"Ông tiên" của những bệnh nhân nghèo

Thứ Năm, 13/03/2008, 11:03
Bước sang Xuân Mậu Tý này, lương y Vũ Văn Tấn ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng đã bước sang tuổi 56. Không chỉ là một lương y giỏi, hết lòng vì người nghèo, ông còn có một trái tim nhân ái, luôn đi đầu trong hoạt động từ thiện và có nhiều đóng góp trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Chúng tôi gặp lương y Vũ Văn Tấn đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ông chỉ tiếp khách vào ngày thứ hai, còn các ngày khác trong tuần là dành cho bệnh nhân đang điều trị. Tác phong nhanh nhẹn, sôi nổi, cởi mở, ngồi với anh em trong Ban Công an xã Đại Đồng, ông và mọi người say sưa ôn lại những kỷ niệm trong công tác ANTT 30 năm về trước.

Ngày ấy, ông là Công an viên, rồi làm Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã. Đó là thời kỳ tình hình tội phạm ở Hải Phòng diễn biến hết sức phức tạp. Ban Công an xã do ông phụ trách đã vừa bám dân, phát động phong trào quần chúng, vừa tích cực ngày đêm tuần tra, chốt điểm, phá hàng chục vụ phạm pháp.

Đã có lần, ông đi đầu cùng anh em Công an truy đuổi và bắt gọn một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, có lệnh truy nã toàn quốc, thu 1 khẩu súng K54 và một quả lựu đạn "mỏ vịt". Với bề dày thành tích tấn công, trấn áp tội phạm, bảo về ANTT trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1985, Ban Công an xã Đại Đồng do ông phụ trách là đơn vị Công an xã đầu tiên ở miền Bắc được Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trở về đời thường, phát huy vốn gia truyền trị bệnh cứu người, ông chịu khó nghiên cứu nên đã trở thành một lương y giỏi, được cấp phép hành nghề tại địa phương. Lương y Vũ Văn Tấn đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân khỏi căn bệnh nan y. Không chỉ nhân dân ở thôn Đức Phong, nơi ông cư trú, mà cả xã Đại Đồng và xã Đông Phương mọi người ốm đau ông đều chữa trị bệnh không lấy tiền, bởi như ông nói: "Dân quê ông còn nghèo quá".

Ông Vũ Đức Tửu, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng (nay nghỉ hưu về ở thôn Áng Ngoại, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo) kể lại, cách đây 6 năm, ông bị bệnh phổi, sau khi Bệnh viện K trả về, may mắn gặp được lương y Tấn, người không đặt kinh phí lên đầu, ông đã được cứu sống.

Bà Vũ Thị Ngần ở 382 Sơn Hải, Đồ Sơn cũng tâm sự  bà bị bệnh phụ nữ đến giai đoạn cuối, trong cơn hấp hối, gặp lương y Tấn, bà được hồi sinh và khoẻ mạnh suốt 8 năm nay.

Hàng năm, lương y Vũ Văn Tấn dành ra 30 đến 40 triệu đồng để làm từ thiện với những gia đình chính sách, người nghèo không nơi nương tựa, phát học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó hoặc ủng hộ các hoạt động bảo vệ ANTT. Thời gian qua, ông đã tham gia cùng chính quyền xã Đại Đồng và xã Đông Phương xây 7 ngôi nhà tình nghĩa.

Tết Mậu Tý vừa rồi, ông dành 20 triệu đồng, mua thực phẩm chia cho người nghèo ở thôn cùng chung vui Xuân mới. Gặp lương y Vũ Văn Tấn, chúng tôi ghi nhận ở ông một tinh thần tận tụy vì sự nghiệp bảo vệ ANTT và một tấm lòng nhân hậu

Quốc Phòng
.
.
.