Nơi người chết vẫn không yên

Thứ Ba, 05/08/2008, 14:29

Vừa gặp mặt, ông Nguyễn Văn Hai, người cư trú tại nghĩa trang Phật Học thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP HCM) hơn 20 năm qua, nói luôn một mạch: "Trước đây là nạn xin đểu. Bây giờ là màn trộm cắp, đập phá mồ mả. Ai đến thăm mộ cũng kêu trời. Ở đây hễ sơ hở là tụi nó ra tay ngay. Ai nói người chết ngủ yên chứ tui thấy họ khó mà nhắm mắt được".

Là tổ hợp của nhiều nghĩa trang, nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP HCM) từng một thời là điểm nóng của tệ nạn mại dâm và ma túy. Sau nhiều năm tiễu phạt, các lực lượng chức năng đã cơ bản trấn dẹp được 2 vấn nạn này. Những tưởng Bình Hưng Hòa bình yên nhưng sự thật không phải như vậy…

Người giàu cũng khóc!

Vừa gặp mặt, ông Nguyễn Văn Hai, người cư trú tại nghĩa trang Phật Học hơn 20 năm qua, nói luôn một mạch: "Trước đây là nạn xin đểu. Bây giờ là màn trộm cắp, đập phá mồ mả. Ai đến thăm mộ cũng kêu trời. Ở đây hễ sơ hở là tụi nó ra tay ngay. Ai nói người chết ngủ yên chứ tui thấy họ khó mà nhắm mắt được".

Mồ mả bị đập phá theo mách nước của ông Hai là những ngôi mộ to lớn được xây uy nghi như một căn nhà cấp 4 với mái hiên, cửa rào bằng sắt. "Lợi dụng lúc vắng người, nhất là đêm hôm, chúng dùng kiềm, cưa sắt, xà beng cắt, nạy, bẻ gãy những rào cửa, hoa văn rồi đem bán phế liệu". Sau đôi dòng mô tả, ông Hai tặc lưỡi: "Câu "người giàu cũng khóc" chiếu trong cảnh này không sai vào đâu được".

Trong tâm trạng đầy bức xúc vì mộ phần cụ thân sinh vừa bị bọn xấu "tuyển" đi mái che, chị Nguyễn Thị Liên ở số nhà 793/28/42B Trần Xuân Soạn "méc": "Thấy ông già nằm giữa nắng nóng, chắt chiu dành dụm mình mới làm được mái che. Mới được 1 tuần thì quản trang alô bảo bị cô hồn sống bứng rồi...".

Chị M, đang trông coi mộ phần tại nghĩa trang T.T sau đôi lời chia sẻ: "Mộ người thân của tôi tụi nó còn không tha nữa là", chị đã chỉ cho chúng tôi những ngôi mộ có cửa sắt được bảo vệ bằng những sợi dây xích to đùng. "Không bứng mái, bứng khung được thì tụi nó bứng cửa. Khóa xích vậy chớ cũng hên xui thôi. Tuần trước, mộ của một bà chủ tiệm vải bị tụi nó bứng luôn cả xích".

 "Chúng tôi bất lực"

Đề cập đến chuyện "méc" Ban quản lý nghĩa trang, những khổ chủ và người trông mộ đều xua tay lắc đầu. Ông H. có người thân nằm tại nghĩa trang Văn Tế khuyên "đừng có dại" vì chính ông và nhiều người khác sau khi nhận lời hứa "sẽ cố gắng canh bắt bọn xấu" và "mong gia đình thông cảm" từ Ban quản lý hôm trước thì hôm sau, mồ mả bị đập phá thảm thương.

Ông H. tỏ bày: "Lúc đầu tui nghĩ người của Ban quản lý chơi hai mang, nhưng sau đó mới biết cứ khi nhận được tin báo, Ban quản lý nghĩa trang có cử người xem xét. Biết bị động, bọn xấu quyết dằn mặt khổ chủ bằng màn đập phá. Riết rồi chẳng ai nghĩ đến chuyện phản ánh nữa".

Tại Văn phòng Ban quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa, vừa nghe chúng tôi đề cập, nhân viên Trần Văn Hồng thừa nhận chuyện đối tượng xấu lười lao động vào nghĩa trang cắt trộm cửa, khung sắt rào quanh mộ là có thật, tái diễn trong nhiều năm qua. Ông Hồng đau khổ nói: "Nhiều hộ gia đình đến gặp và than phiền về việc mất cắp nhưng chúng tôi không cách nào bảo quản được, chỉ biết xin gia đình thứ lỗi bỏ qua mà thôi".

Qua tìm hiểu Ban quản trang ở đây, được biết: Đã nhiều lần Ban quản trang phối hợp với lực lượng Công an, dân quân tự vệ mật phục, bắt quả tang vài đối tượng nhưng tình trạng mất cắp vẫn không giảm. Số vụ vi phạm lẫn tính manh động của kẻ xấu ngày càng gia tăng.

Cái khó ở chỗ địa phương chỉ có thể xử phạt hành chính đối tượng bị bắt quả tang rồi cho về vì tang vật tịch thu có giá trị chưa đến 500.000 đồng. Biết được điều này nên bọn xấu không sợ.

Ông Hồng tiễn chúng tôi bằng thái độ bất lực kèm lời hứa như đã từng nói với nhiều khổ chủ: "Thời gian tới chúng tôi sẽ quyết liệt với tình trạng này"

T.Dũng - K.Dung
.
.
.