“Cái bẫy”… chân dài:

Nước mắt… kiều nữ

Thứ Hai, 09/11/2009, 16:55
Hình như truân chuyên là phận của má hồng, thế cho nên, thỉnh thoảng dư luận lại được một phen lên cơn sốt thông tin bởi đại gia của hoa hậu này "nhập kho" vì tội trốn thuế, đại gia của người đẹp kia sộ khám vì vi phạm pháp luật...

Trước khi đại gia thụ án, người đẹp nước mắt ngắn dài. Nhưng, ba nhân bảy hai mốt ngày, người đẹp nhanh chóng lấy lại thăng bằng và lao vào cuộc tình với... một đại gia khác. Tuy nhiên, không hẳn người đẹp "nhập vai" kiều nữ nào cũng may mắn như vậy. Đã có những kiều nữ "sảy chân" là rất khó... tìm về.

1. Trong làng người mẫu tại Sài Gòn, nhiều năm trước không ai không biết đến tiếng tăm kiều nữ này, người ta phong cho cô danh xưng rất xa lạ với giới người mẫu ngày đó là "siêu mẫu". Nhưng, khi sự nghiệp đang thăng tiến, kiều nữ này lao vào cuộc tình với một đại gia và bặt tăm từ đó. Ít năm sau, kiều nữ xuất hiện lại trên truyền thông với khuôn mặt bầm tím, mắt tụ máu, sưng tấy... vì bị đại gia thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Một câu chuyện rất buồn. Kiều nữ có tên là Phạm Thị Lưu Ly.

Khi kiều nữ Lưu Ly đang là gương mặt sáng giá trên sàn thời trang, thì cũng là lúc, đại gia Mạnh bắt đầu nhòm ngó đến cô. Những buổi đón đưa bằng xe hơi đắt tiền, những tối hẹn hò lãng mạn, mua sắm... đại gia đã nhanh chóng hạ gục được kiều nữ. Cuối năm 2004, kiều nữ báo tin với đại gia rằng mình có thai, với những lời thề của đại gia trước đó, kiều nữ cứ ngỡ đại gia sẽ vui mừng và chấp nhận làm đám cưới với mình.

Tuy nhiên, kết thúc của một cuộc chơi rất ít khi tốt đẹp. Đại gia nói với kiều nữ là mình không muốn có con và càng không thể cưới kiều nữ làm vợ vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình. Đồng thời yêu cầu kiều nữ phải nhanh chóng giải quyết cái thai, nhưng kiều nữ đã nhất quyết từ chối. Sau buổi nói chuyện ấy, đại gia quyết định cắt đứt liên lạc với kiều nữ.

Sau khi kiều nữ sinh con được một năm, đại gia lại mò đến nơi ở của kiều nữ và đòi "nối lại tình xưa". Hẹn hò lại với nhau được ít lâu, đại gia phát hiện ra ngoài mình kiều nữ còn đang hẹn hò với một người khác. Chạm tự ái, đại gia liên tiếp nổi những "cơn điên" với kiều nữ. Chỉ cần kiều nữ có tin nhắn điện thoại hoặc đi diễn về trễ là đại gia lại lên cơn. Đại gia có lý lẽ của đại gia khi cho rằng kiều nữ lấy tiền của mình để... "đi nuôi thằng khác".

Mỗi lần lên cơn ghen, đại gia trút bỏ lớp áo giàu sang và khoác vào bộ áo của một... võ sĩ. Có lần, đại gia dùng mũ bảo hiểm, lấy hết sức đập thẳng vào mặt kiều nữ. Trúng đòn ấy, kiều nữ bất tỉnh. Đại gia lập tức dùng nước lạnh dội vào người kiều nữ cho tỉnh để... đánh tiếp. Với những trận đòn ghen tuông sặc mùi... võ đài ấy, kiều nữ từ một người đẹp trở nên tàn tạ, hốc hác với khuôn mặt luôn bầm tím, gãy một chiếc răng ở hàm dưới...

Có phóng viên biết tin, sau khi trao đổi với kiều nữ đã gọi điện thoại cho đại gia để "làm ra chuyện". Đại gia buông một câu tỉnh bơ: "Tôi không muốn lên báo để lùm xùm, tôi là người có vị trí trong xã hội. Hơn nữa, tôi không muốn một cô gái từng làm ở quán bar, vũ trường ảnh hưởng đến vị thế của tôi".

Nhiều người mẫu khác cũng yêu cầu kiều nữ lên tiếng để dư luận được biết nhằm có được sự bảo vệ. Tuy nhiên, kiều nữ vẫn chọn cách im lặng. Không biết kiều nữ sợ hãi gì, bởi xét về danh nghĩa, kiều nữ với đại gia chỉ dừng lại ở mức... tình nhân(!).

Kiều nữ, đã nổi tiếng đến độ các đài truyền hình liên tiếp "nhai đi nhai lại" bộ phim dài tập "Kiều nữ và đại gia". Bộ phim chỉ xoáy quanh câu chuyện những kiều nữ xinh đẹp, moi tiền của các ông hám của lạ ở vũ trường, quán bar... và đôi lúc, cũng bị vài anh đẹp trai moi tiền lại, đúng như kiểu "của Thiên trả Địa".

Tuy nhiên, nếu chỉ biết đến kiều nữ là những con người đơn giản thế, vị đạo diễn bộ phim truyền hình nổi tiếng kia đã chứng minh rằng... mình hoàn toàn không hiểu gì về kiều nữ. Trong lối sống mà kiều nữ đã chọn, không ai có thể hình dung ra hết những cạm bẫy của nó. Có lúc, đó là cạm bẫy do kiều nữ giương ra bẫy đại gia. Có khi, đó là những cái bẫy kiều nữ vô tình hoặc cố ý mắc phải.

2. Kiều nữ chúng tôi nhắc đến trong chi tiết này đã bị Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM tuyên án tử hình về tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" vào đầu năm 2008. Kiều nữ có cái tên rất đẹp Nguyễn Thụy N.B.

Năm N.B. 16 tuổi, với khuôn mặt xinh xắn và dáng người gọn gàng, N.B. nhanh chóng được giới đại gia phong cho mỹ danh kiều nữ và luôn... nhăm nhe chiếm đoạt. Kết thúc cuộc tranh giành giữa các đại gia với nhau, kiều nữ này chính thức trở thành người yêu của một trong "thập đại công tử" đất Sài Gòn. Ví tiền dày cộm của đại gia, những cuộc vui thâu đêm, những món quà đắt tiền... đã nhanh chóng đánh gục kiều nữ xinh đẹp này.

Nhưng, yêu nhau được một thời gian thì kiều nữ phát hiện đại gia mà mình đang cặp là... con nghiện chính hiệu. Điều quan trọng hơn cả,  đại gia còn là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán chất ma túy thuộc loại tầm cỡ tại Sài Gòn. Sau nhiều lần khuyên nhủ đại gia không được, kiều nữ dứt khoát đòi chia tay và đại gia đã chiều lòng kiều nữ.

Không ai có thể nhận ra người đẹp này một thời từng là siêu mẫu.

Nếu như mối quan hệ của họ kết thúc tại đây, và sau khi phát hiện ra sự thật về đại gia, N.B. đủ tỉnh táo để trút bỏ lớp áo kiều nữ chắc hẳn cô sẽ không phải chịu bản án nặng nhất trong hình luật của nước ta được tuyên bởi TAND TP HCM.

Kiều nữ thì không thể sống thiếu tiền, để có tiền, kiều nữ cần phải có đại gia cung phụng cho mình. N.B. không thoát được khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, và cuối cùng, kiều nữ này cặp với một đại gia là Việt kiều có tên là Kái. Cũng như đại gia trước đó, đại gia Việt kiều liên tiếp "nã" vào kiều nữ này những món quà mang giá trị vật chất hơn là tình cảm, và kiều nữ đã tình nguyện ngã vào lòng đại gia. Ít lâu sau, đại gia Việt kiều hiện nguyên hình mình cũng là một tay mua bán ma túy có cỡ. Vậy là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vốn đã quen với kiểu tiêu tiền như nước, lần này kiều nữ đã không thể dứt đại gia Việt kiều ra được.

Bị đại gia thuyết phục, kiều nữ đã đồng ý làm cầu nối, tiến cử đại gia là người tình cũ của mình cho đại gia Việt kiều để cùng "hợp tác" làm ăn. Đồng thời, kiều nữ cũng đảm trách một ít “trách nhiệm” trong đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy ấy. Tổng số ma túy đã được vận chuyển, mua bán có sự tham gia "chút ít" của kiều nữ này là 16 bánh heroin.

Một thời gian sau, kiều nữ chia tay với đại gia Việt kiều và chuẩn bị xuất cảnh để làm đám cưới với một Việt kiều khác. Tuy nhiên, trước khi kịp xuất cảnh, kiều nữ đã bị Cơ quan Công an bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy do đại gia Việt kiều và đại gia "thập đại công tử" làm mắt xích. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến. Kiều nữ N.B. đã kết thúc cuộc đời mình trong bi kịch.

3. Vụ án kiều nữ Kim Anh cắt cổ người tình là đại gia trong xe Lexus đã làm chấn động dư luận, các phương tiện truyền thông ngay lập tức "băm nát" thông tin thời sự này, từ chuyện người yêu cũ, đến gia đình của kiều nữ, gia đình của nạn nhân, thành tích học tập của kiều nữ... Dư luận chấn động là bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Dĩ nhiên, tội ác của kiều nữ này là điều không thể bàn cãi. Điều đó cho thấy sự phức tạp trong thế giới của những kiều nữ, đặc biệt là đối với những mối quan hệ luyến ái của họ. Thế nhưng, khi đã chọn kiếp sống là kiều nữ, đôi lúc chính những người đẹp này cũng không thể nhận biết được câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai?".--PageBreak--

Hay như kiều nữ Ngọc Huyên dẫu không còn trẻ, nhưng được cái với nhan sắc trời cho, nên kiều nữ này vẫn câu được một vị đại gia là giám đốc lớn hơn mình độ chục tuổi. Là người tình của đại gia, kiều nữ thỏa sức phát huy nhu cầu về vật chất của mình. Trong lúc mối quan hệ còn mặn nồng, vị đại gia tin kiều nữ đến mức tất cả những phi vụ làm ăn, những chuyện giấu vợ đi léng phéng và cả chuyện mình từng có con rơi... đều rỉ tai cho kiều nữ nghe.

Nắm được những "chiến tích" của đại gia, lâu lâu kiều nữ lại "tỉa" cho đại gia vài thông tin mập mờ, như "Dạo này em cần tiền quá, mà em nhớ có lần anh kể cho em nghe chuyện X, Y, Z... gì gì đó không hay lắm. Giờ có người muốn mua lại những thông tin ấy". Đại gia là dân kinh doanh, vốn dĩ quá quen với mọi kiểu làm tiền nên lặng lẽ rút tiền "trám miệng" kiều nữ. Đồng thời, tìm phương án rút lui trong hòa bình.

Thế nhưng, đại gia có chiêu của đại gia thì kiều nữ có miếng của kiều nữ. Mặc cho đại gia đã đổi số điện thoại di động, thay đổi những nơi ăn chơi quen thuộc để trốn kiều nữ, vậy mà cuối cùng, kiều nữ vẫn nắm được đại gia trong tay. Lần gặp lại này, kiều nữ không ngại "chơi bài ngửa" với đại gia khi tuyên bố đại gia muốn mua lại sự im lặng của cô thì phải chịu khó xìa tiền ra. Sau khi thương lượng, đại gia đồng ý nối lại "quan hệ" với kiều nữ cộng thêm khoản tiền phạt vì tội bỏ trốn là 50 triệu đồng.

Tuy vậy, đại gia này không chỉ nuôi mình kiều nữ Ngọc Huyên. Sẵn tiền trong tay, đại gia còn nuôi hàng tá kiều nữ khác. Không như kiều nữ Ngọc Huyên, các kiều nữ khác sau khi bị đại gia "bỏ đói" đã lập tức gọi điện thoại đến nhà đại gia để "méc" với vợ đại gia những chuyện trăng gió của chồng bà. Khi đại gia đang hoảng sợ thì cũng là lúc kiều nữ Ngọc Huyên chứng tỏ "giá trị" của mình. Trong vai là em vợ của đại gia, Ngọc Huyên lần lượt gặp các kiều nữ khác nhỏ to tâm sự, và cuối cùng, các kiều nữ kia đã chịu buông tha cho đại gia.

Nhưng, khi đại gia chưa kịp mừng thì đến lúc kiều nữ Ngọc Huyên liên tiếp "nã" tiền đại gia bằng cách hăm dọa sẽ công bố cho gia đình của đại gia biết những chuyện "lăn tăn" mà đại gia đã làm. Cực chẳng đã, đại gia cứ phải cống nộp cho kiều nữ, khi thì 50 triệu, lúc lại 60 triệu đồng. Cuối cùng, chịu không thấu bởi mức độ làm tiền dày đặc của kiều nữ, đại gia đành nhờ đến Cơ quan Công an can thiệp, và kiều nữ Ngọc Huyên đã có thể khai báo toàn bộ sự việc của đại gia với... Cơ quan điều tra.

Câu chuyện của một kiều nữ khác mang tên Phạm Thị Tuyết Nga còn độc đáo hơn. Kiều nữ này bị TAND TP HCM tuyên phạt 8 năm tù về tội... hiếp dâm. Vốn là dân kiều nữ có "kinh nghiệm", nên khi nghe kiều nữ Nhi tố cáo là kiều nữ Hoa đã dàn cảnh để cho đám bạn trai của Hoa hiếp dâm, kiều nữ Nga lập tức nổi máu nghĩa hiệp.

Ngay lập tức, kiều nữ này triệu tập đám bạn trai của mình và rủ kiều nữ Hoa tổ chức cuộc nhậu. Sau khi lai rai chầu thứ nhất, kiều nữ này rủ cả bọn mướn khách sạn để lai rai cho đến sáng. Khi thấy kiều nữ Hoa say rượu đến độ "ngu người", đám bạn trai của kiều nữ Nga đã thay phiên nhau hãm hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, không như kiều nữ Nhi là đi mách với kiều nữ khác, kiều nữ Hoa đã đến thẳng Cơ quan Công an để tố cáo hành vi của kiều nữ Tuyết Nga. Vậy là, thêm một kiều nữ nữa sộ khám, chặng đường kiều nữ của người đẹp này có lẽ tạm thời bị gián đoạn mất... 8 năm.

Kiều nữ Phạm Thị Tuyết Nga tại tòa.

Hiện tại, ở tất cả các quán cà phê sang trọng tại TP HCM, trong những trung tâm mua sắm, quán bar, vũ trường... người ta vẫn dễ dàng nhận thấy những cô gái xinh đẹp, ăn vận sành điệu, cười ngả ngớn một cách đầy mãn nguyện với cuộc sống mà họ đang có. Có thể, đấy là những kiều nữ. Họ đang kiếm đại gia, hoặc cũng có thể, đó là họ đã có đại gia nhưng đại gia sắp khánh kiệt và đang bàn với bạn bè một phương án nhằm kiếm đại gia mới thế chỗ.

Có sao đâu, "tuổi thọ" của kiều nữ vốn dĩ không dài, thế cho nên, tranh thủ khi còn nhan sắc, kiều nữ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Còn tình yêu, dường như đối với họ là điều hết sức xa sỉ. Nhưng, đã là kiều nữ thì không ai quan tâm đến chuyện yêu đương vớ vẩn đó. Họ chỉ cần biết nũng nịu, biết chiều chuộng và đóng một vai là người tình hoàn hảo với đại gia, vậy là được.

Chắc hẳn, đại gia cũng không muốn gì hơn thế. Vì họ có rất nhiều tiền, và khi có rất nhiều tiền, đại gia không cần phải quan tâm đến kiều nữ. Vì lúc này, kiều nữ sẽ tự tìm đến họ.

Vẫn còn đâu đó một trào lưu để tự "đào tạo" mình thành một lớp kiều nữ kế cận. Đó là những hot girl với độ tuổi chưa đến 20. Những cô bé có khuôn mặt búng ra sữa nhưng luôn ý thức được hình thể của mình và biết được "người ta cần gì ở mình".

Ồn ào nhất ở Sài Gòn hiện tại là câu chuyện tình giữa một hot girl tuổi 18 với một công tử ở quận 5. Những tấm ảnh mà cô bé này được dân "rảnh chuyện" chuyển lên mạng bao giờ cũng chụp cận cảnh hình hot girl này đứng cạnh những chiếc xe trị giá vài tỉ đồng của công tử, hoặc trên tay là các sản phẩm hàng hiệu trị giá vài nghìn USD. Vẻ mặt của hot girl luôn rạng ngời hạnh phúc, cái hạnh phúc ấy dài hay ngắn thì ai mà biết trước được với những cuộc tình kiểu "nặng tiền" này (?!).

Lại thêm một chuyện khác, chuyện của hot girl tuổi 15 liên quan đến nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Chi Bảo. Vụ việc lùm xùm đến mức nam diễn viên này phải lên truyền thông thề thốt mình chẳng biết gì về những tấm ảnh... gần sex của cô bé hot girl là "con nuôi" của mình.

Và khi những hot girl luôn ý thức về hình thể của mình hơn các giá trị khác của cuộc sống, quen sống theo kiểu... xài tiền của người khác, thì khoảng cách từ hot girl đến kiều nữ là rất gần.

Hơn nữa ở đâu có mật, thì ở đó có ruồi, vậy thôi(!). Chắc hẳn, sẽ có thêm những câu chuyện buồn khác mang tên kiều nữ

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.