Thời trang ma quỷ - thú vui khác người
Theo chân những đứa trẻ khoái cảm giác mạnh đi sắm đồ hóa trang cho đêm hội, chúng tôi không khỏi giật mình trước những xu hướng vui chơi quái gở đang ngày càng lan rộng. Cả thái độ dễ dãi của nhiều ông bố bà mẹ khi mặc nhiên mua những món đồ ma quái làm quà tặng con trẻ.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) tập trung nhiều cửa hiệu thời trang chuyên kinh doanh các món đồ phục vụ cho những ai thích lột xác làm thây ma, quỷ sứ vào đêm hội Hallowen. "Năm nào vào hội tui cũng ghé nơi đây mua hàng. Xu hướng hóa trang vào lễ hội ma quỷ mỗi năm mỗi khác. Ví như năm ngoái sốt cái vụ mặt nạ quỷ sứ, năm nay thì thiên hạ chuộng khoác lên mình mấy bộ đồ in hình xương sọ đầu lâu".
Gặp nhau tại shop thời trang ma quỷ M.V., Quyền, sinh viên năm 2 Trường Đại học H.B. lúc đang lựa mấy món đồ xương sọ, sành điệu cho biết không chỉ có trang phục thần chết với những bộ xương trắng hếu, nơi đây còn bán những chiếc áo có hình bộ xương và đầu lâu đẫm máu cũng được phết sơn dạ quang phát sáng trong đêm tối.
Anh chàng nhấn mạnh: "Đảm bảo ai yếu tim hay yếu bóng vía khi nhìn thấy thần chết đẫm máu sẽ té xỉu, bất tỉnh ngay. Cách đây 2 ngày, tui mua thử một cái áo xương sọ sơn đỏ về nhát mấy con nhỏ ở dãy phòng trọ. Chỉ thấy bộ xương thoáng lướt qua thôi mà tụi nó tru tréo rần trời, có đứa bất tỉnh...".
Tùy lớn nhỏ mà những chiếc áo xương sọ được bán với giá 150.000 -200.000 đồng. Tại shop thời trang Hallowen cạnh bên, thấy 2 cô gái tóc nhuộm ngũ sắc ra dáng dân chơi "nghía" hàng, bà chủ liến thoắng chào hàng rằng shop của bà có đủ mặt hàng thời trang để khách hóa thân thành thiên thần, thần chết, phù thủy…
Trước thái độ thờ ơ của khách, bà chủ bỏ nhỏ vừa nhập lô hàng mặt nạ mà khi đeo vào nhìn cứ nghĩ đó là người từng bị tạt axit hay người có gò má lộ xương trắng hếu, nói chung là nhìn rất ghê. Hai cô gái bĩu môi bảo mấy chiếc mặt nạ ấy dày cộm nhìn là biết đồ dỏm, bà chủ bác ngay: "Hàng của chị mới nhập về. Nó mỏng loét như da người chứ không dày cui như loại truyền thống. Đảm bảo khi đeo vào, không cần phải hiện thân vào ban đêm, giữa ban ngày nếu nhìn thấy cũng có người chết khiếp".
|
Trao đổi với phóng viên về chuyện các món đồ thời trang liên quan đến quỷ ma và sự chết chóc lên ngôi, chị Bình, một chuyên gia tâm lý tỏ rõ sự lo ngại: "Khi những hình ảnh máu me chết chóc trở nên bình thường trong thị hiếu vui chơi, ăn mặc của giới trẻ đồng nghĩa với việc tâm sinh lý, tính cách của các em thay đổi theo chiều hướng xấu. Lấy ánh mắt e dè, ngỡ ngàng và sự sợ hãi của người khác làm niềm vui, các em dần trở thành những kẻ có tâm tính lạnh lùng, bạo ngược. Nếu thị hiếu ăn mặc, giải trí này không được cải thiện, rồi các em sẽ sống xa rời xã hội thực tại, sẽ có những suy nghĩ, lối sống đi ngược với sự phát triển tích cực của xã hội". |
