Người đàn ông Khmer làm “chuyện tào lao” thành triệu phú

Chủ Nhật, 09/04/2006, 13:09
Người dân ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng gọi anh Thạch Bal là người chuyên làm... chuyện tào lao. Bởi vì, ở vùng quê nghèo khó này chưa ai trồng trụ, làm tum lá để nuôi... dơi, nuôi bò, rồi nuôi dê. Vậy mà, việc nuôi dơi, nuôi bò và cả nuôi dê đã giúp anh thành tỷ phú.

Gương mặt rắn rỏi, quần áo lúc nào cũng vàng ố vì phèn, một nông dân "chân lấm tay bùn" chính hiệu nhưng chỉ mới 36 tuổi, Thạch Bal, người Khmer, đã là chủ sở hữu một số lượng tài sản trị giá cả tỉ đồng với doanh thu hằng năm gần 200 triệu đồng.

Từ hai bàn tay trắng

Cha mẹ Thạch Bal có tới chín người con nên cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Năm 1989, hai vợ chồng anh ra ở riêng và quyết tâm lập nghiệp. Nơi vợ chồng anh ở là căn chòi nhỏ cất tạm bên bờ kênh thủy lợi anh "xin một hộ dân mà anh từng làm thuê". Trên bờ kênh thủy lợi, chủ đất cho anh mượn 140m2 đất, anh chia bề ngang thành ba liếp, hai liếp bìa trồng cải làm dưa, liếp giữa trồng ớt và làm giàn xuống kênh để trồng bầu. Để đảm bảo cuộc sống, hai vợ chồng trẻ phải làm việc cật lực. Vừa chăm chút cho "cơ ngơi" nhỏ bé vừa phải làm đất, cấy lúa, dặm lúa, cắt lúa... mướn cho người dân trong vùng.

Thạch Bal tâm sự: "Nếu ban ngày làm, ban đêm nghỉ thì không có cái gì để mà dành dụm. Cuộc sống sẽ lại rơi vào cảnh cơ cực thôi". Nghĩ như vậy, khi trời nhá nhem tối, anh lại lao vào cắm câu, đặt lờ... bắt cá để sáng sớm hôm sau, vợ mang ra chợ bán.

Năm 1991, anh chị sinh được đứa con gái đầu lòng, để đảm bảo cuộc sống, chị phải vừa "tay bồng con, tay bán cá" khi cô bé còn chưa cai sữa. Cũng trong năm này, nhờ cần kiệm làm ăn, vợ chồng anh thuê được một công đất. Không để cho đất cằn cỗi, Thạch Bal trồng lúa, trồng dưa hấu, rồi lấp vụ bằng cách trồng đậu xanh. Anh cho biết: "Vụ dưa đầu trúng lắm, trúng cả năng suất và trúng luôn giá. Năm đó kiếm lời được gần 4 triệu bạc". Với số tiền đó, anh mua luôn miếng đất và thêm 2 công nữa của ông chủ đã cho anh ở nhờ.

Đến... "chuyện tào lao" và trở thành triệu phú

Khi chúng tôi đề nghị anh kể chuyện làm ăn, anh cười: "Có lúc, người dân ở đây cho tôi là người chuyên làm... chuyện tào lao. Bởi vì, ở vùng quê nghèo khó này chưa ai trồng trụ, làm tum lá để nuôi... dơi, nuôi bò, rồi nuôi dê". Vậy mà, việc nuôi dơi, nuôi bò và cả nuôi dê của anh đều thắng lớn.

Anh quan sát thấy ở các đọt chuối quanh nhà có nhiều dơi trú ngụ, lại nghe người ta nói phân dơi rất tốt cho cây trồng, vì vậy một công đất ruộng được anh cho đào ao nuôi cá kết hợp với trồng sen lấy ngó, trên bờ ao trồng trụ che tum để dụ dơi về ở.

Anh nhớ lại: "Thấy tui làm nơi để nuôi dơi, mọi người cho tôi bị khùng". Thế mà dơi về ở thật, sinh con đẻ cái và phát triển thành bầy đàn. Hiện nay, chỉ riêng tiền bán phân dơi hàng tháng anh thu về trên 2,2 triệu đồng. Có ai chỉ cho anh cách làm ăn không - chúng tôi hỏi. Thạch Bal cho biết: "Lúc đó ai cũng nghèo, cũng lo kiếm cái ăn quần quật suốt ngày nên không ai chỉ dẫn mình cả, cứ nghĩ sao là làm vậy thôi".

Năm 1998, thấy cỏ hoang mọc khắp nơi, anh nghĩ ngay đến chuyện nuôi bò. Đầu tiên, anh nuôi được 4 con, nhưng chỉ toàn là bò "cóc". Năm 2000, anh chuyển sang nuôi bò lai Sind và đến giờ anh đã có 40 con bò lai Sind sinh sản. Rồi đến năm 2002, sau khi tham gia các buổi tập huấn sản xuất nông nghiệp, anh mở rộng cơ sở để nuôi dê. Đến nay, đàn dê của anh có 20 con bố mẹ sinh sản...

Sau hơn 15 năm lập nghiệp, tổng tài sản của vợ chồng Thạch Bal đã trên 1 tỉ đồng với mức thu nhập các nguồn gần 200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho mình, Thạch Bal còn giải quyết cho 10 lao động địa phương có việc làm thường xuyên với thu nhập từ 600.000 - 800.000đ/tháng...

Năm 2004, được sự vận động của người dân, anh ra ứng cử HĐND cấp xã và trở thành Ủy viên BCH Hội Nông dân xã. Bây giờ, ngoài việc lo cho gia đình, anh còn vận động người dân đóng góp vào quỹ tình thương, quỹ xóa đói giảm nghèo và cả chuyện xóa cầu khỉ, giúp học sinh an toàn đến trường

Nam Thơ - Long Thanh
.
.
.