Tình người dành cho những lỗi lầm

Chủ Nhật, 03/04/2005, 07:37

Những mặc cảm về quá khứ tội lỗi luôn đeo bám, ám ảnh họ cả khi họ đã hoàn lương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã giúp họ hòa nhập trở lại với xã hội.

Ngày 2/9/2004, anh Hồ Văn Hóa (39 tuổi), ở thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá sau 4 năm 4 tháng chấp hành án tù tại trại giam. Trở về địa phương sinh sống, tâm trạng mặc cảm của một người từng đi tù vì tội giết người cứ đeo bám anh. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình anh đã nghèo nay còn kiệt quệ hơn. Cấp ủy, chính quyền xã Phước Hữu và thôn La Chữ đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên anh và thống nhất xây dựng cho anh một căn nhà. Tết Ất Dậu vừa qua, gia đình anh đã có một cái Tết sum vầy, đầm ấm trong mái nhà tình thương. Anh Hóa còn được cấp bổ sung 2 sào ruộng để có thêm đất canh tác.

Cuối năm 2001, Phan Hoàng Sang, cư ngụ tại thôn La Chữ, được về trước thời hạn 9 tháng do anh học tập cải tạo tốt. Anh bị kết án ba năm tù về tội cố ý gây thương tích và một năm cải tạo lao động. Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, cấp ủy, chính quyền xã Phước Hữu cùng với lực lượng Công an xã, Công an thôn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và cấp cho anh 5 sào ruộng; Hội Nông dân xã cho anh vay 6 triệu đồng để mua hai con bò. Sau một thời gian cật lực lao động, kinh tế gia đình anh đã khá hơn trước, con cái anh được học hành và anh đã sắm được phương tiện đi lại. Dù ít ỏi nhưng những gì anh có hôm nay, đối với anh đã là một sự cố gắng lớn lao. Dẹp bỏ mặc cảm, anh cùng vợ con chung sức xây dựng kinh tế gia đình.

Các anh Hồ Văn Hóa và Phan Hoàng Sang là hai trong nhiều trường hợp từng có quá khứ lầm lỗi, sau khi được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng giờ đã thay đổi, trở thành công dân có ích cho xã hội

Hồ Mai Khôi
.
.
.