Thật hư chuyện một ông giáo già có khả năng cải tử hoàn sinh
"Chỉ cần một triệu đồng và mất thời gian một tháng theo học, bạn sẽ trở thành nhà… tướng số đại tài. Đặc biệt, với kiến thức uyên thâm này, bạn không chỉ xem tướng số, trị được bá bệnh mà còn có khả năng cải tử hoàn sinh cho người khác…".
Nghe lời giới thiệu này vào sáng 17/8, tôi cứ ngỡ ông bạn tôi đùa cho vui. Ai dè, ấy là lời "quảng cáo thật" của một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Nhiều. Tôi vội vã tìm hiểu sơ nét về người đàn ông tự "quảng cáo" về năng lực khá đặc biệt của mình thì hoàn toàn bất ngờ: Ấy là một người có khá nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục. Vợ ông 63 tuổi - bằng tuổi ông, là giáo viên nghỉ hưu ở Tp.HCM; bốn người con của ông, một là thợ may, một đang sửa chữa điện tử (đều tại Tp.HCM), hai người còn lại là bác sĩ đang công tác tại Cần Thơ...
Không quá khó khăn để tôi tìm ra địa chỉ mà anh bạn tôi ghi lại. Đó là một căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cao tầng, chỉ cách đầu hẻm khoảng 50m. Chưa tới cửa, tôi nhận ra ngay tấm bảng xanh cũ có viết nội dung: "Nhận: Xem tướng số, trị bệnh, cải tử hoàn sinh". Phía dưới ghi: "Thầy Nguyễn Văn Nhiều". Đặc biệt, trong một tờ rơi tôi nhặt được cạnh đó, ông thầy này ghi: "có nhận đào tạo giáo sư, bác sĩ… thành những nhà tướng số đại tài. Học phí 1 triệu đồng/người". Thấy tôi dừng xe trước cửa, có một người đàn ông đang nằm đọc báo trên chiếc ghế xếp cạnh tấm bảng ngồi dậy. Tôi hỏi thì ông gật đầu: "Đúng, tôi là thầy Nhiều".
Tôi bước vào căn nhà ẩm thấp và ngó một lượt quanh nhà. Quả thật, nhà có chủ nhưng chẳng khác ngôi nhà hoang. Ông cho biết, ông sống một mình tại căn nhà này. Tôi vào đề: Sao tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào của thầy phải là giáo sư, bác sĩ, cao quá vậy? Ông nói ngay: "Đúng, phải là thành phần có trình độ nhất định. Đào tạo để trở thành một nhà tướng số giỏi, đại tài, có lợi cho nước, cho dân mà!".
Nói thao thao bất tuyệt về ngành đào tạo đặc biệt của mình rồi bỗng ông thắc mắc: "Em còn trẻ quá, học để làm gì?". Tôi giả vờ gãi đầu, lộ vẻ lúng túng: "Dạ học cho biết, cho vui với bạn bè và biết đâu sẽ trở thành nhà tướng số đại tài". Ông bắt đầu "test" tôi về trình độ căn bản, nghề nghiệp rồi lại nói thêm về ngành đào tạo của mình có lẽ để xua tan cái ý nghĩ về sự nhảm nhí, mê tín dị đoan trong đầu tôi: "Những cái trước kia (ý nói bói tướng số - PV) mê tín dị đoan thầy chứng minh là sai bét hết. Còn cái thầy dạy là mới". Rồi ông ta nói về "hậu vận" của người có ý học để thành nhà tướng số đại tài như để thuyết phục, trấn an: "Chi phí chỉ có một triệu đồng hà, nhưng sau này làm lợi cả trăm triệu". Tôi hỏi thời gian học, ông nói: "Chỉ một tháng. Mỗi ngày 3 buổi. Mổi buổi tiếng rưỡi". Tôi giả vờ nói mình là dân thiết kế, xây dựng, đi làm theo giờ hành chính, chỉ có rảnh vào buổi tối, ông ta lại trấn an: "Không sao. Miễn thật sự muốn học thì sắp xếp thời gian sau".
Theo lời ông, tôi là người đến đăng ký học đầu tiên. Bởi "thầy mới quảng cáo mấy bữa rày thôi, chưa ai biết đâu". Rồi ông đưa tôi xem một tờ giấy nhỏ bằng một nửa tờ A4 (mà tôi cũng đã có một tờ trong túi), có nội dung "quảng cáo" về năng lực đào tạo của mình. Ông cho biết: "Tờ này thầy mới phát hôm qua, thầy bỏ vô 18 bao thư gửi cho Chủ tịch thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện 30-4" (?).
Tôi hỏi về giấy phép, ông nhanh nhảu cho biết: "Có chứ. Sở Kế hoạch đầu tư cấp sổ bìa đỏ đàng hoàng. Thầy có phép tư vấn về sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, phòng bệnh và trị bệnh bằng phương pháp tập TDTT theo nhiều trường phái khác nhau...”(?).
Tôi ra vẻ quan tâm đến cái mà ông gọi là có khả năng cải tử hoàn sinh. Ông giải thích: "Ba cái nội dung này (tức tướng số, trị bệnh và cải tử hoàn sinh) gắn liền với nhau giống như bác sĩ vậy đó, trước khi trị bệnh phải khám bệnh". Tôi nhờ ông coi tướng giùm, ông lắc đầu: "Phải từ 50 tuổi trở lên mới có số để coi". Rồi ông ra vẻ tâm đắc: "Nhìn tướng, thầy có thể biết người đó sống bao nhiêu ngày nữa thì chết. Có hơn chục người, thầy nói đúng như vậy rồi. Có người, thầy nói xong, đúng hai tháng sau ngủm củ tỏi". Ông lại giải thích câu chữ: "Cải tử hoàn sinh nghĩa là biết chỉ cách cho người ta sống lâu. Nghĩa là mình phải trị bệnh".
Tôi lại quay sang chuyện học để trở thành nhà tướng số đại tài. Ông phán ngay nguyên tắc: "Phải đóng tiền trước mới học". Tôi đánh liều hỏi về năng lực của ông thì ông "nổ": "Thầy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1967, chuyên ngành toán. Giấy hành nghề như về y chẳng hạn là thầy không có, bởi thầy dạy họ (ý nói người làm công tác quản lý về lĩnh vực y tế - PV) mà họ cấp cho thầy sao được"(?). Rồi ông lại khoe: "Thầy từng dạy về phòng bệnh, trị bệnh cho hàng trăm bác sĩ tại Sở Y tế Cần Thơ đó. Dạy ngày 13/8/2004, có lên tivi nữa…". Tôi hỏi giáo trình, ông Nhiều chỉ vào đầu: "Nó nằm trong này hết rồi". Sao thầy không soạn sách, ông trả lời khiến tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười: "Giờ nó in lậu dữ quá!".
Tôi hỏi chuyện cải tử hoàn sinh, đặc biệt là trị bệnh ung thư bằng liệu pháp chạy thể dục, ông lại cười rồi ngắt ngang, nhắc tuồng: "Nãy giờ hỏi nhiều quá một hồi phải bồi dưỡng cho thầy à nghen!". Tôi đồng ý. Ông mới vòng vo giải thích nguyên nhân gây ra chứng ung thư rồi lấy bản thân mình ra dẫn chứng: "Năm 55 tuổi, thầy bị một khối u cứng ngắc bằng ngón tay mọc trên má phải. Thầy mới áp dụng theo cuốn "Chạy khỏe đẹp và thông minh" của 18 bác sĩ Liên Xô biên soạn. Thầy chạy chỉ có 6 tháng sau, nó tự tan biến đâu mất" (?).
Trước khi về, như để cho tôi không bỏ ý định đóng tiền học để trở thành nhà tướng số đại tài, có khả năng trị bệnh, đặc biệt là cải tử hoàn sinh cho người khác, ông còn "nổ" lung tung nhiều chuyện khác. Và chúng tôi không quên móc tiền bồi dưỡng cho ông!
