Nữ sinh mất tích - chuyện thật, giả đau lòng
Những ngày nay, thí sinh cả nước đang bước vào kỳ thi đại học. Không khí nóng, kỳ thi căng thẳng, mọi người càng trở nên lo lắng hơn khi có thông tin về một nữ sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tên là Trần Thị Hương đi thi đại học tại quận 1, TP HCM bị mất tích. Em Hương đã không trở về nhà, gia đình lên địa điểm thi của em cũng được thông báo em không có mặt, không ký tên dự thi.
Chiều 9/7, trao đổi với gia đình em Hương và Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), nơi gia đình em cư trú, chúng tôi biết được những thông tin đầu tiên về sự việc của em Hương. Theo gia đình cho biết, em đã về nhà sau gần chục ngày mất tích.
Mọi người chưa thông tin cụ thể về trường hợp mất tích của em, thế nhưng em đã trở về, đó là niềm vui của gia đình và của nhiều người quan tâm đến em.
Phòng 7 Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) - Bộ Công an, đơn vị chuyên trách về vấn đề buôn bán phụ nữ, trẻ em trong dịp hè này lại bận rộn hơn bởi những lá đơn trình báo về việc mất tích của các nữ sinh. Có một trường hợp mà đến tận bây giờ, mỗi lần lật giở hồ sơ về cô bé này, các cán bộ Phòng 7 lại thấy day dứt. Đó là một học sinh lớp 10 tên là Th., ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.
Vào cuối mùa nghỉ hè năm ngoái, cô bé vẫn mặc quần áo ở nhà và cầm ô xin phép bố đi ra đường Âu Cơ có việc một chút. Thế nhưng, cô bé đã đi mãi không về.
Gia đình cháu Th. cho biết, cháu là đứa con ngoan, hiền, học khá, ít giao du với bạn bè và hơi trầm tính. Chỉ có điều, cháu Th. rất mê chát, có hôm cháu ngồi quán Internet quên cả ăn trưa.
Gia đình cháu Th. đã làm đơn trình báo rất nhiều nơi, trong đó có Phòng 7. Lực lượng Công an đã rất nỗ lực điều tra, nhưng đến giờ phút này, thông tin về cháu vẫn bặt tăm.
Đầu mùa hè vừa qua, tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng có trường hợp mất tích bí hiểm của cháu Đặng Thị H., học sinh lớp 11D. Cháu H. rất ngoan và học khá giỏi, chưa bao giờ đi chơi mà không xin phép bố mẹ. Buổi tối 1/5, cháu chỉ đi ra đường đổ rác và từ đó không trở về nhà nữa. Bố mẹ cháu đã huy động tất cả mọi người trong gia đình đi tìm kiếm, nhưng cả đêm đó và đến tận bây giờ, họ vẫn chưa tìm ra tung tích cháu gái.
Cách đó một thời gian, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp mất tích của cháu M., học sinh Trường THCS Phong Bắc. Cháu đi chơi với một cô gái tên là Hải nhưng sau đó không trở về nhà.
Theo các cán bộ Công an chuyên điều tra về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, thì các cháu nữ sinh bị mất tích thực sự đa phần đều bị lừa bán vào các động mại dâm trong nước hoặc nước ngoài. Bởi trong thế giới của những gã đàn ông lắm tiền, hiện các cháu nữ sinh chính là món hàng độc để chúng bỏ tiền ra mua và hưởng thụ. Nắm được nhu cầu này, những kẻ vô lương tâm đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo, lừa đảo các cháu đi theo, sau đó mang bán vào động mại dâm.
Trong vụ mất tích của cháu M., sau một tháng nỗ lực tìm kiếm, chị gái M. đã phát hiện thấy em gái trong một quán cơm, mà theo dư luận nó chỉ trá hình để hoạt động mại dâm. Tóc M. đã bị cắt ngắn, mặt trát đầy son phấn, đang ngồi với mấy thanh niên lạ mặt. Nhưng ngay sau đó thì cháu M. bị nhà chủ chuyển đi nơi khác...
Hai nữ sinh lớp 11 tại Hải Dương cùng với 2 người bạn khác cũng được bọn buôn người lừa tuyển đi làm người mẫu áo dài, song chúng ép các cô sang Trung Quốc để bán vào các động mại dâm.
Gần đây nhất là gia đình 2 em nữ sinh lớp 11 của xã Hoà Bình và xã Minh Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình) làm đơn trình báo về trường hợp mất tích của con gái từ ngày 17/5. Qua điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện các cháu bị một nhóm bạn trai quen qua chát rủ rê đi chơi. Thế nhưng, những gã này đã lừa, rồi bắt 2 em gái đến làm trong một nhà nghỉ tại TP Thái Bình. Rất may, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình kịp thời phát hiện, có sự phối hợp của chủ nhà nghỉ nên đã giải cứu, đưa được 2 cô bé trở về với gia đình.
Cháu Mã Thị V., 13 tuổi, nữ sinh lớp 8 ở huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng sau khi rời khỏi nhà đã bị một đám thanh niên hư hỏng dẫn dắt vào nghề mại dâm tại quán cà phê Mây Hồng, ở phường Sông Bằng của nữ quái Bùi Thị Duyên. 13 tuổi, thân thể chưa phát triển thành người lớn, cũng chưa hiểu nhiều về cuộc sống, thế mà em đã bị dập vùi dưới tay những kẻ đàn ông lắm tiền, thích hưởng lạc.
Vào thứ ba tuần tới (15/7), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ nhận bàn giao của Công an Trung Quốc một nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc. Em năm nay mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT tại Hà Nội.
Bỗng một ngày gần kết thúc năm học, gia đình thấy em đi học và không về nhà nữa. Em chẳng mang theo gì ngoài chiếc cặp sách hằng ngày và một chút tiền em dành dụm từ việc nhịn ăn sáng. Lo lắng, gia đình em đã tìm kiếm khắp nơi, lần theo từng thông tin về con gái.
Cuối cùng họ đau đớn biết rằng, đứa con gái nhỏ bé của họ đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Thương con và căm uất bọn buôn người, gia đình đã làm đơn trình báo với Công an tỉnh Lạng Sơn.
Rất có kinh nghiệm đấu tranh với loại tội phạm này, các trinh sát của Công an Lạng Sơn đã phối hợp với Công an nước bạn lần ra được động mại dâm nơi đang giam giữ cô gái nhỏ.
Cơ quan Công an Trung Quốc đã giải cứu được cháu bé và thông báo cho phía Việt
