Nỗi lo tội phạm "trẻ hoá" ở Quảng Ngãi
22h30 một đêm cuối tháng 10/2006, trực ban Công an phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) nhận được tin báo cướp của một đôi trai gái. Trong tâm trạng hớt hải, anh H.C.T. (25 tuổi) ở tổ 7, phường Trần Hưng Đạo và chị N.T.Q.N. ở phường Nghĩa Lộ, kể lại: 15 phút trước, trong lúc hai người ngồi trên xe máy tâm sự tại khu vực đê bao sông Trà Khúc thì bất ngờ có 3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy chạy đến, 2 tên nhảy xuống xe cầm đoạn cây dài khống chế anh T., chị N. và bảo 2 người móc hết tài sản có trong người đưa cho chúng.
Anh T. chưa kịp phản ứng gì đã bị 2 tên cướp đánh tới tấp, lục soát khắp người và lấy hết số tiền mà anh mang theo cùng với 1 chiếc điện thoại di động. Cướp được tài sản, 3 tên nhanh chóng lên chiếc xe máy rồ ga bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn anh T. chỉ kịp nhìn thấy 3 số cuối biển kiểm soát của chiếc xe máy bọn cướp sử dụng là ...616.
Sau khi nghe nạn nhân trình bày sự việc, các trinh sát hình sự của Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Trần Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Các trinh sát cùng chung nhận định: khả năng đây chính là băng cướp đã gây ra hàng loạt vụ “cướp tình nhân” trước đó mà quần chúng đã thông tin.
Các trinh sát tập trung điều tra sàng lọc tất cả những chiếc xe biển số có 3 số cuối là ...616. Kết quả: chiếc xe gắn máy có 3 số cuối ...616 của anh Đinh Nhất Hải, ở phường Lê Hồng Phong có nhiều nghi vấn nhất trong thời gian xảy ra vụ cướp.
Khi làm việc với Cơ quan điều tra, anh Hải cho biết: đêm hôm trước, một người em tên Tú đã mượn chiếc xe gắn máy BKS 76V6 - 4616 của anh để sử dụng. Tú được triệu tập đến Cơ quan điều tra.
Tại đây, Tú khai: trong lúc sử dụng xe 76V6 - 4616 đi dạo thì có 3 người bạn tên Mai Văn Thạch (17 tuổi), Mai Văn Thịnh (20 tuổi) đều ở tổ 10, phường Quảng Phú và Lê Văn Điện (16 tuổi) ở tổ 10, phường Nghĩa Lộ mượn đi công việc, đến khoảng 23h mới trả xe.
Xác minh nhân thân 3 đối tượng trên, các trinh sát ghi nhận: Thạch và Điện đều đang là học sinh, riêng Mai Văn Thịnh vừa tốt nghiệp Trường trung cấp Y Quảng Ngãi. Cả 3 đều chưa có tiền án tiền sự.
Tại Cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đều khai quanh co, không nhận đã gây ra vụ cướp đêm trước. Tuy nhiên, các đối tượng đều không chứng minh được thời gian và mục đích mượn xe của Tú. Liên tục đấu tranh, đến 17h cùng ngày Thịnh, Thạch và Điện đã nhận tội. Đồng thời chúng cũng khai nhận là thủ phạm của nhiều vụ cướp trước đó.
Báo động tình trạng nhiều thanh niên mới lớn phạm tội.
Chúng khai: vì thiếu tiền cho những cuộc ăn chơi, đã câu kết với Phạm Thanh Tuấn (17 tuổi) ở tổ 23, phường Quảng Phú thành lập băng nhóm chuyên tổ chức cướp tài sản các đôi tình nhân tại khu vực đất trống thuộc đê bao sông Trà Khúc. Tính đến thời điểm bị bắt (22/10/2006), bọn chúng đã gây ra 9 vụ tại khu vực này...

Trước đó không lâu, khoảng 3h sáng, ngày 12/10/2006, trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi xảy ra vụ cướp giật táo bạo. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Tư (44 tuổi) ngụ ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, đang bán cháo cho khách ăn khuya thì bị 1 thanh niên chừng 18 tuổi vờ đến hỏi mua cháo và bất ngờ giật phắt sợi dây chuyền vàng 5 chỉ mà chị Tư đang đeo trên cổ. Chưa kịp định thần thì tên cướp đã nhảy lên xe gắn máy của một tên đồng bọn đang chờ sẵn, nhanh chóng rồ ga mất hút vào một con hẻm gần đó.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Quảng Ngãi đến ngay hiện trường điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền của chị Tư.
Đó là Nguyễn Kim Đến (còn gọi là "cu đen"), 17 tuổi, ở tổ 19, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, và Võ Tấn Hùng (còn gọi là "cu đực"), ở xóm 4, thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Điều tra nhanh, Lực lượng Công an phát hiện ngoài Đến và Hùng còn có 2 người bạn khác cũng là đối tượng hình sự ở địa phương. Ngay lập tức Phan Tĩnh Nam (18 tuổi), ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và Hoàng Văn Thịnh (còn gọi là "Chuột", 16 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa được “mời” đến Cơ quan Công an để làm việc. 4 đối tượng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm nghỉ học, hư hỏng, tụ tập đua đòi ăn chơi, gây mất trật tự an ninh khu vực.
Trước thời gian băng cướp trên “xộ khám”, tại nhiều trụ sở công ty, doanh nghiệp trong KCN Quảng Phú (TP Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Bọn trộm thường đột nhập qua cổng, dùng kìm bấm phá khóa kho và khiêng tài sản ra ngoài. Các vụ trộm đều không để lại dấu vết và bọn tội phạm thường thực hiện rất “gọn”. Điều này có nghĩa: trước khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng đã “điều nghiên” rất kỹ địa bàn cũng như quy luật giờ giấc của bảo vệ doanh nghiệp.
Điển hình như vụ trộm xảy ra đêm 16/9/2006, bọn trộm đã tổ chức “ghé thăm” Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu. Trong chốc lát, ổ khóa kho đã bị phá và một lượng lớn tài sản đã “vọt” ra khỏi bức tường cao trên 2m có giăng dây kẽm gai của công ty.
Kết hợp từ nhiều nguồn tin, nhất là nơi ở của băng cướp, các điều tra viên Công an TP Quảng Ngãi quyết định đột phá. Sau lần gia hạn tạm giữ thứ nhất, 4 đối tượng đều tỏ ra “ngơ ngác” trước những vụ mất trộm tài sản tại KCN Quảng Phú và nhiều vụ trộm khác ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.
Đến lần gia hạn thứ 2, không thể trả lời được những câu hỏi của các điều tra viên và trước những chứng cứ xác đáng, Võ Tấn Hùng đã bắt đầu khai nhận. Kết quả: băng cướp trên chính là “tác giả” của hơn 20 vụ trộm tài sản ở KCN Quảng Phú và xã Nghĩa Kỳ...
