Xuyên đêm truy vết ổ dịch tại Hải Dương

Thứ Tư, 24/11/2021, 19:32

Sau hơn chục ngày bị phong tỏa, người dân xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã dần ổn định lại tinh thần, nhưng ít ai biết rằng, để ổn định được cuộc sống người dân tại ổ dịch có ngày lên đến vài chục ca như Tân Phong, các lực lượng chức năng đã phải thức trắng nhiều đêm liền truy vết các F1, F2 đồng thời tổ chức chốt chặn, vận chuyển cả đồ tiếp tế, ổn định tình hình người dân trong xã.

Chạy đua cùng thời gian

Mấy ngày nay người dân xã Tân Phong đã quá quen với hình ảnh những chiến sĩ Công an trong Tổ phản ứng nhanh ngày đêm đến từng nhà, từng ngõ ngách tuần tra, kiểm soát và động viên bà con vượt qua những ngày bị cách ly phong tỏa. Đến hết ngày 20-11, ổ dịch này đã ghi nhận 148 ca mắc; trong đó 72 bệnh nhân là học sinh ở 3 nhà trường trên địa bàn, 267 F1 cách ly tập trung và 661 F1 cách ly tại nhà. Đây cũng là ổ dịch lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Dương được ghi nhận trên địa bàn một xã.

Khuôn mặt phờ phạc sau những đêm thức trắng, Thượng úy Triệu Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an xã Tân Phong chia sẻ: “Ổ dịch Tân Phong bùng phát nhanh và nhiều ca mắc nhưng do chuẩn bị tinh thần và phương án chống dịch kiên quyết ngay từ đợt dịch đầu tiên của Hải Dương chúng tôi không bất ngờ, công tác truy vết nhanh chóng được triển khai ngay sau khi nhận được thông tin một nữ sinh trên địa bàn có kết quả nghi ngờ”.

Xuyên đêm truy vết ổ dịch tại Hải Dương -0
Kiểm tra chốt kiểm soát tại ổ dịch xã Tân Phong.

Nhưng khó khăn nhất đối với ca nghi mắc này lại liên quan đến trường học vì đây là môi trường đông người. Việc tiếp xúc gần là không thể tránh khỏi, một học sinh mắc sẽ kéo theo rất nhiều F1, F2. Vì thế dù chưa có kết quả xét nghiệm chính thức của nữ sinh nhưng mọi phương án, kế hoạch đã được đề ra. Công tác truy vết, khoanh vùng, phong tỏa nhanh chóng được đặt ra để phòng tránh nguy cơ bùng phát trên diện rộng. “Khi có kết quả xét nghiệm chính thức của nữ sinh mắc COVID-19 thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ truy vết, cách ly, phong tỏa”, Thượng úy Triệu Trung Hiếu cho hay.

Công tác truy vết tưởng chừng đơn giản, dễ dàng nhưng với ổ dịch Tân Phong, vì bắt đầu từ trong trường học nên việc truy vết mất khá nhiều thời gian và công sức. Để đảm bảo công tác truy vết thành công cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phong tỏa, lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang tăng cường hơn 30 cán bộ, chiến sĩ về trực tiếp tham gia phục vụ phòng chống dịch tại địa phương. Toàn bộ chiến sĩ về tăng cường cho các tổ phong tỏa quanh xã Tân Phong, làm tổ trưởng các chốt trực, 3 khu vực cách ly tập trung, tổ truy vết, 2 tổ tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về phòng chống dịch bệnh.

Xuyên đêm truy vết ổ dịch tại Hải Dương -0
Tại các chốt phong tỏa, cán bộ Công an trực 24/24h.

Là thành viên của Tổ công tác đặc biệt tại ổ dịch Tân Phong ngay từ những ngày đầu tiên dịch bùng phát, Trung tá Nguyễn Tiền Giang – Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang, cùng anh em cũng lăn lộn tại địa bàn hơn chục ngày nay. Vợ con không thể gặp, chỉ nhìn nhau nói chuyện với nhau qua điện thoại tranh thủ lúc nghỉ ngơi. Còn lại cả ngày cũng như đêm, anh cùng đồng đội bám trụ tại địa bàn, rà soát, chỉ đạo anh em làm việc nhanh chóng. Theo Trung tá Giang, công tác truy vết của Công an huyện Ninh Giang gồm 2 tổ: 1 tổ trực tiếp đặt tại cơ quan, 1 tổ đặt tại ổ dịch xã Tân Phong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, danh sách các ca bệnh đã khẳng định là F0, tổ 1 sẽ phân bổ truy vết F0 cho các xã liên quan. Trong tuần đầu tiên khối lượng công việc lớn, có nhiều ca mắc khiến anh em trong tổ truy vết căng mình. Những ngày đó anh em cán bộ không có khái niệm về thời gian hay ăn uống, điện thoại lúc nào cũng bận trao đổi thông tin với các ca bệnh và nhiều lúc người thân, vợ, con gọi đến không thể liên lạc được, nếu có liên lạc được thì anh em cũng không có thời gian nghe…

 “Khó khăn lớn nhất là trong quá trình làm việc là chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp còn quá nhỏ không thể làm việc trực tiếp mà phải thông qua bố mẹ; hay những cụ già, người cao tuổi trí nhớ kém không nhớ lịch trình di chuyển của mình 14 ngày. Khi thời điểm mới bùng dịch, các F1 tập trung nhiều vào học sinh lớp 9, trong khi hầu hết các cháu không dùng điện thoại, đang ở khu cách ly khiến việc lấy thông tin lịch trình nhiều khó khăn. Lúc này tổ truy vết gọi điện thoại qua cô giáo chủ nhiệm, người nhà của các em để nói chuyện. Sau khi ghi nhận những ca mắc đầu tiên là học sinh, tâm lý các cháu có phần hoảng sợ và tổ truy vết phải làm công tác tâm lý, trấn an cho các cháu bình tĩnh mới lấy thông tin. Khi có được thông tin trích ngang của từng trường hợp, tổ kiểm tra lại toàn bộ và nhập vào máy, quá trình này được sự hỗ trợ của giáo viên mầm non địa phương”, Thượng úy Triệu Trung Hiếu – Phó trưởng Công an xã Tân Phong chia sẻ thêm.

Đến thời điểm này, công an đã truy vết được tất cả các F0, có ngày cao điểm lực lượng truy vết 39 trường hợp và cho đến hiện tại vẫn chưa thể xác định nguồn lây ban đầu tại ổ dịch Tân Phong.

Ngoài công tác truy vết, lực lượng Công an đều có mặt trong tất cả các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống dịch. Từ chốt kiểm soát, công tác tuần tra trong khu phong tỏa, điểm cách ly tập trung, tham gia cùng với thôn, tổ COVID-19 cộng đồng vận động đưa các trường hợp đi cách ly. Có những trường hợp F1 ban đầu không chịu đi cách ly nhưng sau khi được anh em thuyết phục, động viên thì đều chấp hành và chưa có trường hợp nào phải dùng đến hình thức cưỡng chế.

Đồng lòng chống dịch

Dù dịch bùng phát nhanh và mạnh trên địa bàn xã, nhưng cùng với lực lượng công an, y tế, quân đội, người dân xã Tân Phong cũng một lòng ủng hộ ban chỉ đạo chống dịch, chỉ mong  dịch được đẩy lùi, cuộc sống được trở lại bình thường.

Xuyên đêm truy vết ổ dịch tại Hải Dương -0
Trung tá Nguyễn Tiền Giang - Phó Trưởng Công an huyện Ninh Giang (người đứng) chỉ đạo công tác truy vết F0.

Gần 30 năm trong nghề, có lẽ đây là ngày 20-11 đáng nhớ nhất với cô giáo Bùi Thị Oanh – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phong. Trong khi bạn bè đồng nghiệp khắp nơi đang chúc tụng, tặng hoa cho nhau trong ngày lễ kỉ niệm lớn thì chị và các đồng nghiệp của cả trường tiểu học và trung học đang lăn lộn dọn dẹp phòng, lớp, cùng lực lượng chống dịch đón các em học sinh cách ly tập trung tại trường.

Sau khi Tân Phong được đánh giá là ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây và số ca mắc tăng nhanh, Ban chỉ đạo xã chọn 3 trường làm khu cách ly tập trung thì chị và các đồng nghiệp đã xung phong ở lại cách ly cùng các con. Điều chị lo lắng nhất là các học sinh bị nhiễm COVID-19 khi chưa được tiêm phòng đầy đủ. Mặc dù trước khi xảy ra dịch, mỗi lần các con đến trường, chị và đồng nghiệp đều thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả và chủ động.

Bên cạnh việc chăm sóc, động viên học sinh đang tập trung tại trường, ngày nào chị cũng gọi điện cho các con nói chuyện với các bạn F0 đang đi chữa bệnh để động viên, thăm hỏi. Dù không trong diện cách ly, nhưng chị Oanh vẫn xung phong ở lại để điều hành công việc và phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch. Chị bảo nếu về nhà rồi thì rất khó làm, trong khi nhà trường là điểm cách ly tập trung cho các F1, các con phải sống xa gia đình, thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ sẽ rất dễ tủi thân. “Nhiều khi không kịp gọi điện, các con đã trách và bảo con cứ đợi điện thoại của cô khiến mình cảm động lắm”, chị Oanh chia sẻ.

Xuyên đêm truy vết ổ dịch tại Hải Dương -0
Trường mầm non xã Tân Phong thành điểm cách ly tập trung.

Trường mầm non xã Tân Phong tính đến thời điểm này có hơn chục ca mắc là các em còn quá nhỏ, vì thế ngay từ đầu, cô Hiệu trưởng Vũ Thị Son đã cùng toàn bộ giáo viên ở lại khu cách ly đồng hành cùng các con chống dịch. Vừa động viên trấn an tinh thần phụ huynh, học sinh, các chị vừa hỗ trợ cùng ban chỉ đạo chống dịch. Trong lúc toàn dân trong xã đang gồng mình chống dịch, điều chị và các giáo viên mong nhất là các con khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh, còn mọi vất vả, khó khăn, thiếu thốn, hay mọi việc gia đình, các chị đều gác lại một bên, không hề một lời kêu ca.

Với lực lượng y bác sĩ thì khối lượng công việc nặng nề, vất vả hơn. Hơn chục ngày nay, chị Nguyễn Thị Then – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Phong cùng tất cả cán bộ, nhân viên của trạm, nhân viên y tế huyện tăng cường cùng nhiều lực lượng khác đều căng mình làm việc. Mọi công việc gia đình đều gạt sang một bên. Mỗi khi nhận thông tin về ca dương tính mới, các chị lại mặc đồ bảo hộ kín mít, lập tức lên đường, triển khai công việc một cách nhanh chóng.

Điều mà chị Son và nhiều cán bộ đang căng mình chống dịch tại Tân Phong sợ nhất lúc này có người ốm trong khi lực lượng y tế còn mỏng, ảnh hưởng đến công việc chung của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống của người dân được trở lại bình thường, các em học sinh lại được trở về với gia đình.

Trâm Anh
.
.
.