Tỏ tình gây sốc trong giới sinh viên

Thứ Sáu, 02/03/2007, 13:53
Có chàng sinh viên bế nàng từ dưới sân chạy lên tầng thượng toà nhà 4 tầng ở KTX chỉ để nói "I love you" trong làn hơi đứt quãng vì… bở hơi tai. Chàng khác thì xếp một trái tim khổng lồ từ hơn 1.000 ngọn nến gửi đến bạn gái...

Chàng sinh viên khoa Hoá. Nàng sinh viên Văn khoa. Sự bù trừ của kẻ học tự nhiên, người học xã hội khiến tình yêu của họ ngày càng nên thơ. Chuyện tình lãng mạn và êm dịu của họ sẽ mãi dịu êm nếu không có vụ chàng cao hứng bế nàng chạy một mạch từ sân nhà C2, ký túc xá Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội) lên sân thượng của toà nhà 4 tầng để nói: "Anh yêu em".

Ai sốc hơn ai

Vẫn ở ký túc xá, một nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ tình cảm của mình với một nàng ở tầng 3 nhà B6, ký túc xá của trường bằng 999 đoá hồng. Cư dân ký túc có dịp bàn ra tán vào, coi đó là cách tỏ tình thật lãng mạn. Thế mới biết không phải chỉ có anh chàng họa sỹ trong ca khúc trữ tình lãng mạn nhạc Nga mới dâng cho nàng "muôn bông hoa triệu cành hồng khoe sắc thắm".

Khi dư âm về cuộc "tỉnh tò" này còn chưa nguôi ngoai thì sinh viên cả nước lại thực sự sốc và nóng trở lại khi được chứng kiến một trái tim khổng lồ được xếp bằng hàng trăm cây nến dưới sân ký túc xá Đại học Kinh tế quốc dân trong ngày Valentine 14/2/2006 của một chàng sinh viên. Nếu Ban quản lý không nhanh chóng dập tắt sẽ không ai dám chắc hỏa hoạn không xảy ra.

Phái yếu cũng tỏ ra không yếu thế trong các cuộc tỏ tình gây sốc. Một bạn gái (sinh năm 1988, đang ôn thi đại học) tay cầm loa, bóng bay cùng một tấm biển to bự ghi dòng chữ "Em yêu anh" gửi tới người trong mộng là nam sinh viên năm thứ 3 khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại thương.

Chẳng biết kết quả vụ tỏ tình này đi đến đâu, chỉ biết ngày hôm đó tình trạng tắc nghẽn giao thông tại phố Chùa Láng diễn ra gần một tiếng đồng hồ do sinh viên và người dân hiếu kỳ tập trung để được chứng kiến tận mắt sự kiện có 1 không 2 trong lịch sử này. Công an đã phải… vào cuộc.

Nói lời yêu: Dễ hay khó

Trong khi kết quả của những vụ "tỉnh tò" rùm beng ấy chưa biết thế nào thì nó đã nhanh chóng trở thành đề tài để các cư dân trên mạng có dịp tán gẫu, soi xét và bình phẩm. Chỉ cần đăng nhập vào một số diễn đàn của các trường Đại học Ngoại thương, Xây dựng… bạn sẽ đọc được "mớ thập cẩm" những ý kiến bàn luận. Người khen không ngớt lời khen: "Như thế mới là tỏ tình chứ!", kẻ chê "điên", "hâm cám hấp" không phải là ít.

Tuy nhiên thiệt hại lớn nhất chính là các khổ chủ, những nhân vật được nhận lời tỏ tình. Bởi, sau mỗi vụ, "đi đến đâu, dường như mình cảm thấy có hàng trăm ánh mắt đang dò xét và bình phẩm". M.T. - chàng sinh viên được bạn gái tỏ tình gây sốc, lặn mất tăm mãi ba ngày sau mới dám đi học trở lại. Thế mà câu chuyện tình yêu của họ vẫn không thoát khỏi sự mổ xẻ, phơi bày với tốc độ nhanh và nóng không kém chuyện tình của các minh tinh Hollywood.

Theo Thanh Hồng (sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch, Đại học Công đoàn): "Dù thế nào cách tỏ tình hay nhất vẫn là sự nhẹ nhàng, khéo léo". Độ thành công bằng cách tỏ tình gây sốc này dường như không… đảm bảo. Phần đông các bạn gái đều muốn nhận được một cách ngỏ lời thật lãng mạn, kín đáo.

Câu chuyện về cuộc tỏ tình của P.V.M. (Đại học Xây dựng) với K.Chi (Đại học Công đoàn) ngày 24/1 là vụ tỏ tình có kết cục buồn. Chàng và nàng vốn đã đường ai nấy đi nhiều tháng trước. Sau nhiều lần xin lỗi, bày tỏ nguyện vọng nối lại tình xưa không thành công, chàng quyết định làm cú "được ăn cả, ngã về không".

P.V.M. chuẩn bị một miếng xốp hình trái tim màu trắng chiều ngang khoảng 3 mét, bên trong trang trí bằng nụ hồng và cánh hoa hồng thành chữ "I LOVE YOU" đỏ rực và một bó hoa trên tay. Cứ tưởng K.Chi sẽ bất ngờ bởi món quà tặng này nhưng kết quả thật ngược lại. Nàng xuất hiện cùng lúc với việc giật bó hoa trên tay M. và ném xuống đất. M. đứng chưng hửng, còn K.Chi đều lắc đầu và nói "không muốn nhắc lại chuyện đó" khi có ai đó đề cập đến chuyện này.

Gần 1 phút, videoclip ghi lại vụ tỏ tình "đỉnh nhất, sốc nhất, nóng nhất" Việt Nam đăng tải công khai trên mạng. 1.000 bông hồng được chàng kỳ công mua ở chợ hoa đêm về cắt tỉa và xếp vào khung hình trái tim. Nàng, Thanh Bình, K49, khoa Nhiệt luyện và xử lý bề mặt Đại học Bách khoa, Hà Nội quá bất ngờ khi đứng từ tầng 3 nhìn xuống sân trường thấy người yêu của mình bên trái tim hoa khổng lồ và bó hồng cũng to không kém cùng dòng chữ "Tr. ơi! Mãi mãi yêu Tr. XXX" dưới sân. Nàng chạy ào xuống và họ ở trọn trong vòng tay của nhau cùng làn sóng âm thanh từ bốn phía là các giảng đường vang tới "hôn nhau đi".

Đường đến… trái tim

Tính sơ sơ có gần 10 vụ tỏ tình của sinh viên gây xôn xao dư luận. Mức độ hoành tráng không vụ nào thua kém vụ nào mà ngày càng trở nên nóng hơn, sốc hơn. Không biết tới đây sẽ có thêm những màn "tỉnh tò" "động giời" nào sẽ diễn ra. Chỉ biết rằng đây đang là hiện tượng hâm nóng đời sống tinh thần của giới sinh viên khi họ vẫn được cho đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới".

Có nhiều con đường để đi đến trái tim nhưng cách ngắn nhất và hiệu quả nhất vẫn là tình cảm chân thành xuất phát từ chính trái tim của bên trao và bên nhận. Khi mà ngày càng có những cách tỏ tình nổi đình nổi đám không giống ai như trên, nhiều người đang đặt dấu hỏi cho văn hóa yêu của sinh viên

Nhóm PVXH
.
.
.