Vị sư thầy nặng lòng với việc thiện

Thứ Năm, 02/08/2007, 10:36
Cứ 3 tháng một lần, từ năm 1995 đến nay, sư thầy Thích Giác Vinh, Trụ trì chùa Thiên Khánh đã có 48 lấn hiến máu với 53 đơn vị, trở thành nhà sư có số lần hiến máu nhân đạo nhiều nhất nước hiện nay. Không những vậy ông còn luôn mơ ước xây dựng một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm sóc cho người già.

Nổi bật trong số hơn 100 đại biểu có mặt tại ngày hội tôn vinh những người hiến máu nhân đạo toàn quốc tại Hà Nội là một nhà tu hành có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thông minh và tinh anh.

Ông chính là Thượng tọa Thích Giác Vinh, Trụ trì chùa Thiên Khánh, 551/24 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP Hồ Chí Minh - người đã phá bỏ quan niệm "tu sỹ ăn chay không đủ máu để hiến", đồng thời cũng là nhà sư có số lần hiến máu nhân đạo nhiều nhất hiện nay (48 lần với 53 đơn vị).

Không chỉ cho đời những giọt máu trong cơ thể của mình, Thượng tọa Thích Giác Vinh còn vận động được nhiều phật tử hiến máu và hiến xác cho y học. Từ năm 2000 đến nay, chùa Thiên Khánh do ông trụ trì đã luôn duy trì được bếp ăn từ thiện và khám chữa bệnh miễn phí định kỳ cho hơn 30 người già neo đơn; ủng hộ nhiều địa phương xây nhà tình nghĩa, cấp xe lăn cho nhiều gia đình chính sách và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam  Anh hùng.

Nhà sư 48 lần hiến máu cứu người

Nhiều lần chứng kiến cảnh tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị mất quá nhiều máu rồi cảnh các sản phụ ở Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu, Thượng tọa Thích Giác Vinh đã tìm đến trung tâm hiến máu để hỏi về thủ tục và trình bày nguyện vọng của mình.

Vào đầu những năm 1990, khái niệm hiến máu nhân đạo còn khá lạ lẫm đối với nhiều người nên sự xuất hiện của một nhà sư đã khiến những người làm công tác hiến máu vô cùng ngạc nhiên bởi trong quan niệm có người cho rằng "người tu hành ăn chay không đủ máu để hiến".

Đây cũng là lý do khiến Trụ trì chùa Thiên Khánh đề nghị trung tâm cho phép ông được giấu thân phận của mình. Mãi cho đến năm 1998, khi UBND và Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong công tác hiến máu nhân đạo thì các phật tử xa gần mới biết.

Họ đón nhận chuyện này bằng nhiều tâm trạng khác nhau, người thì khâm phục, đồng tình, ủng hộ nhưng cũng có không ít phật tử lên tiếng can ngăn, phản đối. Ban đầu, Thượng tọa Thích Giác Vinh chỉ có ý định giải thích cho từng phật tử hiểu hơn về việc làm của mình, nhưng rồi, với sự thuyết phục cả trong lời nói và hành động, ông đã vận động được rất nhiều phật tử tham gia vào công tác hiến máu và hiến xác.

Thượng tọa Thích Giác Vĩnh cùng các phật tử quyên góp quần áo cũ cho người nghèo.

Cứ đều đặn 3 tháng một lần, từ năm 1995 đến nay, sư thầy Thích Giác Vinh đã có 48 lấn hiến máu với 53 đơn vị, trở thành nhà sư có số lần hiến máu nhân đạo nhiều nhất nước hiện nay. Con số này chưa kể những lần ông tham gia hiến máu đột xuất ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TP Hồ Chí Minh trong cương vị của một thành viên CLB hiến máu dự bị của thành phố, sẵn sàng có mặt khi bệnh nhân và bệnh viện cần.

Với Thượng tọa Thích Giác Vinh, lấy máu của mình cho xã hội - đó chính là một cách tự bản thân "đền ơn, đáp nghĩa", giúp ích cho đồng bào và tri ân với cuộc đời. Triết lý này đã thấm vào ông từ những ngày thơ bé sống ở Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều là cán bộ Việt Minh ở Liên khu V.

Lên 5 tuổi, ông đã phải xa quê vào TP Hồ Chí Minh ở với người dì ruột. Sống trong một xóm lao động nghèo, phải làm tất cả các nghề, từ bán kem, bán báo đến gánh hàng thuê cho các bà bán buôn ở chợ, lại sớm chứng kiến cuộc sống vất vả, cơ hàn của nhiều người lao động chân lấm tay bùn nhưng quanh năm vẫn không thoát khỏi cảnh cơ hàn, đói rét nên ông luôn nhắn nhủ các phật tử của mình phải biết thương yêu người nghèo, sống ở trên đời "có rách áo thì mới thực sự biết thương người áo rách".

Vay tiền ngân hàng làm từ thiện

Rất nhiều phật tử có điều kiện đã mời Thượng tọa Thích Giác Vinh đi du lịch ở một số quốc gia châu Á, châu Âu để ông có cơ hội nghỉ ngơi và mở rộng tầm hiểu biết. Ông luôn ghi nhận những tấm lòng hảo tâm đó, nhưng thay vì nhận lời đi du lịch, ông đã thuyết phục các phật tử dùng số tiền đó sung quỹ, chung tay với nhà chùa làm từ thiện.

Trong nhiều trường hợp, nhà chùa chưa có đủ kinh phí để hỗ trợ cho việc cấp xe lăn, xây nhà tình thương, ông cũng đã đứng ra vay tiền của các tổ chức hội và ngân hàng rồi xoay xở trả dần.

Với quyết tâm đó, từ năm 2000-2005, Ban trị sự chùa Thiên Khánh đã kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường 7 hình thành bếp ăn dinh dưỡng cho người già (33 cụ) vào thứ 6 hằng tuần tại chùa Thiên Khánh.

Năm 2006, ông đã vận động thêm kinh phí từ các tín đồ phật tử để gây thêm quỹ tổ chức bếp ăn dinh dưỡng cho các cụ vào ngày thứ 3 và thứ 6 hằng tuần. Đồng thời, kết hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các cụ vào cuối tháng. Với các trường hợp phát hiện bệnh nặng, nhà chùa sẽ đưa lên các bệnh viện tuyến trên như Trung tâm Y tế hoặc Phòng khám nhân đạo Hội Chữ thập đỏ của quận.

Còn với các trường hợp các cụ do tuổi cao sức yếu, bệnh tật qua đời, nhà chùa đứng ra chung tay lo ma chay và hậu sự. 

Hằng năm, cứ vào dịp Tết - lễ Vu Lan báo hiếu, Ban trị sự chùa Thiên Khánh đóng góp cho địa phương trong và ngoài quận bình quân khoảng 25 tấn gạo để phát cho các hộ nghèo; trao hơn 135 chiếc xe lăn cho người già, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường; tham gia đóng góp vào quỹ khuyến học và cấp hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi trên địa bàn phường 7 và quận 6.

Nhà chùa cũng đã đóng góp thường xuyên cho Quỹ Vì người nghèo, xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa - tình thương cho các gia đình chính sách trong và ngoài quận với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; giúp đỡ kịp thời 141 áo quan cho những người có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa; nhận phụng dưỡng trọn đời 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Nam và Đồng Tháp.

Những đóng góp của Thượng tọa Thích Giác Vinh và Ban trị sự chùa Thiên Khánh đã được ghi nhận bằng hàng chục Bằng khen và Giấy khen của các ban, ngành từ địa phương đến Trung ương như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005; Huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Trung ương năm 2003; Huy chương Vì sự nghiệp hiến máu nhân đạo và Huy chương Đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

Nhiều lần đi cứu trợ nhân đạo tại các vùng sâu, vùng xa, thấy bà con ở đây còn khổ quá, nhà chùa vừa phát mì xong, nhiều cụ già và cháu nhỏ đã bóc ra nhai vội không cần nấu khiến ông nhiều đêm mất ăn mất ngủ.

Vẫn biết sức lực mình có hạn nhưng từng ngày, từng giờ Thượng tọa Thích Giác Vinh vẫn bền bỉ với giấc mơ xây dựng một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm sóc cho người già. Mong rằng, tâm nguyện của ông - một nhà sư nặng lòng với nhân thế - sẽ luôn nhận được sự đồng cảm của nhiều tổ chức và cá nhân trong toàn xã hội

Huyền Thanh
.
.
.