SV tại các khu nhà trọ ở Hà Nội:

Càng xa trường học, càng gần trại giam

Thứ Năm, 07/05/2009, 21:25
Thời gian gần đây, những vụ án sinh viên là thủ phạm xảy ra ngày càng nhiều trên địa bàn TP Hà Nội. Và như nhận định của các chuyên gia pháp luật, những vụ án này sẽ ngày càng tăng tới mức báo động ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của sinh viên và đặc biệt là gây mất an ninh trật tự xã hội. Phải chăng do công tác quản lý sinh viên hiện nay đang lỏng lẻo, thiếu biện pháp hữu hiệu để rồi xảy ra những hệ lụy trên?

Vào một ngày giữa tháng 4, tôi theo Trung úy Ngô Tuấn Anh, cảnh sát khu vực phường Đồng Tâm - một trong những khu vực được đánh giá là phức tạp về vấn đề sinh viên - đến các khu nhà trọ ở khu vực Bách Khoa. Chứng kiến những gì diễn ra ở đây, tôi thật sự thấy buồn về lối sống của sinh viên.

Hầu hết các phòng trọ mà tôi đến đều nhếch nhác, bừa bộn, bẩn thỉu. Đặc biệt là những phòng trọ của nam sinh viên. Chăn, màn, quần áo... bừa bãi. Sách vở lộn tùng phèo. Trong phòng, mùi hôi hám "bốc" lên không thể chịu nổi.

Trung úy Ngô Tuấn Anh kể với tôi rằng, mỗi lần xuống địa bàn là một lần anh lại nhắc nhở, thậm chí phải cảnh cáo về nếp sống, sinh hoạt của sinh viên. Trung úy Ngô Tuấn Anh cho biết, qua những lần đi thực tế địa bàn mới thấy sinh viên hiện nay nhậu nhẹt tối ngày. Bỏ cả học vì nhậu nhẹt. Rồi bỏ cả học vì gameonline.

Chỉ loanh quanh trong ngõ 121 và 67 Lê Thanh Nghị, tôi thấy hàng chục quán nét kín đặc sinh viên đang ngồi vắt vẻo dán mắt vào màn hình để chơi gameonline. Có lẽ ở đây 1m2, có đến 3 quán net để phục vụ sinh viên.

Rồi cả cái "nạn" tổ chức sinh nhật nữa. Lần sinh nhật nào của sinh viên cũng là lần người dân xung quanh bị "tra tấn" bởi tiếng nói cười, tiếng hát hò ầm ĩ và cả không ít những lời tục tĩu. Chưa kể hôm nào rượu chè quá đà còn xảy ra ẩu đả, chửi bới lẫn nhau giữa các sinh viên.

Khi đề cập đến vấn đề này, Trung tá Đàm Ngọc Hà, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu, chuyên trách về hình sự, người đã từng xử lý các vụ việc liên quan đến sinh viên đã nhận định một cách ngắn gọn: "Xã hội có những tệ nạn nào thì trong sinh viên cũng đầy đủ những tệ nạn ấy". Và đây là nhận định không chỉ đúng riêng với địa bàn phường nào mà đúng với tất cả những phường có sinh viên tạm trú.

Là một địa bàn có tới 7 trường đại học (ĐH) bao quanh như Thương mại, Sư phạm Hà Nội, ĐH Quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Dịch Vọng Hậu có thể coi là một phường trọng điểm về tình hình phức tạp của sinh viên. Theo thống kê chưa đầy đủ, ở đây có khoảng hơn 1 vạn sinh viên thuê trọ, chiếm 50% dân số của phường. Các sinh viên đến đây từ các miền quê trong cả nước.

Với số lượng quá đông và đầy đủ "cơ cấu" dân tộc, vùng miền như vậy, theo Trung tá Đàm Ngọc Hà, đời sống sinh hoạt của sinh viên rất phức tạp, hỗn độn. Vì chiếm tới một nửa dân cư nên tất nhiên sự phức tạp, hỗn độn ấy đã ảnh hưởng chung đến tình an ninh trật tự của phường. Và Trung tá Hà minh chứng bằng hàng loạt các vụ việc được lưu trong "Sổ thụ lý án rõ" của phường trong vòng 2 năm gần đây.

Án nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm ngoái làm xôn xao dư luận là: 1 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã dùng dao đâm trọng thương một bạn học cùng trường với lý do rất... vớ vẩn. Chả là 2 sinh viên này thường xuyên đá bóng với nhau. Nhưng trong một lần tranh bóng trên sân, một người trong số họ đã quá "hăng hái", say sưa khiến một người trong đội bạn bị ngã trên sân cỏ. Đau đớn, tức tối, cùng với "cay mũi" vì khung thành đội nhà bị thủng lưới vì chính "vụ" đụng độ đó, thế là sinh viên này quay ra lăng mạ, mạt sát bạn.

Các nhà trọ sinh viên hầu như rất nhếch nhác bừa bộn.

Tưởng rằng sự việc chỉ dừng ở đó và kết thúc sau khi có sự can ngăn, hòa giải của các bạn ở cả hai đội bóng. Nào ngờ tối đến, khi hai người ra quán cóc ngồi uống nước, cơn "quá khích" nổi lên, đôi bên lại diễn ra "khẩu chiến". Cuộc khẩu chiến giống như lửa đổ thêm dầu khiến 2 sinh viên xông vào nhau ẩu đả một trận "sống mái" với nhau. "Đỉnh điểm" của trận ẩu đả là 1 trong 2 sinh viên vớ được con dao của người bán hàng nước, đã hung hăng đâm bạn thấu phổi để rồi người bạn ấy phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bước qua tuổi học trò, bước vào tuổi thanh niên nhiều bồng bột, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi các em dễ bị kích động, bản lĩnh chưa vững vàng và hành động đôi khi nông nổi. Trung tá Đàm Ngọc Hà cho biết, do đặc tính ấy, một số sinh viên, đặc biệt là trong bộ phận sống tự do ở môi trường bên ngoài ký túc xá, thiếu sự quản lý chặt chẽ của chính nhà trường và gia đình đã phạm tội nghiêm trọng, thậm chí là giết người. Vụ án giết người trong xe Lexus là một minh chứng điển hình gần đây nhất gây xôn xao dư luận

Không chỉ vi phạm tội ác nghiêm trọng nhất là giết người, một bộ phận trong sinh viên còn phạm đủ loại tội từ trộm cắp, lừa đảo đến giao cấu với người tuổi vị thành niên... Năm 2008 là năm có nhiều vụ việc liên quan đến sinh viên nhất xảy ra trên địa bàn phường. Trong đó không thể không kể đến vụ giao cấu với trẻ em tuổi vị thành niên của một sinh viên học trong trường ĐH thuộc địa bàn phường. 

"Thủ phạm" chính trong vụ này là Lê Tuấn Việt, 20 tuổi, thuê nhà trọ ở Đông  Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Chỉ vì thỏa mãn cơn dục vọng Việt đã dẫn cô bé mới 13 tuổi vào nhà nghỉ Mai Khôi trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài để thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc bị phát hiện khi cha mẹ của cô bé "bắt dính" Việt và con gái họ ngay tại nhà nghỉ. Việt bị dẫn về Công an phường để chịu xử lý của pháp luật. --PageBreak--

Cũng trong năm 2008, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã xử lý vụ lừa đảo mà sinh viên là thủ phạm. Một nhóm 3 sinh viên của các trường ĐH Bách khoa, Công đoàn và CĐ Bách Khoa gồm: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thành Trung, Nguyễn Duy Hùng tham gia vụ việc này.

Cùng học ở ĐH Công đoàn, Nguyễn Anh Tuấn quen biết với Nguyễn Minh Tiến. Tuấn biết Tiến đang có nhu cầu "lên đời" xe máy theo kiểu "ngon, bổ, rẻ", nghĩa là xe đẹp, sành điệu nhưng giá... bèo. Thế là Tuấn nghĩ mưu tính kế nhằm lừa đảo chiếm đoạt số tiền.

Ngày 3/3/2008, Tuấn hẹn gặp Tiến ở đường Láng với mục đích sẽ đưa Tiến đi lấy xe và giao tiền. Đến nơi đã hẹn, Tiến được Tuấn chở đến đầu ngõ 260, đường Cầu Giấy rồi dừng lại. Tuấn nói đưa tiền cho Tuấn để Tuấn vào ngõ mang xe ra bàn giao. Tin lời bạn, Tiến rút hết số tiền trong túi đưa cho Tuấn. Cầm tiền xong, Tuấn lững thững đi vào ngõ. Đang đi, bất chợt 2 người xông ra đấm đá Tuấn rồi kéo Tuấn đi xềnh xệch đúng như kịch bản để lại đằng sau sự khó hiểu và sợ hãi của Tiến.

Lấy được tiền, Tuấn chia cho Hùng, Thành mỗi người 4 triệu đồng. Số còn lại Tuấn ăn cả. Tưởng "nuốt trọn" số tiền lừa đảo được, không ngờ đến một ngày Tiến biết rõ mọi chuyện sau khi đã cất công tìm hiểu và lại gặp Tuấn trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Thế là  bao nhiêu tức giận, tiếc của Tiến trút lên người Tuấn rồi lôi Tuấn vào Công an phường Dịch Vọng Hậu tố cáo.

Ngay khi đang làm việc với Công an phường Dịch Vọng Hậu, tôi cũng đã được chứng kiến một nhóm sinh viên khoảng 10 người bị bắt về đây vì đã ẩu đả gây trọng thương cho một người dân trên địa bàn phường. Nguyên nhân của cuộc ẩu đả như bao nhiêu vụ ẩu đả khác mà Công an phường Dịch Vọng Hậu đã từng giải quyết: cờ bạc, ghen tuông vì một  nữ sinh viên. Trung tá Đàm Ngọc Hà cho biết những chuyện như thế này không còn là chuyện lạ ở phường.

Cũng như phường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng là một địa bàn phức tạp không kém về vấn đề sinh viên ở những khu nhà trọ. Công an phường ở đây cũng đã phải giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến sinh viên. Tuy nhiên, so với Dịch Vọng Hậu, các vụ việc ở Dịch Vọng đơn giản hơn do trên địa bàn ít trường ĐH "tọa lạc", số sinh viên thuê nhà trọ không nhiều bằng.

Theo Trung tá Vũ Văn Khải, Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực ở đây, như nhiều sinh viên thuê nhà trọ ở những nơi khác, sinh viên tạm trú ở phường Dịch Vọng cũng "hội tụ" gần như không thiếu tệ nạn nào. Trong sổ vụ việc của Công an phường Dịch Vọng cũng đầy rẫy những vụ án liên quan đến đối tượng là sinh viên.

Bỏ cả học vì cờ bạc lô đề.

Sổ vụ việc ghi: "Tháng 3/2007, bắt quả tang 9 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là sinh viên thuê nhà trọ ở số nhà 56, tổ 38 đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu được gồm 3 triệu đồng và 4 quân bài vị". Một vụ khác: "Ngày 23/4/2007, bắt 4 đối tượng   trong đó có 2 sinh viên là Hoàng Quang Thành, tạm trú tại tổ 38 và Nguyễn Đức Thành, tạm trú tại tổ 32 tham gia cá độ bóng đá. 2 sinh viên này bị bắt quả tang khi đang đưa tiền "độ" cho chủ. Tang vật gồm: 1 đầu kỹ thuật số, 1 vô tuyến và 41 triệu đồng...".

Trung tá Nguyễn Văn Khải nói: "Các vụ việc của sinh viên từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn, đã cho thấy các vi phạm mới ở mức độ ít nghiêm trọng. Song cũng rất nguy hiểm bởi hôm nay, anh vi phạm việc nhỏ, ngày mai rất có thể anh sẽ vi phạm việc lớn".

Không là ngoại lệ của những phường có sinh viên tạm trú, phường Đồng Tâm cũng đã từng phải giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến sinh viên. Thượng úy Nguyễn Sĩ Hiệp, Phó trưởng Công an phường Đồng Tâm đưa cho tôi một tập những công văn gửi một số trường ĐH đóng trên địa bàn phường về những vụ việc mà sinh viên là thủ phạm.

Một công văn gửi Trường ĐH Xây dựng có nội dung: Sau khi xảy ra liên tiếp một số vụ trộm cắp tài sản tại Thư viện Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Công an phường Đồng Tâm đã chủ động thu thập tài liệu và phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Hà Nội để làm rõ đối tượng gây án. Đó là đối tượng Trần Thanh Vinh, 31 tuổi, sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tại Cơ quan Công an, Vinh cũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của trường.

Một công văn khác gửi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với nội dung: Trong khi tổ công tác Công an phường Đồng Tâm kết hợp với lực lượng bảo vệ Trường ĐH Kinh tế quốc dân làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn nhà trường đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi trèo tường lên phòng 305, giảng đường C, Trường ĐH Kinh tế quốc dân để trộm cắp tài sản.

Họ tên của đối tượng là Phạm Đình Mến, sinh viên lớp Kinh tế phát triển 44A, ĐH Kinh tế quốc dân. Tang vật thu được gồm 1 quạt điện loại treo tường hiệu Điện Cơ. Công an phường đã lập hồ sơ xử phạt cảnh cáo đối với Phạm Đình Mến về hành vi trộm cắp tài sản.

Cũng một công văn khác gửi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Nhưng công văn này bên cạnh thông báo về việc xử lý sinh viên Nguyễn Văn Bình, lớp Công nghiệp BK422 về hành vi "phá hoại tài sản", Công an phường Đồng Tâm còn thông báo sinh viên này, sau khi tiến hành kiểm tra nhanh với chất ma túy, đã cho kết quả dương tính. Bình cũng thừa nhận tình trạng nghiện ma túy của mình trước Cơ quan Công an.

Tuổi trẻ vốn bồng bột, liều lĩnh, lại sống tự do thiếu sự quản lý, uốn nắn của gia đình nên các sinh viên rất dễ bị lôi kéo, rủ rê vào những việc xấu. Quản lý những sinh viên như vậy tại các khu nhà trọ hiện nay đang là  một bài toán nan giải. Việc công an quản lý sinh viên tạm trú gặp khó khăn như thế nào, chúng tôi sẽ đề cập trong bài của số báo tiếp theo

Tú Anh
.
.
.