Chuyện khó tin ở An Giang: Mua heo về làm… "cha"

Thứ Ba, 24/12/2013, 15:45

Nhiều ngày qua, người dân hiếu kỳ ở khắp vùng tứ giác Long Xuyên rủ nhau thuê xe đi thành từng nhóm đến ngôi nhà số 312 tổ 9, ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để xem một con heo được cho là "người chết tái sinh" (?!).
Mỗi ngày có hàng trăm người lũ lượt kéo đến khiến tình hình an ninh trật tự địa phương xáo trộn. Chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng vụ việc vẫn chưa có dấu hiện kết thúc.

Chuyện khó tin…

Theo lời hướng dẫn của cánh xe ôm ở TP Long Xuyên, chúng tôi rời đại lộ Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91) đi vào con đường Cái Sao - Bờ Hồ vượt hơn 15 cây số mới đến cụm dân cư thưa thớt của ấp Đông An. Khi còn cách địa chỉ cư trú của con "heo cốt người" khoảng 2km, chúng tôi đã thấy từng nhóm người túm tụm dưới các tán cây trốn nắng.

Khi được hỏi thăm, một phụ nữ đeo khẩu trang như ninja ghé sát tai chúng tôi nói thì thào bằng giọng nghiêm trọng: "Kiếm chỗ giấu xe đi rồi ngồi phục kích như chúng tôi. Chừng nào công an, dân phòng rút đi, chủ nhà mới mở cửa cho vô xem cha ổng trong cốt heo. Đừng có nôn nóng, tui phục kích từ hồi khuya đến giờ đó". Chị cho biết, chị ở Hòn Đất, Kiên Giang thuê bao xe 15 chỗ ngồi cho cả gia đình đến đây từ hôm qua. Gia đình chị thuê khách sạn ngủ qua đêm ở thị trấn Phú Hòa để sáng nay diện kiến "ông Minh" (tức con heo được cho là cốt người tái sinh).

Ngoài mục đích tò mò, hiếu kỳ, chị còn muốn xin "ông Minh" cho số đánh đề. Biết heo không thể nói tiếng người, chị vạch kế hoạch xin số như sau: "Tui mua 2 phần bánh để cúng "ông Minh". Sau khi đốt nhang khấn vái xong, tôi sẽ bày bánh ra cho ổng ăn rồi canh me đếm số lần ổng kêu ụt ịt. Chờ ổng ăn xong phần 1, tui bày tiếp phần 2 rồi cũng đếm số lần ổng ụt ịt. Dồn 2 số lần ụt ịt lại, tui sẽ có con số. Kỳ này, tui quyết nuôi con số này suốt một tháng, bảo đảm ăn độ lớn".

Ngôi nhà rách nát của Út Đẫm.

Chúng tôi quan sát sơ bộ, xung quanh khu vực có ít nhất gần trăm người chia thành từng nhóm "phục kích". Ai cũng có vẻ thắc thỏm, nôn nóng chờ đợi giây phút diện kiến "ông Minh".

Đi sâu thêm vào con đường lót bê tông, chúng tôi bắt gặp một nhóm công an xã đang "đứng chốt" thuyết phục một nhóm người nài nỉ vào xem. Tổ "đứng chốt" cương quyết không cho bất kỳ ai đi vào ngôi nhà ly kỳ đó, kể cả phóng viên.

Đó là một ngôi nhà lợp tôn, không cửa, vách rách bươm của ông Võ Thành Đẫm, 43 tuổi. Ngôi nhà tả tơi "mọc" giữa khu vườn cây tạp nham, rậm rạp. Nhìn quang cảnh ngôi nhà, ít ai dám nghĩ chủ nhân của nó có đủ cơm ăn hàng ngày.

Sự việc xảy ra từ ngày 23/11/2013. Hôm đó, hàng xóm sửng sốt khi nghe tin vợ chồng ông Út Đẫm (tên thường gọi của ông Võ Thành Đẫm) đón cha về. Họ sửng sốt bởi ông Võ Văn Minh (cha Út Đẫm) bị tai biến, qua đời từ năm 2007 ở tuổi 79. Vì tò mò, họ kéo nhau đến nhà Út Đẫm để xem thực hư. Khi đến nơi, họ tá hỏa nhận ra "cha" Út Đẫm là một con heo, nặng khoảng 30kg.

…nhưng có thật?

Ông Lâm - hàng xóm thân thiết của Út Đẫm cho biết: "Ổng (Út Đẫm) nói với tui là ổng nằm mơ nhiều đêm thấy cha về báo mộng là đầu thai vô một con heo. Vợ ổng (bà Dương Thị Chơn) cũng nằm mơ thấy y chang như vậy. Chuyện ớn lạnh!".

Nhiều nhân chứng là cư dân địa phương cho biết,  đêm 21/10/2013, Út Đẫm nằm mơ thấy cha về báo mộng rằng: "Ba đầu thai thành con heo ở xóm Miễu. Ở đùi sau có đốm đen. Út đi đón ba về. Khi nào con đến chuồng ba sẽ nhảy lên mừng". Sáng thức giấc, Út Đẫm tất bật đi làm thuê nên quên bẵng giấc chiêm bao kỳ quái.

Một tuần sau, 27/10, trong giấc ngủ anh lại mơ gặp cha về nhắc lại chuyện đi tìm con heo mà ông đầu thai. Út Đẫm lại nhét giấc chiêm bao dưới đáy cuộc mưu sinh.

Đến đêm 17/11, Út Đẫm lại gặp cha mình trong giấc chiêm bao. Lần này ông cụ tỏ vẻ hờn giận trách: "Sao ba báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba mà cứ lo nhậu nhẹt say xỉn? Ba buồn không muốn ăn uống gì hết. Người ta tưởng ba bệnh nên đè ra chích thuốc đau lắm". Sáng ra, Út Đẫm kể giấc chiêm bao cho vợ nghe. Bà Chơn nghe xong bỏ ngoài tai vì cho rằng đó là chuyện nhảm nhí.

Tổ "đứng chốt" giải thích cho người hiếu kỳ biết đó chỉ là chuyện hoang tưởng.

Bất ngờ, đêm 22/11, chính bà Chơn ngủ mơ thấy cha chồng hiện về gọi: "Vợ thằng Út đi tìm ba đem về nhà. Ở chuồng heo ba khổ lắm. Ba trông đợi bây dữ lắm!". Hoảng hốt, sáng ra, bà Chơn bảo chồng đi tìm con heo. Ông Út Đẫm  giận dỗi bảo, bận đi làm mướn kiếm cơm.

Sáng 23/11, chồng đi làm, ở nhà bà Chơn đứng ngồi không yên vì nhớ tới giấc chiêm bao. Thế là bà bơi xuồng ra xóm Miễu tìm con heo giống như mô tả của cha chồng trong giấc chiêm bao. Ra tới xóm, bà lân la dò hỏi thì được biết nhà bà Hạnh (Lê Thị Mỹ Hạnh) có bầy heo non 7 con. Trong số đó có một heo rất kỳ lạ.

Bà Chơn đến nơi xin vào chuồng thì giật mình vì trông thấy một con heo giống như mô tả của cha chồng trong giấc chiêm bao. Con heo vừa gặp bà Chơn cũng nhảy lên ra vẻ mừng vui (?!). Bà Chơn xin mua con heo. Bà Hạnh ra giá 2,5 triệu nhưng bà Chơn chỉ có 400.000 đồng. Bà Chơn kể rõ giấc chiêm bao. Cảm thông, bà Hạnh chấp nhận cho bà Chơn nợ 2,1 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Cúc (68 tuổi, mẹ ruột bà Hạnh) kể: "Hồi tháng 10 heo nái nhà con Hạnh đẻ được 7 con. Trong bầy heo con có một con lạ lắm. Nó cứ hay phóng ra chuồng. Vách chuồng cao cả mét mà nó nhảy ra cái một. Nuôi heo bao nhiêu năm rồi, chưa thấy con heo nào loi choi như vậy. Con Hạnh ghét không thèm bắt vô chuồng. Vậy mà khuya nó tự phóng trở vô chuồng. Thấy nó loi choi, con Hạnh gọi nó là Cóc Tinh.

Hôm 20/11, thấy nó nằm buồn buồn, tưởng nó bệnh, con Hạnh kêu thú y tới chích thuốc. Tui thấy nó chỉ là heo bình thường. Giờ nghe bà Chơn nói cha Út Đẫm đầu thai vô con heo, sợ quá!".

Nghe tin dị kỳ, cả xóm xúm nhau đến xem vợ chồng Út Đẫm thờ heo.--PageBreak--

Khi heo trở thành… “cha”

Bà Dương Thị Hết (chị ruột bà Chơn) kể: "Chiều hôm đó nghe nói vợ chồng Út Đẫm rước con heo đốm đen về bảo là cha ruột đầu thai vô, tui cũng chạy đến coi. Lúc mới trở về nhà, ổng (con heo) không chịu vô nhà. Một vài người biểu, Út Đẫm phải cúng cửu huyền thất tổ. Tui thấy vợ chồng con Út Đẫm xúm xít cúng vái một hơi thì ổng đủng đỉnh đi vô".

Đêm đó, sau khi cúng bái, cho heo ăn uống no nê, Út Đẫm giăng mùng trên giường cho heo ngủ. Nhà chỉ có một cái giường duy nhất dành cho heo, vợ chồng con cái Út Đẫm xuống nền nhà ngủ. Nhà chỉ có một cái quạt máy, Út Đẫm cũng nhường cho "cha".

Biết vợ chồng Út Đẫm không chạy ra tiền "chuộc cha" nên chịu nợ, ông Ba Sữa ở xóm đứng ra quyên góp được 2,1 triệu đồng để trả cho bà Hạnh.

Kể từ đó, Út Đẫm chăm sóc con heo đốm như … cha. Mỗi khi trò chuyện với con heo, ông luôn kính cẩn gọi là "ba" và xưng "con". Ông còn yêu cầu con cái phải kính cẩn gọi heo bằng "ông nội". Cả nhà không ai dám "hỗn" với con heo dù cử chỉ nhỏ. Chỉ cần heo éc một tiếng là cả nhà nháo nhào tìm bánh cho "cha nội heo" hưởng thụ.

Khi đến bữa cơm, Út Đẫm cho "ba" ăn bánh qui và uống trà đường. Theo ông, đó là 2 món khoái khẩu của cha mình khi còn sống.

Út Đẫm còn nói với hàng xóm rằng, trong giấc chiêm bao, ông Minh dặn sau khi rước về nuôi 3 ngày thì giết "ổng" để hóa kiếp. Không nỡ giết cha, Út Đẫm chấp nhận cung phụng heo để bày tỏ lòng hiếu thảo. Hàng đêm, Út Đẫm và vợ thay phiên nhau kính cẩn đốt nhang cúng vái cầu xin cho cha “heo” siêu thoát.

Cả nhà ngủ dưới nền nhà, nhường chiếc giường duy nhất cho "cha nội heo".

Tuy nhiên, bà Hết cho biết, vợ Út Đẫm có đi xem bói. Thầy bói nói số kiếp của ông Minh phải sống thêm vài năm nữa. Vì vậy, sau khi chết, ông ấy không siêu thoát được nên phải hóa kiếp vào con heo. Thầy bói khuyên, Út Đẫm phải nuôi dưỡng tử tế tới khi nào con heo chết thì ông Minh mới siêu thoát.

Tin đồn cha Út Đẫm hóa kiếp vào cốt heo lan nhanh. Ngày 26/11 vừa qua, người dân hiếu kỳ ở Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp kéo về ấp Đông An diện kiến "người cốt heo". Có người mang theo cả nhang đèn để cúng.

Heo chỉ là heo!

Nghe tin, chính quyền địa phương mời vợ chồng Út Đẫm về trụ sở buộc làm cam kết không tuyên truyền mê tín dị đoan đồng thời đem con heo đi chỗ khác để tránh người hiếu kỳ tụ tập.

Sáng 27/11, vợ chồng Út Đẫm cắt cử con trai tên Võ Thành Đảm (26 tuổi) canh nhà và chăm sóc "ông nội" rồi dắt díu nhau đi lánh nạn hiếu kỳ. Tuy vậy, lượng người tìm đến xem vẫn không giảm. Lực lượng công an xã phải cắt cử người lập tổ "đứng chốt" để tuyên truyền.

Đến ngày 1/12, người hiếu kỳ không còn đổ về xem nữa. Thế nhưng, từ ngày 7/12, số người hiếu kỳ có biểu hiện tái xuất. Lần này, thông tin được thổi phồng thành: "Heo biết hút thuốc, uống trà, ngồi ăn cơm như người và cho số đề rất chính xác".

"Con mời ba ăn".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng ông Võ Thành Đẫm có 3 con (2 trai, 1 gái). Tất cả đều ít học và có biểu hiện suy giảm trí tuệ. Gia cảnh thuộc diện nghèo, thiếu trước hụt sau. Vợ chồng thay nhau đi làm phụ hồ nhưng công việc không ổn định. Bản thân vợ chồng Út Đẫm rất mê tín.

Việc cả hai vợ chồng Út Đẫm có chung giấc chiêm bao và trùng khớp với con heo đốm ở chuồng heo nhà bà Hạnh là điều… tưởng tượng. Vì đã là heo đốm thì chuyện có đốm ở chân sau là bình thường. Theo lời kể của mẹ bà Hạnh thì con heo đốm có tính hiếu động từ khi mới sinh. Gặp người, heo nhảy loi choi đòi ăn là điều bình thường. Nhiều người sống quanh nhà Út Đẫm khẳng định, sau khi rước heo về nhà, họ mới nghe ông kể về giấc chiêm bao tái diễn liên tục và trùng khớp với vợ. Rõ ràng, vợ chồng Út Đẫm cố thổi phồng sự việc để tự huyễn hoặc mình và chòm xóm.

Mấu chốt trong việc này là vai trò của ông thầy bói. Được biết, dù nghèo nhưng vợ ông Út Đẫm rất thường xuyên đi xem bói. Một người hàng xóm cả quyết: "Có thể, quá tin vào lời thầy bói, vợ chồng Út Đẫm đã dựng lên một màn kịch trên để… xóm giềng giúp chút vốn mua heo nuôi. Khi sự việc đi quá xa, họ không dám nhìn nhận sự thật".

Ông Lê Văn Lâm chứng kiến việc Út Đẫm "rước cha" về nhà khẳng định: "Tôi thấy con heo đó bình thường như bao con heo khác. Không có biểu hiện gì giống người nhập vào. Nó cũng ra vườn ủi lung tung và ăn tạp. Nếu là người thì nó phải nằm yên trong nhà chứ".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Trước - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Chánh cho biết, câu chuyện con heo nhà ông Đẫm chỉ là mê tín dị đoan. Chính quyền sẽ có biện pháp mạnh ngăn chặn tin đồn nhảm nhí này

N.H.K.
.
.
.