Chó, mèo hay “thượng đế”?!

Thứ Sáu, 28/05/2010, 15:50
Chó, mèo là những con vật rất thân thuộc với con người từ muôn thuở trước. Nhưng ở Việt Nam, chuyện chó, mèo được phục vụ như thương gia, được tôn trọng như đại gia thì có lẽ là… hơi lạ. Và đã có những câu chuyện khó tin xảy ra ở những nơi chó, mèo đóng vai trò "thượng đế".

Liều thuốc cho chó trị giá... 50 triệu đồng

Bệnh viện chó, mèo Pet Health được các cựu sinh viên của Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội dựng nên. Ý tưởng này, khi chưa đi vào thực hiện đã lắm người cho là "dở người". Họ cho rằng: con người lắm khi còn chẳng được đi bệnh viện, ai lại đi mở bệnh viện cho chó, mèo.

Mặc dù ban đầu hơi run nhưng nhóm sinh viên này cũng đánh liều thuê một tòa nhà 3 tầng, to đẹp chẳng thua gì nhà cho Tây thuê làm văn phòng ở ngay mặt đường Âu Cơ để làm trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho chó, mèo. Bệnh viện có cả phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng nghỉ ngơi cho chó, mèo.

Tại Bệnh viện Pet Health, chúng tôi gặp một đôi thanh niên nam nữ đang chăm sóc một chú chó bé xíu. Chú chó được cô cậu gửi vào bệnh viện này để phẫu thuật cách đây một tuần. Theo như bác sĩ Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc bệnh viện thì "bệnh nhân" bị u vú và đây là lần phẫu thuật thứ 2.

Ngày nào cậu con trai sau giờ học cũng chở bạn gái của mình là học sinh lớp 12 đến thăm nom chú cún "nằm viện". Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cô bé nước mắt ngắn, nước mắt dài vì thấy con chó yêu quý của mình vết thương vẫn còn rỉ máu. Cô bé tâm sự: "Đây là quà bố em tặng em từ hồi em học cấp 2. Chú cún và em ngủ chung với nhau suốt". Và đương nhiên, từ khi cô chủ biết yêu thì chú cún... ra rìa, nhưng chú cún con vẫn đặc biệt được chăm sóc và dành cho một chiếc tổ xinh xắn bên cạnh giường.

Chi phí cho lần phẫu thuật và nội trú trong một tuần của chú chó này là 1 triệu đồng.

Tôi nghe bác sĩ Hòa kể câu chuyện về một cặp vợ chồng giàu có, ông chồng là thương gia trong lĩnh vực xây dựng. Cả hai vợ chồng rất yêu quý một chú chó Pomeranian có giá khoảng từ 4-8 triệu đồng.

Sau dịp tết Nguyên đán vừa rồi, chả hiểu sao chú chó lại lăn đùng ra ốm. Bà vợ lắm tiền nhưng rảnh thời gian lo sốt vó, chồng đi công tác nước ngoài mà vợ suốt ngày gọi điện ồi ồi về để đưa con chó đi khám bệnh. Hoảng quá, ông chồng phải đi máy bay từ nước ngoài về rồi hai vợ chồng đưa chó đến Pet Health để thăm khám.

Các bác sĩ ở đây chẩn đoán rằng chú chó này mắc bệnh lạ, mà Việt Nam không chữa trị được. Vợ đại gia này không ngần ngại yêu cầu bác sĩ cùng mình "tháp tùng" chú chó yêu đi máy bay ra nước ngoài chữa bệnh. Mọi chi phí từ vé máy bay, thuốc thang, ăn nghỉ khách sạn, gia chủ sẽ đài thọ từ A đến Z. Bệnh viện thiếu người nên không thể vì một "thượng đế" mà bỏ cả đàn "bệnh nhân" đang chờ chăm sóc, bác sĩ Hòa đành gợi ý mua thuốc từ Trung Quốc về để chữa bệnh.

Đại gia nọ liền liên hệ với người quen ở Quảng Châu và nhờ chuyển liều thuốc nọ về biên giới Việt Nam với chi phí khoảng 50 triệu đồng. Ngay sáng hôm sau, vợ chồng nhà này đã phóng xe lên tận biên giới Lạng Sơn để đón thuốc, rồi đem thẳng về Hà Nội tiêm cho chó.

"Phòng phẫu thuật" ở Bệnh viện chó mèo Pet Health.

Chưa hết, còn có chuyện một cặp vợ chồng ở khu Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội còn đến bệnh viện yêu cầu một nghi lễ... hỏa táng cho chú chó của mình.

Một buổi sáng, các bác sĩ của Pet Health nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu bệnh viện trực tiếp đến để khám sức khỏe, xét nghiệm cho một chú chó tại nhà. Đó là một con chó giống ta, đã già nua và nghe đâu sống với ông bà chủ nhà đến 11 năm tuổi. Rủi thay, vừa lấy mẫu máu khám buổi sáng thì buổi chiều chó đã... ra đi. Cặp vợ chồng nọ cứ nằng nặc đòi hỏa thiêu -  mà là hỏa táng đúng như hỏa táng người chứ chả phải cứ cho vào lò... rơm đốt.

Bác sĩ Hòa lại phải tất bật nhờ người quen liên hệ với đài hỏa táng ở Văn Điển và đợi vào thời gian rảnh rỗi để hỏa táng với chi phí 2 triệu đồng. Hỏa táng xong, tro xương của con chó già được đôi vợ chồng già yêu cầu cho vào lọ để mang về nhà.

Hòa kể tiếp có lắm trường hợp, khách yêu cầu chó của mình phải được chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ... Mỗi lần như thế, Hòa lại phải ôm chó sang các phòng khám tư nhân để nhờ chiếu, chụp và đương nhiên là chi phí... chẳng thua gì chụp cho người. Đôi khi còn cao hơn nếu "bệnh nhân" sợ quá mà bậy ra cả phòng chiếu chụp.

Tại đây, chúng tôi còn chứng kiến cảnh cả bác sĩ, nhân viên bệnh viện xúm vào để truyền nước biển cho một chú chó tuyết Siberian. Chú chó này lâu lâu lại được chủ mang đến đây truyền để tăng cường thể lực.

Tôi hỏi vui: "Anh xem chó như bệnh nhân thế này, với lại anh từng gặp nhiều người cưng chó thế, anh có dám ăn thịt chó không?". Hòa hóm hỉnh: "Vẫn ra thịt chó Thanh Đỏ dốc Hàng Than nhậu như thường anh ạ".

Nghe chuyện cổ tích ở nghĩa địa chó, mèo

Đây có lẽ là nghĩa trang thuộc loại độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Nghĩa trang này nằm trong khuôn viên khu vườn được đặt tên là "Vương quốc chó, mèo, gà chọi" của nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh. Khu nghĩa trang độc đáo này cũng là nơi chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ và cảm động về tình yêu thương mà con người dành cho các loại vật nuôi.

"Vương quốc" này bao gồm "khách sạn 5 sao", khu nghỉ dưỡng, hồ bơi, nghĩa trang, lò hỏa thiêu... tất cả đều để phục vụ cho "thượng đế" chó, mèo.

Khu nghĩa trang chiếm khoảng 1/5 diện tích "vương quốc" này và nằm ngay gần khu vực cổng ra vào được thiết kế công phu, cách điệu y hệt như một "vương quốc" trong truyện cổ tích.

Trong khuôn viên nghĩa trang rộng khoảng 100m2, nổi bật ở giữa là một bức hoành phi có ghi chữ "Chùa Tề đồng vật ngã". Nhà thơ Bảo Sinh giải thích: "Tôi hay đọc sách kinh Phật. Nhà Phật thì quan niệm con vật cũng như con người, cũng đều có linh hồn, thể xác, có sự sống, cái chết, có kiếp trước, kiếp sau. Quan niệm con vật và con người có điểm tương đồng là vậy".--PageBreak--

Nghĩa trang dành cho chó, mèo trông yên ắng và sạch sẽ, hàng trăm ngôi mộ bé xinh xắn được ghép bằng đá ong nằm xen dưới những tán cây trúc đào đang vào mùa hoa nở. Mỗi ngôi mộ đều có bia đá khắc tên con vật với những cái tên rất đáng yêu: Xuka, Xêki, Mun, Jacki... Thậm chí, có ngôi mộ, gia chủ còn cho truyền thần, khắc lên bia đá hình ảnh con vật của mình.

Giữa nghĩa trang là hồ nước được xây khá công phu đặt tên là "Hồ Thanh Thủy". Giữa hồ được đắp nhiều pho tượng các loài vật, ai tinh ý sẽ phát hiện ra pho tượng đứng cuối cùng chính là tượng ông Bảo Sinh đang đứng chắp tay vái lên trời cao.

Khuôn viên trang trọng nên giá để chôn cất ở nghĩa trang này cũng "hơi bị chát": địa táng khoảng 5 triệu đồng, hỏa táng 1,5 triệu đồng. Sau khi an táng ở đây, gia chủ có thể đến thăm bất cứ lúc nào; các ngày lễ, rằm, mùng 1 thì nhân viên phục vụ ở nghĩa trang có nghĩa vụ hương khói, cúng đơm cho các ngôi mộ đầy đủ. Thi thoảng, ông Bảo Sinh còn tổ chức lễ cầu siêu cho chó, mèo.

Nghĩa trang kỳ lạ này là nơi chứng kiến nhiều chuyện nghe cứ tưởng như truyện cổ tích hay bài học dạy trẻ em trong sách giáo khoa đạo đức tiểu học. Câu chuyện làm ông Bảo Sinh nhớ mãi chính là việc một cô gái tên là Linh, sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã chôn ở đây 2 chú mèo.

Vào khoảng tháng 9/2009, trên đường đi học về, Linh gặp một chú mèo con nằm thoi thóp cạnh rìa đường, thấy thương, cô bé mang về nuôi. Được dăm hôm thì chú mèo ốm yếu rồi chết, dù mới nuôi được vài ngày nhưng Linh vẫn quyết gom số tiền ít ỏi bố mẹ chu cấp hàng tháng để lo cho chú mèo "mồ yên mả đẹp". Cô sinh viên này làm ông Bảo Sinh chú ý vì việc cô đến nhờ an táng cho mèo mà không đủ tiền nên... xin giảm giá. Cảm động trước tình cảm của cô bé, ông Bảo Sinh đồng ý với mức giá 3 triệu đồng và cho... trả góp.

Lạ hơn là sau khi chôn, tháng đầu tiên, đêm nào Linh cũng đến thăm mộ, thắp hương cho chú mèo. Có hôm, cô còn kéo theo cả mấy người bạn và họ cứ ngồi ngoài khu nghĩa trang, bên cạnh ngôi mộ trò chuyện rì rầm đến khuya mới chịu ra về.

Sau đó, nhóm sinh viên này còn chôn thêm một chú mèo nữa. Cả hai ngôi mộ đều được chăm chút kỹ càng và đặt biển có khắc tên: "Xu ka" và "Xêki".

Chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm nhiều người dành cho động vật, ông Bảo Sinh cũng rút ra một kinh nghiệm rằng: ngày càng nhiều các bạn trẻ 8X, 9X thể hiện tình yêu với chó, mèo.

Cũng có trường hợp những người lớn tuổi tới đây chôn vật nuôi và những người này thường kể nhiều về giá trị của con vật như một sự tự hào. Nhưng sau khi chôn thì chả mấy người thấy quay lại thăm nom phần mộ.

Trong khuôn viên nghĩa trang lạ lùng này còn có cả một "Đài hóa thân hoàn vũ". Nơi hỏa táng này thực chất chỉ là một lò nhỏ, có hai ngăn để xác con vật ở trên, ngăn dưới để chất củi và đốt trực tiếp. Cứ mỗi lần lò thiêu này hoạt động thì cả xóm làng cứ gọi là... nức mùi thịt nướng.

Nghĩa trang chó mèo.

Trò chuyện với nhà thơ Bảo Sinh, cảm tưởng rằng ông không chỉ giữ đúng quan niệm "Tề đồng vật ngã" mà còn xem chó như một người bạn, thậm chí là một loài vật linh thiêng và liên quan đến cả tâm linh.

Quả là chẳng ngoa tí nào khi ông Bảo Sinh cho rằng cuộc đời ông gắn liền với loài động vật gần gũi này và quả thật tình yêu chó của ông thuộc hàng... hiếm thấy. Theo ông, nghĩa trang này ra đời từ câu chuyện cảm động về con "vật tổ Ami" yêu quý của ông.

Ông kể rằng, trước năm 1970, khi việc nuôi chó còn bị cấm, "Vương quốc chó, mèo" của ông chỉ là một hòn đảo nằm ở địa bàn giáp ranh giữa 3 phường. Đã có lúc ông phải ôm chó chui dưới đám bèo bơi ra giữa đầm để trốn các đội tự quản đi lùng bắt chó. Cũng may nhờ chiêu "kiểm tra phường này thì lẩn sang phường kia" nên ông mới bảo tồn được những con chó mà ông yêu quý nhất.

Đến năm 1970, ông mê con chó bécgiê Đức đến nỗi về nhà gom đồ đạc bán bớt, lấy 1 cây vàng để tậu chú chó. Ông đặt tên là Ami - tiếng Pháp có nghĩa là "người bạn". Từ đây ông cho lai giống và ông tin rằng đây là con chó tổ của Bécgiê Việt Nam.

Con vật thân thương của gia đình ông trước lúc "từ trần" tự dưng chạy đến dụi dụi vào chân ông rồi ứa nước mắt và gục xuống. Thương con vật trung thành, ông chôn cất nó, lập mộ phần và treo ảnh, làm bài vị và dành một khu vực để thờ nó. Dần dần, những con chó sau chết đi, ông cũng cho ra khu vực này - "nghĩa trang chó, mèo" ra đời từ đấy.

"Hotel 5 sao" và "trung tâm thời trang" cho chó, mèo

Ông Bảo Sinh nói về chó như một sinh vật linh thiêng. Ông bộc bạch: "Quả thật những gì tôi có hôm nay đều nhờ chó cả: dinh cơ này, khách sạn này, con cái đi học đi hành... Nên mình phải biết ơn nó là đúng!".

Hiện tại, trong "vương quốc chó, mèo” ông đang cho xây dựng một "khách sạn 5 sao" dành riêng cho chó trị giá 4 tỉ đồng. "Hotel 5 sao" này có cả phòng lễ tân, phòng thời trang, phòng làm đẹp và phòng nghỉ cho chó. Ông còn cho chúng tôi xem những bức tranh phác thảo cảnh cả đàn chó ngồi xếp hàng đều tăm tắp trên bàn ăn bày thành hàng dài như quý tộc châu Âu thế kỷ trước. Quả là một ý tưởng tốn kém, kỳ công và lãng mạn.

Ông Bảo Sinh có thành công với mô hình này hay không có lẽ còn phải chờ đợi, nhưng nó thể hiện sự đầu tư của ông cũng như tình cảm ông dành cho các loài vật là thuộc hàng... độc nhất

Hoàng Thắng
.
.
.