Nick ảo lừa tiền thật

Chủ Nhật, 27/02/2005, 07:19
Suốt mấy tuần nay, cô bạn tôi có nickname (tên để chat trên mạng) hoacuctim... phải tá hỏa dò hỏi khắp bàn dân thiên hạ trên mạng để truy tìm tung tích gã lừa đảo mang danh kelangtu... vì đã “mượn” chiếc điện thoại Nokia 6260 và gần 2 triệu đồng tiền mặt của cô rồi “lặn” mất tăm.

Hoacuctim (tên trên mạng) quen với kelangtu rất tình cờ trong một lần đi chat. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hoacuctim đã bị chinh phục bởi cách ăn nói hài hước rất có duyên của kelangtu. Nhất là khi biết chàng cùng “kết mô-đen” phim Hàn Quốc, cùng mê truyện Kim Dung và có sở thích chơi điện thoại Nokia thì hoacuctim tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm.

Khi biết kelangtu chưa đủ tiền mua một chiếc điện thoại di động cho công việc, hoacuctim đưa ngay chiếc điện thoại Nokia trị giá gần 6 triệu đồng của mình cho chàng “mượn”. Chưa kể trước đó mấy tuần, kelangtu đã “vay” tiền của cô với một lý do rất “cao thượng” là “giúp một người bạn đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông”.

Một tháng, rồi hai tháng qua, không thấy kelangtu nhắc gì, hoacuctim liền nhắn tin qua Yahoo Messenger. Chàng “lãng tử” chỉ ậm ừ vài câu rồi sau đó im bặt.

Hẹn gặp mãi không được, cuối cùng, hoacuctim phải gọi tới số máy di động của mình nhưng trả lời cô không phải là kelangtu mà lại là một người khác! Chàng “lãng tử” đã đem cầm cả sim lẫn máy điện thoại, lấy tiền ăn tiêu! Không còn cách nào khác, hoacuctim đành ngậm ngùi chịu mất thêm tiền chuộc lại chiếc điện thoại.

Giống hoacuctim, onlylove... cũng đã bị lâm vào cảnh “tiền mất tật mang” khi kết thân với một gã lừa đảo chuyên nghiệp có nickname rất “hấp dẫn” là lady-killer... Bị “hạ gục” bởi những lời tán tỉnh ngọt ngào, đường mật của “chàng sát gái”, chỉ sau mấy lần chat cùng nhau, onlylove nhận lời đi chơi với lady-killer.

Đến buổi đi chơi thứ ba, lady-killer bất chợt tâm sự cùng cô bạn gái mới rằng mình vừa làm mất xe máy của một người bạn, hiện nay còn thiếu khoảng vài triệu nữa để đền nhưng không biết kiếm đâu ra (?!). Tin tưởng và cảm thông với khó khăn của chàng, onlylove liền đem cầm chiếc dây chuyền của mình lấy hơn một triệu đồng để giúp người yêu.

“Chàng sát gái” nhận tiền mừng ra mặt và hứa hẹn khi lo xong vụ này sẽ tìm mọi cách chuộc lại dây chuyền cho cô. Được một tuần, bố mẹ onlylove phát hiện con gái mình không có dây chuyền liền giục đi đòi. Onlylove tìm mọi cách nhắn cho lady-killer nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Rồi cuối cùng “chàng sát gái” cũng đáp lại một cách trơ trẽn rằng mình vẫn thiếu tiền và hỏi onlylove còn cái gì thì đem cầm nốt sẽ lấy dây chuyền về trả.

Giận dữ khi nhận ra bộ mặt “của gã họ Sở, onlylove cất công tìm bằng được địa chỉ của hắn và nhờ mấy người bạn đến nói chuyện, song bị bố mẹ lady-killer từ chối vì “không quản việc riêng của con cái”. Dọa báo công an thì “gã sát gái” cứ nhơn nhơn.

Lừa đảo trên mạng không chỉ diễn ra ở các "chat room" mà còn xuất hiện trên cả các forum (diễn đàn) của nhiều trang web và nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy không phải chỉ có một người mà là hàng loạt. Điển hình nhất có thể kể đến là trang web của mạng Trái tim Việt Nam (?!).

Nhiều thành viên trên diễn đàn của trang web này có lẽ đều chưa thể quên được một người bạn gái có cái nick I-hate-love. Sau khi đã có chỗ đứng vững trên diễn đàn, I-hate-love tự nhận là bị mắc bệnh “máu trắng” đã từ vài năm nay và cuộc sống của cô chỉ còn tính được từng ngày!

Cảm thông trước nỗi bất hạnh của người bạn, các thành viên trong box của I-hate-love góp tiền gửi cho cô với mong muốn giúp bạn kéo dài cuộc sống. Đồng thời, mọi người cũng mời I-hate-love từ Quảng Ngãi ra Hà Nội chơi một tuần để có thể thực hiện ước mơ một lần trong đời được đến Thủ đô như cô đã từng tâm sự!

Cuối cùng, các thành viên của box bèn bí mật điều tra và bàng hoàng nhận ra sự thật: I-hate-love chẳng bệnh tật gì cả. Lời xin lỗi muộn mằn của I-hate-love không thể nào gột rửa những những ám ảnh của các thành viên khác về một vụ siêu lừa

Mai Nam
.
.
.