viết nên những trang sử vẻ vang của quê hương Đất Đỏ anh hùng

Xuân Xe
.
.
.