Vụ án Bùi Tiến Dũng và những bài học đắt giá (Phần 5)
Khi vụ án Bùi Tiến Dũng này bung ra, và đặc biệt là khi ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ GTVT được C14 triệu tập để làm rõ một số vấn đề có liên quan đến rất nhiều chuyện khuất tất ở PMU18 thì cũng không ít người ngạc nhiên và thậm chí còn cho rằng Cơ quan Công an làm “hơi quá”.
Với Bùi Tiến Dũng, nếu ai mới gặp hoặc cả những người từng quan hệ, chơi bời với anh ta thì hầu hết đều thấy con người này có những nét “đáng yêu”, đó là cách cư xử hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người khác; cách nói năng khiêm nhường và trong sinh hoạt thì có phần hơi kỹ tính. Cán bộ cơ quan Bộ GTVT rất ít khi thấy Bùi Tiến Dũng đi ôtô vào cơ quan Bộ mà thường... cuốc bộ. Hóa ra là mỗi lần tới cơ quan, Dũng thường cho ôtô dừng ngoài Cung Văn hóa Hữu Nghị rồi lững thững đi vào. Đi đánh tennis, rất ít khi Dũng dùng xe công mà nếu có đi thì không bao giờ cho đến gần sân. Không ít người đã tận mắt nhìn thấy Dũng đi xe ôm tới sân, trong khi nhiều người khác vô tư đi xe biển công tới chơi... Rồi cũng không ít người rất “khâm phục” khi thấy Dũng bình thản ngồi ăn một lúc hai chiếc bánh mì mua của người bán rong ngay ở cổng cơ quan... Những chi tiết ấy được truyền đi và người ta “yêu” Dũng cũng vì thế.
Nhưng với nhiều cán bộ dưới quyền Bùi Tiến Dũng thì anh ta lại là một “hung thần”. Cách nói năng rặt chất chợ búa, đặc biệt là chửi bậy khủng khiếp đối với nhân viên cấp dưới mỗi khi anh ta nổi nóng. Vào những “cơn” như thế thì vô phúc cho ai có mặt lúc đó. Dũng chửi tất, nhiều khi đang chửi người này lại quay sang chửi người khác mặc dù người đó chẳng liên can gì. Và gặp lúc như vậy, cấp dưới chỉ còn biết cúi mặt mà chịu chửi và nhiều khi cả chịu... đòn.
Với ông Nguyễn Việt Tiến, vào những lúc bình thường, nhất là đối với cấp trên, ông hết sức khiêm tốn và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Khi lên diễn đàn, ông cũng là người có tài hùng biện. Trong cuộc sống, hứa giúp ai điều gì là giúp đến nơi đến chốn. Trong điều hành công việc thì khá quyết đoán và tỏ ra bản lĩnh, dám làm dám chịu... Nhưng đó là bề ngoài, còn bên trong ông lại là người gia trưởng, độc đoán và cách hành xử nhiều lúc cũng đầy chất “không giống ai”.
Một đồng chí bộ trưởng, kể với tôi câu chuyện rằng, khi ông Nguyễn Việt Tiến mới được đề bạt lên Thứ trưởng năm 1998, trong một lần đi đánh tennis, thấy ông Tiến chửi bới thậm tệ một nhân viên cùng chơi ở sân, ông đã phải đến can và nói với ông Tiến: “Anh là thứ trưởng, rồi không khéo vài năm nữa là bộ trưởng và có khi còn lên nữa... Tại sao anh lại cư xử với nhân viên như vậy”. Lúc đó ông Tiến đã đáp lại lời phê bình nhẹ nhàng của đồng chí bộ trưởng bằng ánh mắt nhìn nảy lửa. Mặc dù trước đó ít hôm cương vị như ông Tiến khi muốn gặp đồng chí bộ trưởng còn phải đăng ký trước.
Gần đây nhất, khi ông Tiến được triệu tập đến C14 thì đã có lần đi sau ông là một đám người mà trông mặt cũng đã thấy không lương thiện. Đám người này xô đẩy các phóng viên, để cho không chụp ảnh và quay phim, chụp ảnh lại phóng viên (có lẽ là để nhận mặt sau này chăng?), đe nẹt các phóng viên bằng ánh mắt kiểu Khánh “trắng” ngày xưa?
Người lương thiện, tử tế, nếu chẳng may mắc vòng lao lý thì cũng không ai sử dụng đám người như vậy đi theo “hộ tống”.
Trong 4 ngày qua, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã phải trình bày về trách nhiệm của mình đối với hàng loạt tiêu cực về PMU18. Ông cũng thừa nhận một phần trách nhiệm nhỏ trong việc thiếu kiểm tra phát hiện những sai phạm của Bùi Tiến Dũng, chưa xây dựng được một cơ chế đồng bộ và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng trong việc thanh tra kiểm tra, quản lý các tài sản của PMU18; chưa xây dựng được các quy định, thủ tục cụ thể trong việc điều động xe ôtô từ các ban quản lý dự án về Bộ. Tuy nhiên, ông đã tránh né tất cả những gì thuộc trách nhiệm của ông trong việc để hàng loạt các công trình của PMU18 hoặc là sai phạm về quản lý kinh tế hoặc là về chất lượng công trình.
Có những việc ông đã lý giải hết sức lạ lùng, điển hình là việc do hám thành tích đã ép cầu Phả Lại phải thi công nhanh hơn dự tính 8 tháng. Vì tiến độ công trình các nhà thầu đã phải thi công ẩu, dẫn đến cầu bị hư hỏng nặng ngay khi chưa đưa vào hoạt động. Nhưng bây giờ ông lại nói rằng, việc đưa cầu vào hoạt động sớm đã làm lợi cho nhà nước rất nhiều. Về những sai phạm khác, ông đều phủ nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho tập thể lãnh đạo Bộ GTVT. (Về vấn đề này chúng tôi sẽ có một bài phân tích kỹ nhưng trước tiên có thể khẳng định một điều rằng, với ông Nguyễn Việt Tiến không có khái niệm tập thể lãnh đạo mà chỉ có mình ông).--PageBreak--
Với Lương Mạnh Hoa, là lái xe của Bùi Tiến Dũng từ năm 2000 thì từ ngày “sếp” bị bắt, giấc mộng làm giàu và những giấc mơ hãi hùng hay đến trong đêm đã chấm dứt.
Là người được Bùi Tiến Dũng tin cậy (có lẽ là ngang với Phạm Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên) nên tiếng nói của Hoa với sếp cũng có phần sức nặng. Chính vì vậy, không ít nhà thầu, cán bộ của các công ty, rồi cán bộ nhân viên PMU18 đã phải cầu cạnh, nhờ vả Hoa để được tiếp xúc với Bùi Tiến Dũng. Bổng lộc đến với Hoa cũng là từ mối quan hệ này. Hoa được Dũng tin cẩn đến mức có thể giao cho đi nhận hàng chục ngàn USD khi thắng cá độ hoặc đi trả tiền. Ngạn ngữ có câu “gần mực thì đen...”, với trường hợp này quả là đúng. Ở gần sếp máu mê cờ bạc, nên Hoa cũng lây bệnh và chơi cá độ từ năm 2004. Giấc mộng làm giàu của Hoa bị thực tế phá tan là như vậy. Còn tại sao nói “những giấc mơ hãi hùng” đã chấm dứt? Đó là vì từ nay, Hoa không còn phải nghe những lời chửi mắng như nước giội lên đầu của sếp; không còn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ mà Hoa cũng không hiểu nổi nó xuất phát từ đâu và tại sao lại giáng xuống đầu mình. Nhưng cũng phải khá khen cho Lương Mạnh Hoa, đã tỏ ra là một người lái xe trung thành. Sau khi Dũng bị bắt, Hoa cũng đã dám mang 30.000 USD đi cứu sếp.
Trong những lần được triệu tập trước đây, Lương Mạnh Hoa đã khai báo khá trung thực. Theo một số cán bộ điều tra, Lương Mạnh Hoa và Nguyễn Mậu Thôn là hai mắt xích khá quan trọng của vụ án.
Là một trong những đối tượng chính giúp Bùi Tiến Dũng “chạy án”, Nguyễn Mậu Thôn đã có một nước cờ “cao tay” là “đồng tiền nộp trước là đồng tiền khôn” nên mang 500 triệu đồng nộp cho Cơ quan điều tra.
Người được coi là quân sư số 1 cho Bùi Tiến Dũng, người nắm giữ rất nhiều chuyện “thâm cung bí sử” về các mánh khóe làm ăn giữa Hoa Việt và PMU18 là Nguyễn Mậu Thôn. Nguyễn Mậu Thôn làm quen với Dũng bắt đầu từ các trận chơi tennis và sau đó là giới thiệu cho anh ta những cô gái chân dài.
Cũng giống như bên cạnh Vua Càn Long thì lại có Hòa Thân. Nguyễn Mậu Thôn là người duy nhất có thể làm cho Bùi Tiến Dũng hạ hỏa mỗi khi anh ta nổi nóng. Là người duy nhất biết chính xác Dũng đang nghĩ gì, cần gì, thích gì... và có cách đáp ứng nhanh chóng. Chính vì thế mà Hoa Việt nhanh chóng trở thành sân sau của PMU18. Cũng phải nói thêm một chút về “cái sân” này. Trước kia, Hoa Việt do một người khác sáng lập và làm giám đốc. Ông này cũng đã có mối quan hệ rất gắn bó với Bùi Tiến Dũng và ông Nguyễn Việt Tiến. Nhưng khi thấy Bùi Tiến Dũng làm quá liều, đặc biệt là chuyện bắt doanh nghiệp cống nạp thì ông hãi. Khi Nguyễn Mậu Thôn được giới thiệu góp cổ phần với Hoa Việt, ông đã nhận thấy có “hình nhân thế mạng” và thế là ông ra đi ngay, lập công ty khác.
![]() |
| Ngôi nhà của Nguyễn Mậu Thôn. |
“Sân sau” Hoa Việt đã được PMU18 dàn xếp cho trúng thầu nhiều công trình “ngon”, trong đó có tham gia một phần dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng - Thanh Thủy - Vị Xuyên với chiều dài 147,8 km và mức vốn đầu tư 500 tỉ đồng. Đoạn đường từ km 109+940 đến km 129 do liên doanh Công ty 889 và Hoa Việt thi công, chưa xong mà đã bị lún nứt, hư hỏng nặng nề. Điều ngạc nhiên là có đoạn đường do Hoa Việt thi công chỉ dài hơn cây số nhưng được thanh toán tới gần 8 tỉ đồng. Chúng tôi đã gửi công văn tới lãnh đạo PMU18 hiện nay đề nghị cho biết tổng số công trình mà Hoa Việt đã tham gia xây dựng từ năm 2002 đến nay, nhưng cho đến lúc bài báo này lên khuôn vẫn chưa được trả lời. Nguyễn Mậu Thôn giàu lắm. Ngôi nhà 4 tầng của Thôn ở số 43, phố Trần Quang Diệu được coi là ngôi nhà đẹp nhất phố. Diện tích đất chỉ có 130 m2 nhưng Thôn đã lấn thành 170m2... không chỉ có vậy, Nguyễn Mậu Thôn còn nhà và đất ở hai nơi nữa.
Cho đến bây giờ khi C14 điều tra lại một số vụ án mà cán bộ của PMU18 đã bị “đâm thuê chém mướn” thì mới thấy thêm một điều đó là trước đây Bùi Tiến Dũng và người em trai tên là Tiến (đã mất) quan hệ với rất nhiều những đối tượng giang hồ, lưu manh ở khu vực phía nam thành phố Hà Nội. Các đối tượng “nổi” nhất của đám lưu manh này đã về đầu quân cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Việt.--PageBreak--
Khi tìm hiểu về những công trình của PMU18 mà đã được thanh tra Bộ GTVT kết luận, chúng tôi đã phát hiện một điều rất không bình thường. Đó là năm 2003, đoàn kiểm tra của Bộ GTVT đã có kết luận số 52/KL-ĐKT ngày 11/3/2003 yêu cầu PMU18 xuất toán số tiền 429 triệu 760 ngàn đồng để hỗ trợ cho phường Mai Dịch và Công an phường. Chúng tôi đã điều tra và thấy rằng, năm 2001 quận Cầu Giấy mới thành lập, một số đơn vị ở phường còn rất khó khăn về nhà cửa trong đó có Công an phường Mai Dịch. Bùi Tiến Dũng đã xây cho Công an phường một nhà trực ban trị giá 40 triệu đồng còn UBND phường thì không có đồng nào. Như vậy chứng tỏ Bùi Tiến Dũng đã chỉ đạo lập những dự án khống như “hỗ trợ UBND phường Mai Dịch” rồi từ đó rút tiền chia nhau. Vụ mua bán 17 hécta đất ở xã Vân An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũng là một ví dụ điển hình. Họ đã vẽ ra một khoản tiền 257 triệu đồng để xây dựng một khu chợ giúp xã nhưng rồi chợ thì chỉ san được ít nền và sau đó Bùi Tiến Dũng có một trang trại 7 hécta và ông Quý, nguyên Phó tổng giám đốc PMU18 có trang trại 3 hécta ở đây. Còn một lô đất 7 hécta khác thì đứng tên Nhật Anh, con rể ông Tiến. Nhưng khi Cơ quan điều tra hỏi thì Nhật Anh cũng không biết trang trại này nằm ở đâu và tất nhiên cũng chưa bao giờ đến đó. Theo tài liệu của C14 thì còn nhiều công trình khống khác đã được ông Tiến cùng Bùi Tiến Dũng lập ra để lấy tiền sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó không loại trừ cả việc chi trả cho đám tay chân giang hồ.
Vụ án đang được mở rộng và một trong những mảng được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo đó là điều tra làm rõ những đối tượng đã nhận tiền của Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng để “chạy án”. Trong những ngày qua đã có một số đối tượng đến nộp tiền trong đó cũng có người giữ những cương vị nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi phải nói đến trường hợp này mặc dù số tiền mà anh ta nhận của Bùi Tiến Dũng là không lớn, chỉ có 35 triệu đồng. Đó là Nguyễn Quyết hay còn gọi là Quyết “béo”, Quyết “râu”, “ba” Quyết... sinh năm 1947 tại Quảng Bình, trú tại khu tập thể Quỳnh Lôi ở Hà Nội, từng là cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Là người khéo ăn nói nên Quyết giao du rất rộng và quen biết nhiều lãnh đạo cao cấp. Tổng biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Hữu Ước khi đang là Tổng biên tập Tạp chí VNCA đã có lần mắng Quyết rất nặng lời ngay tại Hội trường Bộ Công an vì lần đó Quyết đã vỗ vai ông và kẻ cả: “Anh thấy đường quan lộ của chú hơi khó khăn, có việc gì cứ nói, anh sẽ giúp”.
Năm 1997, Hoàng Hữu Ly, nguyên là một gã lính thuộc quân đội Sài Gòn đã vượt biên, định cư tại Mỹ rồi sau đó về Việt Nam với tư cách là Giám đốc khu vực của Công ty Harrison trụ sở tại 180 đường Pasteur, Q.1, TP HCM. Tập đoàn này tham gia thực hiện dự án công nghệ viễn thông Air Tel
Biên bản ghi nhớ cuộc gặp này được làm giả mạo hoàn toàn. Hoàng Hữu Ly và Lưu Hùng Sơn ký vào, còn Nguyễn Quyết trở thành đặc phái viên của Phó thủ tướng. Khi vụ việc được Cơ quan An ninh điều tra khám phá, Nguyễn Quyết đã bị bắt và bị xử tù. Nhưng bây giờ khi ra tù, chẳng hiểu Quyết quen Bùi Tiến Dũng qua đường nào mà lại tiếp tục cầm tiền của Dũng để đi “chạy án”.
Thời gian gần đây, trong rất nhiều vụ án, khi Cơ quan Công an đang điều tra đã xuất hiện một số kẻ tham gia chạy án. Những người có khi là cán bộ, có khi là doanh nghiệp và cũng có những người chẳng có công ăn việc làm gì nhưng ở họ tập trung một điểm đó là khéo ăn, khéo nói và rất giỏi lợi dụng ảnh hưởng của người khác để trục lợi. Nguyễn Quyết là một ví dụ điển hình và mong rằng các cơ quan pháp luật hãy cảnh giác với loại tội phạm mới này

