Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc
Dư luận tỉnh Bình Thuận đang thắc mắc: Tại sao UBND tỉnh lại sử dụng một chuyên viên lâm nghiệp, người từng trực tiếp dính líu vào những vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Bình Thuận trước đây, để rồi chính vị này lại tham mưu cho việc… phá rừng.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn nói đến nhân vật H., chuyên viên lâm nghiệp của UBND tỉnh Bình Thuận hiện nay.
Còn nhớ, vụ phá rừng Tánh Linh xảy ra vào năm 1997 từng gây chấn động cả nước. Tại thời điểm đó, H. đang là chuyên viên của Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận. Do "thiếu tinh thần trách nhiệm" trong khâu thiết kế dự án "trồng rừng phủ xanh đồi trọc", "khai thác gỗ tận dụng" mà H. đã "giúp" Đinh Mạnh Hồ tàn phá hàng trăm héc ta rừng thuộc huyện Tánh Linh. Vì thế, H. đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Thế nhưng, sau vụ bê bối này, chẳng hiểu tại sao mà H. lại được cất nhắc lên làm chuyên viên lâm nghiệp của UBND tỉnh Bình Thuận. Vì thế năm 2003, H. lại có cơ hội được UBND tỉnh giao cho "thiết kế dự án" triệt phá khu rừng đặc dụng Tà Cú để làm du lịch sinh thái.
Vụ việc tàn phá rừng Tà Cú đổ bể, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Kiểm lâm đã có ý kiến đề nghị khởi tố H., nhưng hầu như mọi lỗi lầm của H. dù to dù nhỏ đều được "bề trên" nâng đỡ, nên cả vụ án tày trời này H. cũng thoát khỏi vòng lao lý. Còn Giám đốc Công ty Du lịch Bình Thuận mới là vật "tế thần" - bị cách chức Giám đốc.
Đầu năm 2004, trong 2 lần Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp xúc với cử tri của phường Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đều yêu cầu UBND tỉnh nên cho H. thôi làm chuyên viên lâm nghiệp vì lý do: Không đủ tư cách. Thế nhưng, tất cả những lý do đó cùng với 2 lần cảnh cáo, H. vẫn ung dung tự tại ở chức chuyên viên lâm nghiệp của tỉnh?
Theo một số nguồn tin mà chúng tôi có được, toàn bộ hồ sơ thẩm định "dự án" triệt phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc lần này cũng có "công lao" to lớn của H. đóng góp. Một số người dân Bình Thuận đã nói rằng: Có lẽ, tỉnh Bình Thuận chưa hết rừng nên UBND tỉnh vẫn phải trọng dụng H. làm chuyên viên lâm nghiệp…
Một thực tế khác là chồng H. lại là Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận. Và Kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận lại có anh trai tên N. làm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp, trực thuộc Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận. Chính đơn vị này là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định và đề xuất UBND tỉnh xét duyệt thiết kế khai thác gỗ "tận dụng" ở xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc. Như vậy, những nhân vật có trọng trách rất quan trọng trong việc thiết kế, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh là một "đại gia đình" có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có lẽ từ những mối quan hệ mật thiết này mà rừng đã biến thành đất trống trên giấy?
UBND tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc
Ngay sau khi Báo CAND đăng loạt bài điều tra về vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn ở Bình Thuận, dư luận quần chúng rất hoan nghênh và ngày càng có nhiều người đến cung cấp thông tin về "liên minh lâm tặc" này. Ngày 19/7, ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Quyết định số 2701, thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành kiểm tra quá trình khảo sát, thiết kế, triển khai dự án, cũng như thực trạng tài nguyên rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị xâm hại theo những thông tin về việc Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận triệt phá rừng phòng hộ đầu nguồn mà Báo CAND đã đăng tải. Thành phần của Đoàn thanh tra gồm: Ông Phạm Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT (Trưởng ban); ông Nguyễn Hồng Chín - Phó Chánh thanh tra tỉnh (Phó ban); và các thành viên đại diện Chi cục Phát triển nông nghiệp; Sở NN&PTNT; Chi cục Kiểm lâm; Sở Tài nguyên Môi trường; Công an tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận. Đây là động thái đầu tiên của tỉnh Bình Thuận "nhập cuộc" làm rõ những sai phạm mà Báo CAND điều tra
