TP HCM: Tiểu thương Chợ dược phẩm quận 10 bất bình
Việc Trung tâm thương mại quận 10 treo băng rôn thông báo sẽ đóng cửa Chợ dược phẩm quận 10, TP HCM, vào ngày 16/2/2007 đang gây bất bình cao độ trong hầu hết tiểu thương. Những vướng mắc xung quanh chuyện di dời chợ dược phẩm vào loại lớn nhất thành phố này vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.
Trong lúc tiểu thương đang mất lòng tin về việc chính quyền quận 10 đã "mang con bỏ chợ" sau nhiều năm gắn bó để xây dựng nên thương hiệu một chợ dược phẩm vào loại lớn, họ càng bức xúc bởi cái kiểu kinh doanh "bắt chẹt" tiểu thương của Công ty Mười, phải trả tiền đến 2 lần với cái giá cắt cổ để có được một gian hàng; họ lo lắng bởi thời hạn phải di dời để trả lại mặt bằng đang tới gần khi vẫn chưa biết đi đâu, về đâu!
Việc Trung tâm Thương mại quận 10 cho treo băng rôn chỉ với thông báo ngưng hoạt động của chợ mà không cần biết sẽ dời về đâu trong lúc thời hạn của tiểu thương còn gần 3 tháng và việc buôn bán của họ đang diễn ra nhộn nhịp với khiến bà con quá bức xúc cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều người thắc mắc: Cách làm như vậy giống như việc tiếp tay cho Công ty Mười "dồn" chúng tôi vào chợ mới, một cái chợ không được cấp giấy phép và đuổi hết những mối hàng mà tiểu thương đã xây dựng nhiều năm.
Công ty Mười đã lừa dối tiểu thương?
Lần giở lại mốc thời gian diễn ra các sự việc tại chợ để thấy rằng có hay không việc tiểu thương phản ánh "bị Công ty Mười lừa và việc này có sự tiếp tay của một vài vị lãnh đạo quận 10".
Theo thông tin chúng tôi thu thập được, ngay từ ngày 2/11/2005, tiểu thương đã phải nộp 10 triệu đồng đặt cọc thuê gian hàng tại chợ mới, phiếu thu này đóng dấu của Trung tâm Thương mại quận 10. Nhưng ngày 30/11/2005, Công ty Mười mới chính thức được thành lập và đến ngày 15/12/2005, Công ty Mười mới ký được hợp đồng nguyên tắc liên kết sử dụng khu đất gần 12 nghìn m2 với kho 706 tại địa chỉ chợ mới hiện nay để xin giấy phép xây dựng khu kinh doanh dược phẩm.
Sau khi thông báo bằng văn bản, vịêc treo băng rôn như vậy nhằm mục đích gì?
Thời điểm đó, bà Mai Thị Khánh vừa tiếp tục làm Giám đốc Trung tâm Thương mại quận 10, vừa làm Giám đốc Công ty Mười cho đến ngày 30/12/2005 mới chính thức nghỉ hưu! Hợp đồng giữa Công ty Mười với kho 706 chỉ chính thức được ký kết vào ngày 19/1/2006 với giá thuê 4 tỷ đồng/năm thì ngay ngày 23/1/2006, Công ty Mười đã tiến hành thu tiền đợt 2 của tiểu thương, số tiền 140 triệu/gian hàng để lấy tiền xây dựng chợ dược phẩm mới. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Công ty Mười không có chức năng "mua bán trang thiết bị y tế, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kios)".

Mãi đến ngày 17/10, Công ty Mười được cấp giấy phép bổ sung cho lĩnh vực kinh doanh này. Tiểu thương cho biết, do phiếu thu tiền đợt 1 của Trung tâm thương mại quận 10 phát ra, lại giao cho nhân viên của trung tâm đi thu nên mới lầm tưởng là quận tiếp tục để Trung tâm thương mại đứng ra đầu tư, quản lý chợ mới. Hiện nay, khi mọi việc đã trắng đen rõ ràng, Trung tâm Thương mại quận 10 sợ trách nhiệm nên "vừa dụ, vừa ép buộc" tiểu thương phải đổi lại phiếu thu mà bà Khánh đã dùng để thu tiền trước đây.
Đó là chưa nói đến việc vi phạm về xây dựng vì đến thời điểm này, chợ dược phẩm mới được Công ty Mười đặt cái tên rất kêu là "Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế" vẫn chưa có được mảnh giấy phép thành lập mặc dù đã có sự can thiệp của UBND quận 10 bằng công văn do bà Lê Ngọc Đào, Phó Chủ tịch ký, gửi Sở Kế hoạch Đầu tư!
Chợ mới được xây bằng tiền do chủ gian hàng đóng góp, nhưng do không đủ tiêu chuẩn về diện tích nên không được ngành Y tế cấp giấy phép kinh doanh quầy dược. Như vậy những phản ánh của tiểu thương về việc Công ty Mười lừa dối họ đã rõ.
Nếu không có sự tiếp tay của một vài vị lãnh đạo quận thì một mình bà Mai Thị Khánh dù với chức danh Giám đốc Trung tâm Thương mại quận 10 hoặc Giám đốc Công ty Mười sẽ không thể "gạt" tiểu thương một cách bài bản như vậy được!
Vụ việc cần được giải quyết dứt điểm
Theo tìm hiểu của chúng tôi tại Sở Xây dựng, dự án xây dựng cao ốc Trung tâm thương mại tại chợ cũ chưa có hồ sơ thẩm định hoặc cấp phép nên chưa thể triển khai ngay. Nguyện vọng của một số tiểu thương là được thành phố gia hạn thời gian kinh doanh tại chợ cũ cho đến khi thỏa thuận được với Công ty Dược phẩm TW2 xây dựng xong trung tâm kinh doanh dược phẩm.
Không thể đến kinh doanh tại chợ mới với các lý do như chi phí để có được gian hàng quá cao, không được Sở Y tế cấp giấy phép kinh doanh quầy dược trong chợ, chợ mới vi phạm về xây dựng... và buộc Công ty Mười phải nhanh chóng hoàn trả lại số tiền tiểu thương đã đóng góp. Nguyện vọng của bà con là chính đáng, giải quyết dứt điểm việc này như thế nào, đã đến lúc thành phố cần lên tiếng
