Người anh hùng ở Tiểu đoàn đặc công 19-5

Thứ Bảy, 15/05/2010, 11:11
Cuộc đời binh nghiệp của Anh hùng LLVTND Trần Kim Hùng có nhiều kỷ niệm sâu sắc gắn liền với ngày 19-5, ngày sinh  Bác Hồ. Bây giờ, tuổi đã ngoài tám mươi, song nhắc lại những kỷ niệm ấy, người lính già vẫn rưng rưng cảm động.

Tôi tìm gặp ông Hùng trong ngôi nhà nhỏ ở hẻm phố tổ 14, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ông nguyên là cán bộ Tiểu đoàn đặc công Mười chín tháng năm (19 -5), Tiểu đoàn ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ông Hùng kể lại, vào ngày 19/5/1965, thực hiện chỉ đạo của Khu ủy Khu V, tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, đơn vị đặc công đầu tiên được thành lập, gồm 70 cán bộ, chiến sĩ quê quán ở các tỉnh miền Trung. Đây là tiền thân của Tiểu đoàn Đặc công 489 sau này. Để ghi nhớ ngày ra đời của lực lượng đặc công đầu tiên Đà Nẵng vào Ngày sinh nhật Bác Hồ nên anh em trong đơn vị thường gọi là Tiểu đoàn Mười chín tháng năm.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Hùng đã cùng đồng đội dũng cảm chiến đấu hàng chục trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều máy bay, xe quân sự, trong đó có trận đánh vào kho xăng Liên Chiểu, thiêu hủy 20 triệu lít xăng, 9 toa tàu chở xăng, 6 ôtô và diệt trên 80 tên địch. Với những chiến công xuất sắc, Đại đội đặc công đã được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng ba và 27 Huân chương các hạng cho tập thể và cá nhân...

Ông Trần Kim Hùng với nhunữg hình ảnh kỷ niệm về Tiểu đoàn đặc công 19-5.

Đôi mắt dõi xa xăm, ông Hùng chậm rãi: "Tui tham gia cách mạng năm 15 tuổi, được giới thiệu vào Đảng ngày 19/5/1949, kết nạp Đảng chính thức ngày 19/5/1950, nên Ngày sinh Bác tới đây tui tròn 60 tuổi Đảng. Khi tập kết ra Bắc được 3 ngày, tới Sầm Sơn, Thanh Hóa, tui và anh em trong đơn vị được dự buổi mít tinh kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ vào ngày 19/5/1955. Từ miền Bắc, tui nhận lệnh lên đường vào Nam chiến đấu cũng vào ngày 19/5/1959...". Lúc đó, ông Hùng đang học tại Trường Lục quân. Trước khi lên đường, đơn vị được Bác đến thăm và căn dặn: Vào Nam, có 2 nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện, đó là, tuyệt đối giữ gìn bí mật và làm công tác vận động quần chúng thật tốt.

Ông Hùng rưng rưng: "Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945, tui đi làm cách mạng. Lúc đó, tui đã được nhìn thấy chân dung Bác Hồ được vẽ trên một cái nong to đặt giữa sân vận động trong một buổi mít tinh. Và, sau này được gặp Bác; được biết về nhân cách của Bác tui luôn nghĩ đến Bác, noi gương Bác trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất". Ông Hùng kể rằng, ở miền Tây Quảng Đà, ông đã chứng kiến sự kính trọng, biết ơn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Bác. Bộ đội tặng bà con vải vóc, thuốc chữa bệnh, bà con đều nói: "Đây là thuốc Bác Hồ, vải Bác Hồ". Càng cảm động hơn, đồng bào ăn khoai, sắn để dành lúa giã gạo nấu cơm cho bộ đội ăn để đánh giặc Mỹ, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, đất nước như lời Bác kêu gọi...

Ông Trần Kim Hùng (bên phải) trong một lần thăm quê ngoại Bác Hồ

Điều đáng quí, sau khi về hưu, người anh hùng ở Tiểu đoàn đặc công 19 - 5 vẫn không chịu nghỉ ngơi trong cảnh an nhàn. Ông Hùng tích cực tham gia công tác tại phường Vĩnh Trung, đồng thời tích góp tiền lương, tiền nuôi heo của gia đình... vận động các đồng đội cũ, mang ba lô đi tìm, qui tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ còn nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn. Và, họ đã tìm được hơn 310 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Với thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào đền ơn đáp nghĩa, ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Gần đây nhất, người lính của Tiểu đoàn đặc công 19 - 5 năm xưa đã được Thành ủy Đà Nẵng tặng giấy khen về thành tích xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Long Vân
.
.
.