Nghệ sĩ cải lương Tài Lưu: Sẻ chia cùng người khuyết tật

Thứ Hai, 21/06/2010, 10:51
Hẹn gặp ra tận trong khu nhà vùng ngoại thành TP HCM nhưng câu chuyện nghệ sĩ Tài Lưu chia sẻ với chúng tôi không phải là những ngày  hát ca, biểu diễn mà miên man trong suốt buổi chiều ngày hôm ấy lại là những câu chuyện, là vô số mảnh đời bất hạnh và cả những con người giàu lòng nhân ái mà chị gặp trên những hành trình rong ruổi làm công tác xã hội từ thiện.

Có thể có ai đó biết đến 7.000m2 đất đã được chị hiến tặng xây viện dưỡng lão, xây trường dạy nghề cho người khuyết tật nhưng đây chỉ là một phần trong số rất nhiều công việc chị đã làm hoặc vẫn còn đang ngổn ngang trong những dự án mang tính từ thiện trong tương lai.

Lần đầu tiên gặp Tài Lưu trong lễ công bố tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ giúp cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Nhân Tâm, TP HCM, ấn tượng về chị không nhiều ngoài vai trò của một nhà "Mạnh Thường Quân" trang điểm đậm "giống y chang" diễn viên cải lương. Mãi sau này, chúng tôi mới được biết, chị đúng là "dân cải lương" thứ thiệt.

Quê chị ở tận Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, từng thuộc biên chế của đoàn văn công của huyện Long Hồ rồi văn công tỉnh và mòn gót đi biểu diễn ngay từ những ngày đất nước mới thống nhất. Sau này, chị cũng từng giành đến 2 giải thưởng: giải B và huy chương bạc tại hai hội diễn cải lương chuyên nghiệp. 

Cách đây gần một năm, tình cờ theo một người bạn đến chùa Linh Quang bên quận 8, TP HCM. Chứng kiến gần trăm con người bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ đang được nhà chùa nuôi dưỡng tại đây sống chen chúc trong khuôn viên chật hẹp, về nhà gần một tuần rồi mà những hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi không thôi, chị quyết định trở lại, xin trụ trì Thích Từ Giang được… hiến đất.

Nghệ sĩ Tài Lưu và  trẻ khuyết tật tại cơ sở Nhân Tâm trong một chuyến làm từ thiện.

Tài Lưu kể rằng tuy đã ít nhiều quen với công tác từ thiện xã hội nhưng hầu như là do mọi người tìm đến chị chứ để Tài Lưu tự đi thì cũng không biết bắt đầu từ đâu, không biết thủ tục ra sao. Có lẽ thế nên, khi 5.000m2 đất trên huyện Củ Chi được chuyển giao để dành xây viện dưỡng lão, chăm sóc cho người khuyết tật, nhà chùa vui mà chị cũng… mừng không kém. Ít lâu sau, không hiểu ai "mách nước", họa sĩ Lê Phương, chủ cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Nhân Tâm tại TP HCM cũng mang hồ sơ tới xin… đất.

Chứng kiến hoàn cảnh sống của các thầy trò, một lần nữa Tài Lưu lại không cầm lòng. Thế là 2.000m2 đất kế bên khu đất đã được hiến tặng cho Linh Quang xây viện dưỡng lão và chăm sóc cho người khuyết tật mà chị dự tính cho người thân mỗi người mỗi khoảnh tiếp tục được dành tặng cho Nhân Tâm.

Giữa cái thời "tấc đất tấc vàng", tặng không mấy ngàn mét vuông đất nhưng Tài Lưu chỉ cười hiền bảo rằng: lộc bất tận hưởng. Tài Lưu có ngày hôm nay cũng là do gặp may mắn. Sau khi lấy chồng, theo chồng, nghỉ hát làm ăn, có trong tay một số tiền nhất định, chị quyết định mua vài công đất bên quận 7 để dành làm vườn. Gần 20 năm trước, đất còn rẻ nhưng khi đường Nguyễn Văn Linh chạy qua và mở rộng, đất vùn vụt tăng giá.

Mỗi công đất được đền bù cả tỷ đồng. Lần đầu tiên cầm mấy tỷ đồng trong tay, chưa biết làm gì thì một người quen dưới Củ Chi rủ xuống vườn chơi. Nhìn đất ven sông, vườn xum xuê trái, Tài Lưu buột miệng khen. Người bạn gợi ý chị xem có ai bán thì mua một khoảnh, cuối tuần về nghỉ cho vui, không ngờ hỏi có người bán liền. Sẵn tiền, chị mua luôn vài lô rồi bắt đầu "đánh vật" với đất, trồng cây trái. Chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi trở thành phương tiện chở… phân và cây giống. Bà chủ thì đen nhẻm, lấm lem bùn đất.

Thời điểm ấy, hệ thống nhà hàng ăn uống của gia đình đang cho thu nhập khá cao nên thấy bộ dạng Tài Lưu, nhiều bạn bè bảo chị… khùng. Mua đi bán lại đất đai nhiều lần, chị vô tình kinh doanh bất động sản lúc nào không hay.

Không còn phải lo lắng cái ăn cái mặc nhưng về quê hương Tam Bình, nhìn nhiều người dân còn nghèo khó, chị quyết định mỗi năm, cứ đúng vào tháng 7 lại về phát quà cho dân nghèo quanh làng xã. Từ chỗ làm tự phát, cơ quan đoàn thể biết, đến đề nghị giúp kinh phí làm đường, lót đường cho trường học, xây dựng nhà tình thương, Tài Lưu đều hỗ trợ với mong muốn làm được chút gì cho quê hương bản quán thì cứ làm.

Tuy nhiên, chỉ đến khi một người cháu, cũng làm báo, tổ chức câu lạc bộ tình nguyện blogger vì cộng đồng thiếu nơi hội họp, thấy nhà Tài Lưu rộng rãi, ngỏ ý "mượn", thỉnh thoảng làm nơi sinh hoạt, nhân tiện kéo chị làm nhà tài trợ cho chương trình luôn thì Tài Lưu mới mở rộng hoạt động từ thiện ra các địa phương khác.

Từ chỗ ngẫu hứng, rảnh rỗi thì tham gia, Tài Lưu chính thức được "bầu" làm chủ nhiệm danh dự của câu lạc bộ. Cho đến thời điểm chúng tôi ghé thăm, trong gia đình chị đã có khá nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, kể cả danh hiệu Phụ nữ tài năng của tỉnh Vĩnh Long. Nhiều nghệ sĩ cải lương quen biết như Kim Tiểu Long, Châu Thanh, Thanh Kim Huệ… biết chị làm công tác từ thiện cũng tình nguyện tham gia…

Nghệ sĩ Tài Lưu chia sẻ rằng, chị đang ấp ủ thêm một số dự định khác nữa, trong đó có sự phối hợp với một sư nữ trụ trì một ngôi chùa chuyên tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo khá nổi tiếng ở Bình Dương để xây dựng một bệnh viện nhân đạo…

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ bắt đầu nên chị không muốn công bố. Lý giải cho những việc làm gây nhiều tò mò và cả ngạc nhiên ấy, Tài Lưu bảo đơn giản đó là vì tiền tiêu xài rồi cũng hết, làm từ thiện là cách để tích đức cho người thân và con cháu. Chị vốn theo đạo Phật nên luôn tin rằng, có đức không sức mà hưởng…

Ngọc Hoa
.
.
.