Tấm lòng nhân của ni sư Thích Đàm Viên
Ni sư Thích Đàm Viên kể rằng, quê bà ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, một vùng quê ven biển. Từ nhỏ, bà đã thích được sống một cuộc đời thanh bạch và mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho nhiều người. Bà đã chọn con đường xuất gia, khi mới 7-8 tuổi. Bà giải thích với tôi rằng, đi theo con đường xuất gia thì bà sẽ không vướng bận chuyện gia đình, chuyện chồng con để toàn tâm toàn ý lo việc đời, Phật pháp. Nhìn kỹ, tôi cảm nhận rằng, ẩn sau khuôn mặt đẹp hiền hòa là một tấm lòng từ bi độ lượng.
Bà tâm sự: "Đạo phật luôn là người bạn đồng hành cùng nhân loại, vui với cái vui của nhân loại, buồn với cái khổ của chúng sinh. Phật giáo luôn lấy đức từ, bi, hỉ, xả, lấy chân, thiện, mỹ để giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ phụng sự đất nước làm sự nghiệp và phương châm hành đạo". Vì thế, là vị sư trụ trì hai ngôi chùa lớn, bà còn là Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Nam Trực, giáo viên Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định.
Dù bận rộn nhưng với bất cứ người nào có khó khăn trong cuộc sống cần giúp đỡ thì bà sẽ tận tâm tận lực. Ngôi chùa Phong Lộc nằm trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Nam Định. Đây là địa bàn có liên quan đến một phần sông nước, đời sống kinh tế, công ăn việc làm của người dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu làm nghề tự do. Tình hình an ninh trật tự cũng khá phức tạp, có một bộ phận thanh, thiếu niên sống tự do, buông thả, thích ăn chơi, đua đòi, nghiện hút ma túy dẫn đến vi phạm pháp luật.
Với tấm lòng nhân hậu của vị sư trụ trì, thông qua các buổi khóa lễ, giảng pháp, bà đã mang giáo lý của đạo Phật giảng giải, tuyên truyền, vận động nhắc nhở các tín đồ phật tử chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về ANTT. Bà đã góp phần tích cực ổn định tình hình ANTT địa phương, giải tỏa những khúc mắc trong cuộc sống của nhiều người, giúp họ yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc ấm no.
|
|
Ni sư Thích Đàm Viên (thứ 2 từ trái qua) nhận Bằng khen của Bộ Công an. |
Ni sư Thích Đàm Viên kể rằng, cháu Trần Văn trú tại đường Đặng Xuân Bảng là một thanh niên nghiện ma túy nặng. Mẹ cháu đã tìm tới chùa để nhờ ni sư giúp đỡ trong nỗi tuyệt vọng. Nhìn những hàng nước mắt rơi trên gương mặt hốc hác của người mẹ ấy, ni sư không thể cầm lòng. Bà đã gặp cháu Văn, nâng đỡ về mặt tinh thần để cháu quyết tâm cai nghiện.
Bà đã gần gũi và bằng tấm lòng yêu thương, giúp Văn từ chỗ bất cần đời trở nên biết vâng lời, không mặc cảm và tự giác cai nghiện. Phải tới 3 lần tái nghiện Văn mới từ bỏ được cám dỗ. Bây giờ Văn đã giã từ ma túy, xây dựng hạnh phúc lứa đôi, trở lại cuộc sống bình thường với công ăn việc làm ổn định có thu thập đảm bảo cuộc sống gia đình.
Nhìn vào những việc mà ni sư đã làm, nhiều người trong phường Cửa Nam đã đặt niềm tin, tìm đến bà để giãi bày những điều còn uẩn ức trong cuộc sống, mong được giải thoát. Có một cô gái do mâu thuẫn vợ chồng nặng nề, viết đơn ly dị. Khi cô gái tới chùa để gặp ni sư mong một lời khuyên giải. Bà đã tìm nguyên nhân gây nên những xung đột trong gia đình, giúp cô giải tỏa bức xúc. Nghe lời bà, cô gái tự nguyện rút đơn ly dị, quay về đoàn tụ vợ chồng… Đó là những niềm vui nho nhỏ mà ni sư mang lại cho đời.
Bà cảm thấy rất vui khi đã giúp được cho ai đó tìm về với cuộc sống hạnh phúc. Đã có những mảnh đời khốn khó được bà nâng đỡ bước đi trên đường đời, thành danh trong cuộc sống. Trong số ấy, phải kể đến cháu Đỗ Văn Thư, một đứa trẻ mồ côi khốn khó được ni sư nuôi dạy và lớn lên từ tấm bé. Là một ni sư nên việc nuôi nấng trẻ nhỏ tốn quá nhiều tâm sức của bà. Nhưng ẩn trong tấm áo nâu sồng kia là một trái tim nhân hậu của người mẹ. Bà đã chăm chút dạy bảo Thư từng ly từng tí. Giờ đây Thư đang là sinh viên đại học ở TP HCM.
Kể tới đây, ánh mắt bà tỏa những ánh nhìn ấm áp: "Hôm rồi, cháu điện ra hỏi xin tôi cái laptop. Khi nào ra trường đi làm kiếm được tiền nó hứa sẽ trả". Vừa nói, ni sư vừa cười thật tươi, bà đã gửi cho Thư 20 triệu đồng, số tiền bao năm cóp nhặt với mong ước giản dị là Thư trưởng thành và sống có ích cho đời. Giống như vậy, cháu Đỗ Thị Hoài cũng được ni sư nuôi nấng, dạy bảo và đã trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà quá hạnh phúc khi nghĩ về những đứa trẻ mồ côi đã nuôi chúng nên người: "Cứ giúp cho một cháu thành công là tôi cảm thấy vui lắm. Cháu Hoài vẫn thỉnh thoảng về chùa xin lạc, vừng để mang lên Hà Nội ăn học đấy…".
Ngôi chùa nơi bà trụ trì là bến đỗ bình yên cho nhiều cuộc đời không may mắn. Và chắc chắn họ sẽ luôn nhớ về một tấm lòng nhân trong chốn vô thường. Ngày 22/10, ni sư Thích Đàm Viên đã được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trong giữ gìn ANTT ở tỉnh
