Từ một bài viết trên ANTG và ý tưởng lập một giải thưởng “Nobel trẻ” ở Việt Nam
Với gần 100.000 bản in, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã trở thành một hiện tượng xuất bản và lập kỷ lục về số lượng sách bán ra nhiều nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư biểu dương các báo chí và sáng kiến thành lập quỹ "Mãi mãi tuổi 20".
Từ một bài viết trên ANTG – Báo CAND...
Trên ANTG số 447, ra ngày 30/4/2005, lần đầu tiên chúng tôi đã cho công bố tư liệu về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và cuốn nhật ký thời chiến của anh thông qua bài viết “Chuyện đời” bi tráng của chàng trai giỏi văn nhất miền Bắc một thời.
Bài viết trên đã giành được sự quan tâm và nhiều hồi âm xúc động của dư luận bạn đọc cả nước. Chính vì thế, ngay sau khi cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” (MMTHM), được NXB Thanh niên ấn hành tháng 5/2005, đã lập tức trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong năm.
Sau khi báo Tuổi trẻ trích đăng tư liệu nhiều kỳ (hiện đã trở thành diễn đàn “Tuổi 20 của chúng ta”) và VTV1 dành một chương trình phát sóng trực tiếp mang tên MMTHM vào tối 23/7/2005... thì cuốn sách đã thực sự trở thành một cơn sốt với độc giả cả nước. Người ta háo hức rủ nhau đi mua MMTHM. Nhiều người mua hàng chục cuốn để tặng bạn bè và người thân. Nhiều cơ quan, công ty chi quỹ phúc lợi mua sách tặng cho tất cả cán bộ công nhân viên của mình. Nhà in, nơi “đặt hàng” của NXB ở cả hai đầu
Theo ông Mai Thời Chính, Giám đốc NXB Thanh niên tiết lộ: Cho tới thời điểm này, NXB đã bán được gần 100.000 bản MMTHM. Con số chắc chắn không dừng lại ở đó, vì Trung ương Đoàn TNCS HCM đã cho ý kiến yêu cầu in và phát hành sách tới tận đoàn cơ sở; NXB Quân đội nhân dân cũng đã có kế hoạch đề nghị Bộ Quốc phòng cho tái bản cuốn sách trên phát hành tới tủ sách Đại đội. Chưa hết, Ban Tuyên giáo Tổng liên đoàn LĐVN cũng vừa có công văn gửi các Công đoàn cơ sở đề nghị đăng ký mua MMTHM...
Như vậy, việc phát hiện và ấn hành nhật ký MMTHM đã trở thành một sự kiện xuất bản nổi bật, gây được sự quan tâm và hồi âm xúc động của hàng triệu độc giả trong cả nước. Ý nghĩa của tác phẩm đã vượt qua khuôn khổ một cuốn sách, nhật ký của một cá nhân, trở thành di sản của thế hệ trẻ Việt
Nhật ký MMTHM không chỉ là kỷ vật của cá nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc mà còn là một tác phẩm văn học, niềm tự hào của các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân mình cho độc lập và tự do của Tổ quốc, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam hôm nay khát vọng, nghị lực và cống hiến cho đất nước.
Và ý tưởng về một giải thưởng “Nobel trẻ” của Việt
Chính từ thực tế trên, ý tưởng về việc thành lập một giải thưởng "Nobel" mang tên “Mãi mãi tuổi 20” đã được một nhóm các cựu chiến binh và văn nghệ sĩ, trí thức khởi xướng. Ban vận động thành lập quỹ với gần 30 thành viên, trong đó có Trung tướng Phạm Hồng Sơn, nguyên Tư lệnh mặt trận B2, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Quảng Trị 1972; TS. Nguyễn Quốc Triệu, CCB mặt trận Quảng Trị, hiện là Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các nhà thơ: Phạm Tiến Duật, Đặng Vương Hưng, Hoàng Nhuận Cầm... là những sáng lập viên đầu tiên của Quỹ. Hàng chục các cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp có uy tín đã cam kết bảo trợ thông tin và kinh tế cho Quỹ. (Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu bảo trợ, hoặc đóng góp kinh tế cho Quỹ, xin liên hệ trực tiếp với số máy: 0913210520). Mọi sự bảo trợ, đóng góp sẽ được công khai trên báo chí và website: www.maimaituoi20.com.
“Mãi mãi tuổi 20” là quỹ tự nguyện, có trụ sở chính đặt tại 72C Nguyễn Du, Hà Nội. Sự ra đời của Quỹ nhằm cổ vũ, động viên thế hệ trẻ, khuyến khích những khát vọng, nghị lực và cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quỹ sẽ tiến hành trao thưởng hằng năm. Mỗi năm có nhiều giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 20.000.000 đồng (giá trị giải thưởng có thể tăng lên cùng với sự trưởng thành của Quỹ). Đối tượng được hưởng lợi là những công dân Việt
Ngoài việc tiến hành bình chọn và trao thưởng hằng năm, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” còn bảo trợ cho việc xuất bản các tác phẩm thuộc “Tủ sách mãi mãi tuổi 20” mà hầu hết tác giả đều là liệt sĩ, thương binh đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.
Dự kiến, lễ ra mắt Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” sẽ được tổ chức trang trọng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội vào tối ngày 16/8/2005
|
Thân ái gửi các thành viên sáng lập Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” Vừa qua, nhiều cơ quan thông tin đại chúng, từ báo chí đến đài phát thanh - truyền hình đều nói về liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc đã để lại cuốn nhật ký nói lên những tình cảm và khát vọng của mình đã in thành sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” đang được đông đảo dư luận, nhất là thế hệ trẻ quan tâm và ngưỡng mộ. Qua sự kiện này, một số đồng chí đã có sáng kiến lập ra Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” để cổ vũ những tài năng trẻ, cổ vũ những thanh niên có ý chí và hoài bão, có những cống hiến xuất sắc cho Tổ quốc. Tôi hoan nghênh sáng kiến này, mong rằng các cá nhân, tổ chức có tấm lòng quan tâm đến thế hệ trẻ hãy tham gia đóng góp cho Quỹ và Quỹ hoạt động có hiệu quả. Tôi mong các học sinh, sinh viên, thanh niên và nhân dân ta hãy tìm đọc cuốn Nhật ký của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và cuốn Nhật ký vừa xuất bản của liệt sỹ - bác sỹ Đặng Thùy Trâm, hai người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã hy sinh trong hàng triệu chiến sỹ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Tôi tin rằng, tấm gương của hai liệt sỹ sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta ngày càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nhân dịp này, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sỹ trong cả nước và đến gia đình, người thân, đồng đội, bạn bè của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm. Chào thân ái Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2005 Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
