Nhức nhối "chợ bán hoa" Hà Đông
Cách đây không lâu, ổ mại dâm trá hình Hoa Sữa (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng triệt phá. Ngỡ tưởng, khu "chợ bán hoa" - cách gọi khác của những "thượng đế" ham "của lạ" về địa điểm mại dâm ở nơi đây sẽ sớm không còn chốn dung thân.
Song chỉ sau vài ngày tạm lắng dịu, với suy nghĩ "điếc không sợ súng", các chủ quán cafe, karaoke trá hình vẫn ngang nhiên, công khai tiếp tục tổ chức các hoạt động mua bán dâm...
Nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 10km, tuyến QL72 đoạn thuộc địa phận của hai xã Dương Nội (TP Hà Đông) và Tây Mỗ (huyện Từ Liêm) không chỉ nổi tiếng về các món ăn chế biến từ chó, mà thời gian gần đây, nơi này đã trở thành một tụ điểm mua bán dâm gây khá nhiều bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh cũng như dư luận xã hội. Bởi chỉ với quãng đường chưa đầy 1km, nhưng nơi đây đã có tới gần 30 quán cà phê, nhà nghỉ đèn mờ các loại...
Theo chân M. “bói" - một anh bạn sành sỏi về vấn đề mua "hoa", tôi đã có mặt tại cung đường này vào lúc 1h sáng. Tiếng động cơ xe, tiếng còi của các phương tiện do dân đi mua "hoa" điều khiển, chốc chốc lại làm cho những con chó bị nhốt trong cũi ở các nhà hàng kế bên cũng phải sủa vài tiếng, làm náo loạn cả khu phố.
Thấy chúng tôi dừng xe trước quán, chị chủ độ tuổi ngoài 40, vận chiếc áo 2 dây màu xanh lam đứng bên trong cánh cửa kính đon đả chạy ra mời chào: "Vào đây các em ơi! Sao lâu không thấy các em ghé thăm". "Em đã vào đây lần nào đâu mà chị cứ như quen chúng em vậy", M. “bói" vặn lại. "Hì, trước lạ sau quen mà!", chị chủ cười tủm.
Sau khi đã "câu" được chúng tôi, không để chúng tôi nói, chị liền vỗ tay đôm đốp, và rồi đột nhiên từ đâu đó bên trong căn nhà bước ra hai cô gái má trát bện phấn hồng. Tự nhiên hơn cả tự nhiên, dẫu chưa có sự cho phép, hai cô liền đi tới và ngồi chễm chệ lên lòng tôi và M. “bói".
Đôi mắt giảo hoạt của cả hai cô nàng đã khiến cho M. “bói" phải quay mặt sang phía tôi lắc đầu ra vẻ e dè. "Giá đi nhanh bao nhiêu thế hả bà chủ", M. “bói" hỏi. "120.000đ/người, tiền phòng 50.000đ, các anh trả". "Ơ bây giờ không "họp" ngay tại nhà mình được à? Mà vừa rồi ở đây có vụ bị lở phải không hả chị", tôi vội tiếp lời. "Làm gì có ai bị bắt, ra nhà nghỉ là yên tâm nhất”. Lấy cái cớ "hàng lởm" và đắt, chúng tôi đã thoát được khỏi động mại dâm trá hình này.
"Không biết đến bao giờ chính quyền địa phương mới giải tán được "khu chợ" này đây?", bà chủ quán thịt chó H.T. gần đó không giấu được sự bức xúc khi trò chuyện với chúng tôi.
Mang theo sự bức xúc trên đến trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Công an xã Dương Nội, chúng tôi được biết, Công an xã cũng đã nhận được một số đơn thư tố cáo về hoạt động mại dâm công khai diễn ra ở đây, và chính quyền cũng đã có thực hiện nhiều kế hoạch truy quét các ổ chứa, các quán cà phê, nhà nghỉ trá hình. Song do tình hình địa bàn phức tạp, giáp ranh với địa giới của nhiều xã khác cho nên việc thực hiện kế hoạch đã không được thuận lợi.
Bên cạnh đó, do "ý thức" được sự vi phạm pháp luật của mình, cho nên các đối tượng đã "trang bị" một khối lượng mánh lới để nhằm đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
"Trong những đêm đi tuần tra, chúng tôi cũng đã từng đưa nhiều "nhân viên" về trụ sở xã làm việc đấu tranh khai thác về lý do không đăng ký tạm trú tạm vắng. Nhưng các đối tượng này đã lấy lý do là mới xuống Hà Nội buổi chiều nên chưa kịp đi đăng ký. Vậy là chúng tôi đành phải nhắc nhở và thả họ về", đồng chí Trưởng Công an xã Tây Mỗ, Đỗ Tuấn Anh cho biết.
Và cũng theo đồng chí, các chủ quán mại dâm trá hình đã chủ động để nhân viên thuê trọ ở các nhà lân cận, khi cần thì liên lạc qua điện thoại chứ không cho nhân viên ăn ở ngay tại quán như thời gian đây trước nữa. Điều này đã làm cho công tác nắm bắt số đối tượng bán dâm trở nên khó khăn hơn.
Đặc biệt, sự khó khăn tương đồng mà chính quyền hai xã gặp phải trong việc hạn chế, dập tắt tình trạng hoạt động mại dâm nơi đây đó chính là việc các quán nằm trong địa bàn giáp ranh của nhiều xã thuộc huyện lị khác nhau.
"Cứ hễ thấy chúng tôi đến là chủ các quán kéo chặt cửa lại, còn nhân viên đứng ở bên ngoài kẻ thì chạy sang bên đường (địa phận xã Tây Mỗ), kẻ thì chạy lên phía đường đoạn trên (địa phận xã An Khánh, xã La Khê, huyện Hoài Đức). Khiến cho chúng tôi gặp không ít khó khăn" - đồng chí Quang cho hay.
Vậy, làm gì để tình trạng mại dâm không diễn ra phổ biến và công khai như hiện nay ở nơi đây nữa? Thiết nghĩ, chính quyền các xã trong khu vực cần phải phối hợp đồng bộ với nhau trong công tác quản lý và xử lý các đối tượng
