Ni cô Anh Sơn với mái ấm Anh Đào

Thứ Ba, 21/06/2005, 07:17

Đến Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa), hỏi thăm ni cô Anh Sơn có pháp danh là Thích Nữ Anh Sơn hẳn ai cũng biết. Họ biết đến ni cô qua việc cô mở mái ấm Anh Đào để đón nhận các em mồ côi, lang thang cơ nhỡ về nuôi.

Trước đây, ni cô Anh Sơn chuyên tâm việc tu hành của mình tại một ngôi chùa ở quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Nhưng mỗi ngày qua, nhìn những đứa trẻ lang thang trên đường phố, cô lại canh cánh, ấp ủ mong có một mái nhà dành riêng cho các em. Nghĩ là làm, cô quyết định trở về quê nhà, đến chùa Huệ Lâm cầu phúc.

Mới đầu cô nhận một, hai em về nuôi, nhưng sau đó số trẻ đến với chùa ngày một tăng. Đồng cảm với tấm lòng của cô, có một người hay đến chùa cầu an đã đi quyên góp mua đất, xây nhà và mái ấm Anh Đào được ra đời trong niềm vui sướng của các em. Hiện nay, mái ấm Anh Đào có 7 em, đứa lớn nhất 17 tuổi và nhỏ nhất mới được 2 tháng tuổi. Cô chăm sóc các em bằng tất cả tình thương của mình. Có điều gì không biết trong việc chăm sóc em bé, cô tự mày mò hay học hỏi những người hàng xóm tốt bụng, thỉnh thoảng cũng ghé qua phụ giúp.

Cô dẫn tôi ra phía sau nhà, một miếng đất rộng hơn 1.000m2 sẽ được các em trồng rau để cải thiện bữa ăn. Nhà bếp, nhà ăn vẫn đang xây dang dở. Cô phân trần, do hết kinh phí nên chưa xây xong, khi nào có cô sẽ xây rộng thêm ra và đón nhận hơn 20 em nữa. Ước mong của cô bây giờ là có một chiếc máy vi tính và một máy photocopy, giúp các em vừa học tập vừa làm thêm để có nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống.

Rời mái ấm Anh Đào, tôi đem thắc mắc của mình hỏi cô vì sao lại đặt tên mái ấm tình thương này là Anh Đào. Cô cười giải thích: "Anh Đào là tên của một loài hoa đẹp. Cô muốn cho các em sau này cũng có một tương lai tốt đẹp như loài hoa đó".

Những việc mà ni cô Anh Sơn làm xuất phát từ tình người. Tấm lòng nhân hậu của cô đã đem đến cho những bông hoa nhỏ bé này một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp dẫu biết rằng bao khó khăn vẫn còn ở phía trước

K. Ninh
.
.
.