Sưu tập 1.050 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 06/05/2009, 08:06
Không chỉ sống chung dưới một mái nhà, 23 năm qua, "hai trái tim" với tuổi đời 80 ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có chung một tình yêu. Họ đã cho ra đời bộ sưu tập nặng hơn 10kg, gồm 1.050 hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thực hiện chính của bộ sưu tập này là ông Đinh Văn Thân, còn người bạn đời là bà Tô Thị Huế.

Ông Thân nguyên là Trưởng phòng Y tế huyện Gia Viễn. Từ khi nghỉ hưu đến nay ông và người bạn đời vẫn sống trong một ngôi nhà ngói đơn sơ ở vùng đồng chiêm xã Gia Phú. Vật dụng trong nhà duy chỉ có chiếc tivi đen trắng nhỏ và một cái tủ là đáng giá. Căn nhà nhỏ, chỉ vài chục mét vuông nhưng có đến hàng chục tấm huân, huy chương, bằng khen các loại và ảnh Bác treo san sát ở các vị trí trang trọng trên tường. 

Với tình yêu và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác, suốt hơn 23 năm qua, ông Thân cần mẫn như một con ong đi tìm mật. Sau mỗi chuyến đi ông lại mang về "tổ" những "hoa thơm, mật ngọt". Đó là 1.050 bức ảnh về Bác, 22 bài thơ chúc Tết của Bác, hàng trăm bài thơ ca ngợi Bác của các nhà thơ nổi tiếng và nhiều câu chuyện ông được nghe kể về Bác.

Dưới mỗi bức ảnh ông đều chú thích rất tỉ mỉ về thời gian, không gian và những nhân vật chụp cùng Bác để những người đến xem có thể hiểu thêm về cuộc đời Bác. Những tấm ảnh được ông cất giữ rất khoa học trong một cuốn album lớn, nặng chừng hơn 10kg. Những tấm ảnh vừa được sắp xếp theo trình tự thời gian, vừa theo sát từng sự kiện mà lại theo từng chủ đề như Bác Hồ với quân đội, với thể thao, với giáo dục, Bác Hồ với nền nông nghiệp Việt Nam

Đặc biệt, bất cứ ai đến xem, dù thân quen hay xa lạ đều được ông nhiệt tình giới thiệu những tấm ảnh và kể cho nghe những câu chuyện về Bác. Ông thổ lộ: "Với tôi, ngoài việc đi sưu tầm thì làm cho mọi người hiểu về Bác để sống và làm việc theo gương Bác cũng là một niềm vui".

Suốt nhiều năm qua, ngoài cán bộ, nhân dân trong xã Gia Phú, hàng trăm lượt học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh đã đến xem bộ sưu tập của ông. Nguồn vui đó như tiếp thêm sức mạnh cho ông.

Ở tuổi 80 nhưng ông vẫn thực hiện những chuyến đi xa, dài ngày đến những nơi Bác đã sống và chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, với mong muốn sưu tầm được những tấm ảnh về Bác. 23 năm qua, có bao nhiêu tiền lương hưu, ông đã dành hết cho hàng trăm chuyến đi như thế. Bà Tô Thị Huế, người bạn đời của ông thổ lộ: "Ông chỉ chịu ngồi ở nhà khi chưa tích lũy đủ tiền cho một chuyến đi mới".

Gia cảnh còn nghèo nhưng biết việc làm của ông mang nhiều ý nghĩa nên chưa bao giờ bà Huế than vãn lấy nửa lời. Những lần ông đi xa, dài ngày, ở nhà một mình bà mong cho ông mạnh khỏe và may mắn tìm được những bức ảnh mới về Bác. Đồng thời, cũng từ lâu, đồng cảm với tình yêu của người bạn đời đối với Bác Hồ, bà Huệ còn dành ra một khoảng đất nhỏ trước sân trồng hoa để ngày nào cũng có hoa tươi đặt lên bàn thờ Bác.

Bà Huế tin, với bộ sưu tập ảnh và tư liệu về Bác đang ngày càng dày thêm và số người đến xem đang ngày một đông hơn, sẽ có nhiều người học tập và làm theo Bác

Nho Trung
.
.
.