Những uẩn khúc quanh cái chết đột ngột của bà Thạch Kim P.
Từ bà chủ cơ sở sản xuất bún gạo trở thành đại gia địa ốc nắm trong tay số tài sản ước lượng tới cả ngàn tỉ đồng, bà Thạch Kim P. được không ít người biết chuyện râm ran rằng bị lắm kẻ có tà tâm dòm ngó, nuôi ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản. Chính điều đó đã là nguồn cơn dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của bà…!
Lần theo những lời đồn đoán ấy, nhóm PV điều tra của Chuyên đề ANTG đã rõ được phần nào cái chết đầy uẩn khúc của nữ đại gia 1.000 tỉ này. Ông M.- một hàng xóm của bà P. quả quyết: "Cái chết của bà ấy không bình thường, thậm chí bất bình thường là đằng khác". Có dư luận còn cho rằng bà P. có dấu hiệu bị ám hại (?!).
Chắt chiu dành dụm và gây dựng, ra đi ở tuổi 65 với số tài sản để lại khoảng 1.000 tỉ đồng, hẳn bà Thạch Kim P. không nghĩ rằng việc mình không lập di chúc đã mở đường cho cuộc tranh chấp diễn tiến ngày càng khốc liệt giữa ông Thạch Vũ Phương (em trai đồng thời là người đại diện cho các anh chị em của bà P.) và cô Thạch Hà Huệ Lan - cô con gái nuôi của bà P. được pháp luật công nhận, người được xem là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất khối tài sản khổng lồ gồm tiền, đôla, kim cương, vàng, đá quý, bất động sản, tài khoản gửi ngân hàng… ước tính gần 1.000 tỉ đồng của bà P..
Về mặt pháp lý, cô Huệ Lan gọi ông P. và những chị em của ông này là cậu, dì. Nên mối tranh chấp giữa Huệ Lan và những người này được dư luận xem như "cuộc chiến gia tộc". Tài sản quá lớn nên "cuộc chiến" ngày một leo thang, hố sâu dòng tộc đã có nhiều dấu hiệu xa lìa...
Cuộc tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi mới đây, vào ngày 6/6, sau một thời gian kín tiếng, thông qua luật sư của mình là Nguyễn Bảo Trâm (Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật - Đoàn luật sư TP HCM), cô Thạch Hà Huệ Lan đã có bức tâm thư gửi những người cậu của mình gồm Thạch Vũ Phương, Thạch Lai Kim, Hà Xuân và Thạch Vũ Phi. Trong nội dung gửi các cậu, cô Huệ Lan căn cứ các điều khoản về thỏa thuận giữa mình với đại diện những người cậu (ông Thạch Vũ Phương) được Thừa phát lại quận Bình Thạnh lập vi bằng, để qua đó muốn nhấn mạnh rằng việc cô dẫu không có sự đồng ý của ông Thạch Vũ Phương mà đơn phương thanh lý hợp đồng thuê két sắt với Ngân hàng Sacombank là có cơ sở pháp lý hẳn hoi.
|
| Hoa viên Long Phụng - nơi ông Thạch Vũ phương (em trai bà P.) đang kinh doanh. |
Cũng qua bức tâm thư của cô Huệ Lan, cho thấy việc cô là người thừa kế hợp pháp là điều rõ ràng. Và thay vì để cô được thừa hưởng di sản của mẹ theo quy định của pháp luật thì phía các cậu của Huệ Lan do ông Thạch Vũ Phương đại diện làm chuyện ngược lại.
“Cháu đã nhiều lần khẩn khoản cầu xin cậu Thạch Vũ Phương cùng cháu lên Ngân hàng Sacombank mở ngăn tủ sắt để cho cháu lấy giấy tờ đi khai di sản thừa kế và để lấy một số tiền trả cho những khoản còn thiếu trong việc xây mộ cho má cháu và trả cho những người làm công cho má cháu, để cháu có tiền đi học tiếp, hoàn thành việc học như mong muốn của má cháu nhưng cậu luôn từ chối. Trong suốt hơn một năm vừa qua, cậu Thạch Lai Kim, cậu Thạch Vũ Phương, cậu Hà Xuân và cậu Thạch Vũ Phi chưa từng đưa ra hoặc đề cập những chứng cứ chứng minh quyền của mình có trong khối di sản của má cháu để lại và đã từ chối nhiều đề nghị thương lượng của cháu. Và cũng trong suốt hơn một năm qua, nhiều lần, bằng cả nhắc miệng và bằng cả văn bản, cậu Thạch Vũ Phương yêu cầu cháu kiện các cậu ra tòa nếu muốn nhận lại tài sản nhưng cháu không muốn làm việc này, dù cậu Phương có muốn”…
Trên đây là một phần trích đoạn trong bức tâm thư mà cô Thạch Hà Huệ Lan gửi những người cậu của mình. Cô Lan mong mỏi "Hiện tại cháu chỉ mong muốn gia đình mình hợp tác trên cơ sở pháp luật nhằm tìm một hướng giải quyết hợp tình, hợp lý…", và khẳng định: "… Cháu rất sẵn sàng và vui lòng trao lại những tài sản trong di sản của má cháu nếu bất cứ người nào chứng minh được quyền sở hữu của mình theo quy định của pháp luật"…
Trước khi gửi bức tâm thư đến các cậu mình, cô Thạch Hà Huệ Lan sau khi thanh lý hợp đồng thuê két sắt với Ngân hàng Sacombank đã được ngân hàng này trao trả gần 20 sổ tiết kiệm với số dư hàng chục tỉ đồng đứng tên mẹ cô là bà Thạch Kim P. Ông Thạch Vũ Phương đã không đồng ý cách làm này của Sacombank và đã đệ đơn khởi kiện Sacombank đến TAND quận 3 (gửi đơn ngày 6/3, cùng thời điểm cô Huệ Lan gửi tâm thư đến các cậu của mình).
|
| Bức tâm thư mà cô Huệ Lan gửi cho những người cậu của mình. |
Chuyện Ngân hàng Sacombank đơn phương mở ngăn tủ sắt và giao cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của ông Thạch Vũ Phương hoặc quyết định mở tủ sắt của cơ quan có thẩm quyền, đúng hay sai? Chuyện tranh chấp thừa kế khối di sản cả ngàn tỉ đồng giữa cô Thạch Hà Huệ Lan và những người cậu của cô do ông Thạch Vũ Phương đại diện rồi sẽ đi về đâu, phần thắng kết cuộc sẽ về ai, điều đó… thời gian sẽ trả lời. Điều mà chúng tôi ghi nhận là sau những quan tâm cụ thể số tiền vàng, điền sản mà bà Thạch Kim P. để lại cũng như hành trình bà P. từ chủ cơ sở bún gạo trở thành đại gia giàu nứt đố đổ vách…, dư luận đặc biệt đang chĩa mũi nhọn quan tâm đến cái chết bất đắc kỳ tử của bà P.
Có những đồn đoán, bình luận rằng phía sau cái chết bất đắc kỳ tử của bà Thạch Kim P. có rất nhiều uẩn khúc. Thậm chí có dư luận cho rằng bà P. bị kẻ xấu hãm hại bởi bà không bị bệnh tật, chiều tối hôm trước bà còn khỏe mạnh bỗng dưng sáng hôm sau đã trở thành người thiên cổ. "Cái chết bất thường ấy tui nghĩ hổng phải do tai biến gì đâu mà có khả năng bà Năm Lũng (tên thường gọi của bà Thạch Kim P.) bị ai đó… hạ độc" - ông M. một người dân ở khu phố 4, phường Hiệp Tân, nghi ngờ!
Theo tìm hiểu của PV chúng tôi, bà Năm Lũng (Thạch Kim P.) mất vào ngày 6/2 âm lịch, nhằm ngày 10/3/2011. Được biết giấy báo tử của bà Năm Lũng ở phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) ghi nguyên nhân cái chết của bà là do… đột quị.
Về lý thuyết thì cái chết bất bình thường của bà Thạch Kim P. là bình thường nhưng như đã nói, không ít hàng xóm, kể cả một số người thân quen của gia đình bà Kim P., tỏ ra hoài nghi về cái chết của bà. "Chiều tối 9/3, tôi và ông nhà vẫn còn thấy bà Năm. Lúc đó khoảng 7 giờ tối, bà ấy đi ngang nhà tôi còn hỏi thăm và cho biết lát nữa về soạn đồ để sáng mai đi Tây Ninh lo thủ tục và kế hoạch làm khu du lịch. Ai dè sáng hôm sau, tui điếng người khi được tin bả chết. Sao mà chết lãng nhách như vậy được!" - bà V. ở cách nhà bà Kim P. vài mươi bước chân, cho biết.
Để minh chứng cho việc sức khỏe bà P. bình thường, thậm chí khỏe mạnh hơn người cùng tuổi, bà V., bật mí trước khi mất khoảng 3 tháng, bà Kim P. có mua tour du lịch sang Mỹ: "Bà Năm Lũng hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tật gì hết. Nên hay tin bả chết, ai cũng lấy làm lạ. Hôm bà Năm chết, người ở họ đạo Cao Đài từ Tòa thánh Tây Ninh xuống đông lắm. Họ đi đến 10 chiếc xe lận. Sau đó đoàn xe đưa bả về Tây Ninh chôn cất trong đất của Tòa thánh. Mộ bả nghe nói xây đến mấy tỉ đồng".
|
| Cơ sở Hiệp Lợi 2 của bà Bảy Mảnh - em gái bà Thạch Kim P . |
Những chia sẻ thông tin của bà V. hoàn toàn có cơ sở. Trong vi bằng do Thừa phát lại quận Bình Thạnh lập, giữa cô Thạch Hà Huệ Lan và ông Thạch Vũ Phương thống nhất thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh để mua đất và xây mộ phần, tổ chức đám tang, cúng giỗ cho bà Thạch Kim P. bao gồm tiền đất 275 triệu đồng và chi phí xây mộ 113.000 USD (tương đương 2.260.000.000 đồng). Vi bằng cũng ghi rõ trong số tài sản, giấy tờ để lại, bà Kim P. để lại nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến tỉnh Tây Ninh cũng như Tòa thánh Tây Ninh gồm sổ ghi tiền công, sổ theo dõi chi tiền Thánh thất Cao Đài và một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở, và công trình tại xã Trường Hòa do UBND huyện Hòa Thành cấp cho bà P.
Ông Thạch Đa Đạt, người cháu họ ở cách nhà bà Thạch Kim P. vài mươi bước chân cũng tỏ ra hoài nghi về cái chết của bà P.. Ông Đạt bật mí rằng lúc sinh thời, bà P. sống cùng nhà với 3 người phụ nữ tên Kh., Ch. và K.: "Bà Kh. và Ch. cùng ở với bà Năm từ trước giải phóng, năm nay cũng ngoài 60 tuổi. Còn K. là người giúp việc làm cho bà Năm cũng trên chục năm. Bà Kh. người ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Bà Ch. cũng người Củ Chi nhưng ở tại thị trấn. Riêng cô giúp việc tên K. là người ở tỉnh Đồng Tháp".
Vợ chồng ông Thạch Đa Đạt tỏ ra hoài nghi cái chết của bà Thạch Kim P. ít nhiều có liên quan đến 3 người phụ nữ có lai lịch bí hiểm kia. Trong giấy báo tử ghi bà P. chết do đột quị nhưng theo vợ chồng ông Đạt thì chuyện không chắc phải vậy. "Lúc bà Năm mất, nghe mấy bà Kh., Ch. nói trước đó khoảng 1-2 giờ sáng bả bị trúng gió, mấy người này đè bả ra cạo gió, rồi đổ chanh vào… Đến sáng tui qua thì bả đã chết, toàn thân cứng ngắc. Lúc đó khoảng 6 giờ sáng. Tui chỉ lấy làm lạ là vì sao trong tình cảnh nguy kịch như vậy họ không đưa bả đi cấp cứu" - ông Thạch Đa Đạt, bày tỏ.
"Việc chôn cất bà Năm cũng rất vội vã. Hôm người nhà đặt bả vào hòm, tôi có sang và thấy bả trào máu miệng dữ lắm" - bà K. vợ ông Thạch Đa Đạt, kể lại. Những người biết chuyện cho rằng thường thì những người chết oan, chết không yên lòng thường hay có biểu hiện như vậy: "Lẽ ra người nhà phải làm rõ cái chết của bà Năm, như mời cơ quan chức năng đến điều tra, xác minh. Cần thiết phải giải phẫu tử thi chẳng hạn. Nhưng có lẽ do lúc tang gia bối rối, lại chẳng nỡ chứng kiến cảnh người thân bị mổ xẻ nên…" - một người dân, chia sẻ. Cũng theo người này, có thông tin cho rằng khi bà Năm chuẩn bị xác lập lại giá trị tài sản, chia đất theo phần hùn hạp làm ăn, đầu tư cho những anh chị em của mình thì bà Năm… bị chết. Nên cái chết của bà rất nhiều uẩn khúc!
Khi bà Năm chết, nhận được hung tin, cô Thạch Hà Huệ Lan đã từ Đức về chịu tang mẹ. Để hiểu rõ hơn 3 người phụ nữ ở cùng nhà với bà Phát có hành tung gì bí hiểm, những thông tin được ông Đạt cho biết… và chẳng rõ cô Lan liệu có biết được những hoài nghi của dư luận về cái chết bất bình thường của mẹ hay không? Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với Huệ Lan. Luật sư của Huệ Lan cho biết vì sợ những bất trắc xảy ra với mình nên Huệ Lan không dám liên lạc hay gặp bất kỳ ai.
Chúng tôi liên lạc với bà Bảy Mảnh, người quản lý cơ sở Hiệp Lợi, một người em của bà Thạch Kim P.. Khi nghe chúng tôi đề cập đến những hoài nghi của dư luận về cái chết bất bình thường của chị mình, bà Bảy bày tỏ sự cảm kích nhưng không muốn đề cập sâu. Bà nói chuyện đã trôi qua hơn một năm, ai làm người nấy tự biết, để họ tự vấn lương tâm, bà và cả những anh chị em của mình không muốn nói qua nói lại bất kỳ điều gì vì nói ra chỉ thêm xót thương, đau khổ mà thôi.
Cuộc chiến tranh chấp quanh khối tài sản khổng lồ cả ngàn tỉ đồng giữa bên là con, bên là anh chị em của Thạch Kim P. đang ngày một căng thẳng, phức tạp và chưa có hồi kết... Được biết, song song với việc gửi đơn đến TAND quận 3, phía luật sư của ông Thạch Vũ P. cho biết những văn bản, chứng từ, e-mail trao đổi, gửi tiền về việc hùn hạp mua đất kinh doanh của những anh chị em của bà P. ở Đức trước khi bà P. mất họ đã chuẩn bị đầy đủ và giao tòa xem xét, giải quyết. Nhóm PV điều tra của Chuyên đề ANTG sẽ sớm trở lại vụ tranh chấp khối tài sản 1.000 tỉ khá hy hữu này khi có thông tin mới nhất!
