Trao tặng thân mẫu cố Đại tá Lý Đại Bàng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng

Thứ Năm, 05/08/2010, 09:02
Sáng 3/8, đại diện Báo CAND và Công an huyện Củ Chi, TP HCM đã trao tặng má Lê Thị Muôn, thân mẫu đồng chí Lý Đại Bàng, AHLLVT, Trưởng phòng Cảnh sát PCMT, Công an TP HCM, một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng. Đây là số tiền của một bạn đọc thông qua Báo CAND nhờ chuyển đến tận tay má Muôn.

>>Đại tá Lý Đại Bàng về với Đất mẹ

Trước đó, ngày 11/6, đại diện Báo CAND và nghệ nhân Ánh Tuyết, chủ nhà hàng Ánh Tuyết, số 25 Mã Mây, TP Hà Nội, cũng đã đến thăm gia đình Đại tá Lý Đại Bàng ở Ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP HCM và chuyển cho vợ và các con Đại tá Lý Đại Bàng số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc nói trên.

Theo nhà hảo tâm, thì chị là độc giả thường xuyên của Báo CAND. Thông qua những bài viết về huyền thoại săn bắt cướp Lý Đại Bàng, Đội trưởng Đội săn bắt cướp, rồi Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý, Công an TP HCM, chị cảm phục con người đã hết lòng vì dân, vì nước, vì sự yên bình của mọi người mà không sợ gian khổ, hy sinh.

Cảm động trước một con người giàu lòng nhân ái, hết lòng thương yêu đồng đội nhưng rất kiên quyết với việc tấn công tội phạm, vì thế sự ra đi đột ngột của Đại tá Lý Đại Bàng càng làm cho chị nhiều tiếc nuối. Chị trao đổi với chúng tôi rằng, trong thời gian làm nhiệm vụ, chắc chắn anh Lý Đại Bàng sẽ có ít thời gian chăm sóc mẹ già, vì thế chị xin được thay anh Lý Đại Bàng gửi tặng mẹ một chút quà nhỏ để cảm ơn người mẹ đã sinh ra người Anh hùng Lý Đại Bàng.

Gặp má Muôn, thấy chúng tôi mặc quân phục, nhớ anh Bàng, má khóc thật nhiều. Má tâm sự: "Trước khi nó (anh Lý Đại Bàng) chết, nó còn nói, má ơi, con thương má lắm, ngày trước, người ta đi chạy giặc thì má không sợ chết bám trụ ở lại nuôi chúng con, củ khoai, củ mì qua ngày. Giờ con biết kiếm đồng tiền chân chính về phụng dưỡng má, má giáng sống khoẻ để con phụng dưỡng nghen má..! Vậy mà mới nói đó nó đã đi trước tôi rồi! Nói tới chừng nào thương con lung chừng đó!".

Rồi má kể: Lúc mới sinh Lý Đại Bàng là lúc giặc càn tới càn lui. Ba nó sợ địch bắt quân dịch nên tối ngày vắt cái áo một vai, một vai vác cây cuốc, giặc đến thì đi tản cư, giặc rút mới về, một mình tôi bám trụ nuôi chúng nó. Tới hồi giải phóng, anh nó đi Công an về, nó đòi đi theo: Anh con đi Công an thì con cũng phải đi Công an. Hồi đó tôi có biết Công an là gì đâu. Lúc nó học ở trường Công an, tôi đi thăm, thấy nó ăn toàn bo bo, thương con nhưng trong túi không có lấy một ngàn đồng cho nó, thương lắm chú à!".

Quệt những dòng nước mắt chảy tràn trên hai gò má nhăn nheo, má Muôn nói tiếp: "Vậy mà nó cũng học hành thành người, má mừng lắm. Một hôm, hàng xóm xem tivi, thấy hình ảnh nó đuổi bắt cướp trên đường phố nguy hiểm quá mới qua kể cho tôi hay. Đợi nó về thăm, tôi mới hỏi thì nó thanh minh: "Má ơi! Người ta nói vậy chứ thôi, nhiều việc còn nguy hiểm hơn mà đồng đội con đâu có sợ chết, việc con làm không có gì nguy hiểm đâu, má đừng có lo".

Rồi tuần nào cũng vậy, nó không về được là nó lại điện thoại động viên để tôi yên tâm. Trước ngày mất, nó về thăm tôi, nó lấy ống nước rửa hết nhà đến sân. Thấy trời nóng, tôi khuyên nó đi ngủ để lấy sức còn về đơn vị công tác, nó nói với tôi: "Con làm gì có thời gian để ngủ lúc này, con phải về đơn vị, hôm nay có việc đột xuất má à. Má bệnh má cố gắng lo giữ gìn sức khoẻ, má chết là con mồ côi đấy nha. Dừng kể một lúc giọng má chùng xuống: "Giờ tôi mồ côi nó chú ạ…!".

Động viên má và những thành viên trong gia đình, chúng tôi trao tặng má Muôn cuốn sổ tiết kiệm cho má trước bàn thờ đồng chí Lý Đại Bàng. Chị Chín, em ruột cùng chị Trương Thị Rót, vợ anh Lý Đại Bàng thay mặt gia đình cảm ơn Báo CAND, cảm ơn Công an huyện Củ Chi và đặc biệt cảm ơn nữ bạn đọc đã có tấm lòng thơm thảo đối với vợ con và gia đình má Lê Thị Muôn.

Trong cái nắng hanh vàng, chúng tôi chia tay mẹ Muôn, chia tay đất thép Củ Chi huyền thoại, nơi sinh ra rất nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những con người đã từng một thời làm cho giặc Mỹ khiếp sợ. Chúng tôi càng khâm phục những người như mẹ Lê Thị Muôn đã nuôi dạy nên những người con tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc hôm nay như Anh hùng lực lượng vũ trang, Đại tá Lý Đại Bàng

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.