Sự thật về tử thi 3 lần tung nắp áo quan ở Bình Dương

Thứ Sáu, 22/06/2012, 11:35

Mặc dù ông Nguyễn Thanh P. đã chết hơn một tháng nay, và thi hài đã được hỏa táng nhưng dư luận người dân ở khu phố Bình Minh 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn không ngớt xôn xao bàn tán, thậm chí còn thêu dệt thêm những chi tiết hoang đường xung quanh việc khi đưa quan tài ông P. ra lò thiêu, thì nắp áo quan bật tung lên đến những… 3 lần! Vậy sự thật của hiện tượng này là gì?

Gần 9h sáng ngày 30/4/2012, tại một cơ sở sản xuất tăm nhang ở khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một công nhân trực gác lúc đang ngồi vót những cây tăm nhang thì nhìn thấy ông Nguyễn Thanh P., 44 tuổi, cư ngụ ở nhà kế bên lững thững đi vào rồi tiến đến chiếc máy cưa, kéo cầu dao điện. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ông P. đã đút đầu mình vào lưỡi cưa đang quay tít. Người công nhân vội vã lao tới định đóng cầu dao điện nhưng đã muộn. Chỉ trong tích tắc, nạn nhân gần như đầu lìa khỏi cổ.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thị xã Dĩ An đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. 13h cùng ngày, thi thể ông P. được giao cho gia đình mang về mai táng.

Tự sát vì bị bệnh tâm thần

Hai năm trước ngày xảy ra thảm kịch - theo lời vợ ông P. thì: "Tính tình ảnh rất hiền lành, từ khi về sống chung với ảnh tới nay, tôi chưa hề thấy ảnh to tiếng hay làm mất lòng ai. Cả tôi và ảnh, người đã có một đời vợ, người một đời chồng nên rổ rá cạp lại. Ảnh cũng siêng năng, hàng ngày vẫn phụ giúp tôi trong chuyện buôn bán".

Thế rồi một hôm, tự nhiên ông P. bắt đầu có những cử chỉ, hành vi không bình thường. Ông trở nên ngơ ngẩn và đã có lần bỏ nhà đi biệt suốt mấy ngày, mặc cho người thân ra sức tìm kiếm. Cuối cùng, họ phát hiện ông đang lang thang ngoài đường. Hỏi đi đâu thì ông trả lời là "đi tìm nhà mẹ nhưng chưa tìm ra". Hàng xóm láng giềng người thì cho rằng ông bị "chập mạch", người thì nói ông bị "cõi dưới nhập".

Ông bắt đầu uống rượu. Vợ ông kể: "Hễ có đồng nào thì ảnh nhậu hết đồng đó. Nhiều bữa say quá về nhà không nổi, ảnh nằm luôn ngoài đường, xém chút nữa thì bị xe cán". Khuyên can hoài không được, thỉnh thoảng vợ ông lại cằn nhằn nhưng theo lời bà thì: "Cũng chỉ thoáng qua rồi thôi".

Đến lúc gia đình đưa ông đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa, bác sĩ chẩn đoán là rối loạn tâm thần rồi sau một thời gian điều trị, ông được cho về nhà. Theo lời bà tổ trưởng dân phố: "Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông P không uống thuốc đúng như chỉ định của bác sĩ nên có thể bệnh cũ tái phát, dẫn đến việc tự tử".

Vài ngày trước khi xảy ra tấn thảm kịch, ông P. nói với vợ, rằng ông muốn nhìn kỹ mặt vợ. Vợ ông cho biết: "Nói rồi, ảnh nhìn vào mặt tôi chằm chằm". Đến tối, ông P. ngồi một mình, miệng lẩm bẩm than rằng đã quá chán ngán cuộc sống và chỉ muốn chết đi cho rảnh. Than xong, ông P. rót một ly rượu rồi châm 2 điếu thuốc lá, cắm lên cái chén như thể hai cây nhang. Vợ ông kể: "Ảnh nói với tôi là ảnh sẽ về với ông bà. Cứ tưởng ảnh nói vậy rồi thôi, ai dè…".

2h sáng ngày xảy ra thảm kịch, ông P. thức dậy, nhóm lửa, chuẩn bị cho gánh hàng bún để đến 6h, vợ ông đi bán. Lúc vợ ông đang chuẩn bị tô chén thì bất ngờ ông P. vớ lấy con dao, tự rạch vào bụng mình. Vợ ông kể tiếp: "May mắn là tôi nhìn thấy nên vội giựt con dao ra. Cũng do dao cùn nên ảnh chỉ bị thương nhẹ".

Sợ khi mình ra khỏi nhà, chồng sẽ lại tiếp tục tự sát nên vợ ông vừa năn nỉ, vừa khuyên chồng đừng nên nghĩ quẩn, phải sống để coi nhà, coi con cho bà kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ ông nói: "Thấy ảnh có vẻ nghe lời tôi nên tôi tiếp tục làm cho xong gánh bún. Thế nhưng, vừa gánh gánh bún ra chưa khỏi cửa thì ảnh lại lấy chiếc đũa rồi dùng chày đóng vào một bên tai, máu chảy đầm đìa. Lúc tôi giật được chiếc đũa ra, ảnh nắm lại và xin cho được… chết!".

Sợ quá, vợ ông nhờ người gọi bà tổ trưởng dân phố tới, cùng hàng xóm hết lời khuyên can. Một lát, thấy chồng có vẻ tỉnh táo nên chị lại tiếp tục công việc. Để có thể trông chừng chồng cho chắc ăn, chị bảo chồng ra phụ chị bưng bún cho khách.

Phụ giúp vợ được một lát, ông P. lặng lẽ bỏ đi. Chỉ đến lúc hàng xóm đến báo tin dữ, vợ ông mới biết chồng mình đã chết.

http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/phuonglien/24_xuong1170-450.jpg
Xưởng làm tăm nhang nơi ông P. tự sát.

Cái chết của ông P. gây ra nhiều thắc mắc rồi từ những thắc mắc này, dẫn đến những lời đồn đại, rằng rất ít khi ông sang bên xưởng cưa trong lúc cầu dao điện nằm ở trên cao và khá kín đáo, vậy sao ông lại biết rõ mà đi thẳng tới như có người "chỉ lối, đưa đường". Đã thế, có người còn kể rằng lúc được đưa ra nằm trên chiếc chiếu, nghe mọi người bàn nhau gọi taxi chở ông đi cấp cứu, ông P. đã ngồi bật dậy, tay xua lia lịa, miệng mấp máy như có ý từ chối rồi mới gục xuống, chết hẳn!

Ba lần bung nắp áo quan

Tất cả những thông tin vừa nói, đã biến thành chuyện kỳ bí xung quanh cái chết của ông P. Nhất là 3 ngày sau đó, lúc mọi người đang xúm quanh để chuẩn bị đưa  ông  đi hỏa táng thì đột nhiên từ chiếc quan tài bỗng phát ra những  tiếng  kêu răng rắc rồi bất ngờ nắp áo quan bung lên khiến ngay cả những người bạo gan nhất cũng xám xanh mặt mày, còn nhiều người khác thì bỏ chạy tán loạn.

Thoạt đầu, tưởng là đinh vít trên nắp quan tài bắt không chặt nên nhân viên dịch vụ mai táng làm lại bằng cách xiết chặt 8 con đinh vít. Nhưng vừa xiết xong, xe chở quan tài chưa kịp di chuyển thì nắp áo quan lại bật tung lên. Lần này, đội quân nhà đòn lấy dây thừng buộc vào quan tài nhưng nó vẫn tiếp tục bung. Cuối cùng, họ vừa phải dùng đinh vít, vừa dùng dây thừng thì mọi chuyện mới ổn.

Vợ ông P kể: "Tôi đang ngồi cạnh áo quan bỗng nghe một tiếng rắc. Quay lại tôi thấy nắp áo quan bật lên. Hoảng quá, tôi nhảy xuống đất nhưng giống như có ai đỡ nên không trầy xước gì. Sau đó, nhà đòn bắt ốc vít rồi cột dây thừng mà nắp áo quan vẫn cứ bung. Có người khuyên tôi khấn xin và khi tôi khấn xong, quan tài chồng tôi không còn xảy ra chuyện gì nữa".

Trước sự việc này, ông chủ xưởng làm tăm nhang phải tháo chiếc máy cưa bán phế liệu, còn phần nền nhà nơi ông P. tự sát được đập bỏ rồi tráng lại nền mới. Tiếp theo, ông chủ xưởng mấy lần mời thầy đến cúng, sầu siêu lập đàn giải oan.

Riêng một người hàng xóm đối diện với xưởng làm tăm nhang thì đang muốn bán nhà bởi lẽ theo lời ông: "Từ trước tới nay, chẳng khi nào nó - ý nói ông P. - vô nhà tôi chơi. Vậy mà 2 bữa trước khi chết, nó lại vô hoài, còn cho tôi trái xoài nữa". Và mặc dù ông P. chết đã cả tháng nhưng những lời đồn đại, thêu dệt thì cứ như có cánh! Tối đến, khoảng 8, 9h là ít ai dám ra khỏi nhà vì sợ ông P.… rủ đi theo!.

Ý kiến của các nhà khoa học

Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng bung nắp áo quan? Theo một bác sĩ thuộc bộ phận Pháp y TP HCM, thì do quàn trong quan tài suốt 3 ngày, lại thêm thời điểm ông P chết trời rất nóng nên các vi khuẩn yếm khí có trong tử thi hoạt động mạnh. Nó phân hủy protein tạo ra hỗn hợp khí hydro, cacbon sunfua, mêtan, amoniac..., gây áp lực bên trong cơ thể làm tử thi trương to, mạch máu căng lớn và sinh thối rữa.

Khi một phần nào đó của cơ thể thối rữa, hỗn hợp khí này tràn ra ngoài và do thể tích bên trong quan tài hẹp, lại thêm quan tài làm bằng loại gỗ thường nên đã dẫn đến hiện tượng bung nắp áo quan: "Chúng ta đã từng thấy những loại thịt hộp, cá hộp bị nhiễm khuẩn khiến hộp phình lên và có trường hợp do áp lực của hỗn hợp khí quá cao, hộp bị bung mối hàn".

Lý giải tại sao đã buộc bằng dây thừng mà nắp áo quan vẫn bung lên, vị bác sĩ này nói: "Có thể khi mới bung lần đầu, lượng khí chỉ thoát ra được một ít. Sau khi nhà đòn bắt lại ốc vít, buộc thêm dây thừng, hỗn hợp khí vẫn tiếp tục tăng lên làm bung thêm lần thứ hai, thứ ba…".

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược TP HCM, nói: "Trường hợp của ông P., y học gọi là chứng rối loạn tâm thần và đây là nguyên nhân chính dẫn đến tự sát. Người mắc chứng bệnh này luôn có ý nghĩ tìm đến cái chết và tìm đủ cách để được chết. Các nghiên cứu cho thấy ở ngay thời điểm xảy ra hành động tự sát, 95% số trường hợp có rối loạn tâm thần, thường gặp nhất là rối loạn trầm cảm (64%), nghiện rượu (15%) và tâm thần phân liệt (5 đến 10%)".

Như thế, cái chết của ông P. cùng việc nắp áo quan bật tung lên 3 lần là hệ quả của bệnh tật, cũng như từ sự phân hủy tử thi sinh ra hỗn hợp khí. Còn việc vợ ông đang ngồi trên giường rồi nhảy xuống đất mà chẳng trầy xước gì - "y như có ai đỡ" - thì từ giường xuống nền nhà thường không cao lắm, và cơ chế phản xạ cân bằng cơ thể trước việc phải nhảy xuống một cách đột ngột đã khiến cho chị không té ngã chứ chẳng hề có một chút gì huyền bí hay ma quỷ xung quanh chuyện này

V.C.
.
.
.