Trường đua Phú Thọ (TP HCM) tổ chức chơi "số đề" biến tướng?
Chúng tôi đến trường đua Phú Thọ vào 2 ngày cuối tuần qua (ngày 11 và 12/3), nhằm dịp kỳ đua ngựa thứ 14 - 15 đang diễn ra sôi nổi. Hàng trăm tuyệt phích (dân cá ngựa) và người đi xem reo hò cổ vũ cho những chú ngựa mà họ yêu thích đang lao nhanh về đích. Đợt đua chỉ kéo dài hơn 1 phút và sau đó là những lời bình luận, nhiều người thì vui mừng, nhưng cũng không ít kẻ buồn bã đắng cay do thua độ. Trên các màn hình trực tiếp treo trước khán đài, giọng thuyết trình viên ra rả giới thiệu, quảng bá trò chơi 2D & 3D. Khi mua tờ bản tin "Chương trình đua ngựa Phú Thọ" mở ra xem cũng thấy giới thiệu cách tham gia trò chơi này. Mỗi cửa ra vào khán đài đều có bàn của hướng dẫn viên ngồi tư vấn và khuyến khích khách tham gia. Tại các quầy bán vé cũng không thiếu những tờ quảng cáo "Điều kỳ diệu từ những con số!".
Thực ra, trò chơi có tên "2D & 3D" tiến hành như sau: Đối với 2D, người tham gia chọn cho mình 2 con số bất kỳ từ 0 cho tới 9 để tạo ra một tổ hợp 2 số từ 00 cho tới 99. Tương tự đối với 3D có tổ hợp 3 con số từ 000 đến 999. Ban tổ chức sẽ chỉ định một đợt trong 8 đợt đua để tiến hành quay xổ số và chọn ra 10 bộ số 2D & 3D. Một con ngựa tham gia trong đợt đua đó sẽ ghép tượng trưng cho một bộ số này. Số tiền mua vé thấp nhất cho trò chơi này là 10 ngàn đồng. Gồm 10 giải khuyến khích (trị giá 70 ngàn đồng đối với 2D và 700 ngàn đồng đối với 3D) và một giải nhất - khi giải khuyến khích đó may mắn trùng với số con ngựa ghép tượng trưng lúc đầu về nhất, với giá tiền trúng thưởng bằng giải khuyến khích cộng thêm 50 ngàn đồng (2D) và thêm 500 ngàn đồng với 3D.
Nhiều người tham gia trò chơi này khẳng định: Thực chất nhìn vào cách chơi này chẳng khác gì hình thức chơi đề mà Nhà nước cấm. Nếu hình thức "bao lô" của đề dựa trên kết quả xổ số của một đài nào đó là 18 dãy số, có khác chăng ở hình thức trò chơi này chỉ có 10 dãy số! Điều dễ thấy là những con số trên chẳng ăn nhập gì đối với chuyện đua ngựa. Nhà tổ chức đã khéo léo kéo thêm danh nghĩa chú ngựa về nhất trong đợt đua vào trò chơi để có một giải nhất, hợp thức phần nào.
Dư luận trường đua nói gì?
Cho đến nay, bộ môn đua ngựa là một trong những môn thể thao hiếm hoi được Nhà nước cho phép cá cược. Trong cả nước cũng chỉ có ở trường đua Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh). Người dân thành phố khi đến trường đua không chỉ có những người mê trò ăn thua từ những con ngựa về nhất về nhì mà đó còn là lòng yêu ngựa, đam mê môn thể thao mạnh mẽ và đẹp mắt này. Đồng thời là những phút giây giải trí thú vị sau một tuần làm việc căng thẳng. Có những người gắn bó với trường đua hàng chục năm nay, vui buồn với những bước thăng trầm của đời ngựa. Vì thế hình thức cá ngựa hợp pháp truyền thống đối với họ còn là niềm vui của sự đấu trí, đấu tài.
Tuy nhiên, loại hình trò chơi 2D & 3D mới đưa vào áp dụng tại trường đua đã làm nhiều người thất vọng. Trao đổi với chúng tôi tại trường đua, bác Bảy Tốt cho biết: "Tôi mê môn đua ngựa từ hơn 20 chục năm nay, 2 ngày cuối tuần đến trường đua cũng là niềm vui đối với tuổi già của tôi". Khi thảo luận về trò chơi 2D & 3D, bác lắc đầu thất vọng: "Trước tới giờ tôi chưa thấy trò chơi nào kỳ cục như trò chơi này, nó không dính dáng gì đến đua ngựa cả, nó nằm ngoài môn thể dục thể thao". Anh H, một PV thể thao nhận xét: "Có người nào chưa quen hình thức đánh đề mới không nhận thấy được trò chơi này. Đây là một dạng đánh đề trá hình mà chủ cái là câu lạc bộ, người chơi thay vì phải chờ đến buổi chiều hôm sau mới biết kết quả thì ở đây kết quả được biết ngay trong mỗi lần đua. Lúc đầu người ta cứ nghĩ đây là một trò chơi cá ngựa mới, dân cá ngựa hồ hởi, khi tham gia chơi rồi mới biết đó là đề". Anh M có nhà ở quận 8, cũng là tay tuyệt phích nhiều năm tại trường đua thì cho rằng: Ban tổ chức mượn danh con ngựa về nhất cho người tham gia "ăn may", còn ngoài ra chẳng có gì là thể thao cả.
Rời khán đài "VIP" phía trên, chúng tôi xuống khán đài trệt, gọi là khán đài bình dân nhất chủ yếu tập trung dân cá lậu và máu mê nhất. Trước cửa vào, ngồi đối diện với các quầy bán vé là cô nhân viên trẻ có tên là L đang giới thiệu và tư vấn cho khách tham gia trò chơi mới này. Hàng chục người chen nhau vào tìm hiểu và mua vé. Họ hiểu rất nhanh và lại giảng giải cho người mới đến. Trong số họ có nhiều người bàn tán với nhau rằng "giống như đánh đề ở nhà, dễ chơi lắm".
Rời trường đua, chúng tôi không khỏi suy nghĩ: không biết rồi trò chơi này sẽ như thế nào khi các con "ma đề" ở khắp nơi ngửi được mùi? Và chuyện biến tướng của nó sẽ đến mức nào nữa. Đồng thời với trò chơi mới này, ngành Thuế cũng thất thu một khoản tiền không nhỏ do không quản lý được (Ban tổ chức không kê khai số tiền thu vào cũng như số tiền trả trúng giải). Phải chấm dứt trò chơi biến tướng này, đây cũng là đòi hỏi của nhiều người khi đến trường đua Phú Thọ
