Một số “thầy bùa” người Việt ở Mỹ

Chủ Nhật, 14/05/2006, 07:35

Nổi đình nổi đám nhất trong số những “thầy bùa” ở miền Nam California là bà Smith Hà (còn gọi là Jade Thủy Ngọc). Smith Hà nổi tiếng bởi hai câu thơ quảng cáo trên các tờ báo tiếng Việt vùng quận Cam: “Bầu trời có đám mây vần vũ. Người bị hại số lộ chỉ tay”.

Nhất là sau đó – năm 1995, Smith Hà cho ra đời dịch vụ coi bói trên Đài Phát thanh VOV (Voice of Vietnam) ở Westminster, thì danh tiếng bà lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên, là “thầy bùa”, là nhà “chiêm tinh học”, mà Smith Hà lại không đoán được hậu vận cho mình: Tháng 2/2001, “thầy” bị cướp, mất 1.600USD. Một tháng sau, kẻ gian lại đột nhập vào nhà, trói Smith Hà rồi lấy đi tiền mặt cùng nữ trang trị giá 372.000USD. Thế đã hết đâu, rạng sáng ngày 22/4/2005, Smith Hà cùng con gái là Anita Nhi Võ, sau khi bị tra khảo bằng nhục hình, đã chết một cách thảm thương nhưng lần này, hung thủ chẳng lấy được gì vì toàn bộ nữ trang, tiền mặt, “thầy” giấu trong chiếc máy hút bụi.

Mang tiếng hoạt động tại vùng nam California, nhưng hầu hết thân chủ của Smith Hà - khoảng 500 người - lại là những người Việt ở các tiểu bang khác vì dân Westminster nhẵn mặt cái trò bịp của bà. Nước Mỹ cho phép thầy bói hành nghề tự do - miễn là đóng thuế đầy đủ nên cũng như nhiều “thầy” khác, Smith Hà đăng ký dưới cái mác “chiêm tinh gia”. Thực chất, Smith Hà tiên đoán tương lai hậu vận qua chỉ tay, tướng số thì ít, mà bán “bùa” thì nhiều - và thu tiền mặt chứ không nhận chi phiếu - để trốn thuế. Tùy theo thân chủ cần “bùa” vào mục đích gì, nó sẽ có giá từ 2.000 đến 20.000USD.

Bà Kathy Lien Nguyen ở Florida cho biết: “Tui qua Mỹ trước rồi làm hồ sơ bảo lãnh cho chồng tui. Tới hồi nghe ổng có bồ nhí - là một con nhỏ bia ôm, tui nhờ bà Hà “sên bùa” để mong chồng tui quay lại”. Miếng bùa của Smith Hà đưa cho bà Lien Nguyen chỉ là một cái túi bé bằng ngón tay út, màu vàng, vẽ ngoằn ngoèo những dòng chữ như con giun. Theo lời dặn của Smith Hà, bà Lien Nguyen may nó vào trong túi áo vest, gửi cho chồng. Hiệu nghiệm đâu chưa thấy, chỉ thấy gần 3 tháng sau, chồng bà Lien Nguyen đâm đơn xin ly dị sau khi đã hốt cú “hụi chót” bằng cách “em gửi thêm cho anh 10.000USD để anh chạy thủ tục, đi cho lẹ”.

Gặp Smith Hà để cự nự, bà Lien Nguyen càng tức ói máu khi nghe “thầy” phán một câu xanh rờn: “Tôi biểu chị may bùa vào áo sơmi. Ai biểu chị may vô áo vest làm chi. Sài Gòn nóng thấy mồ tổ, người ta đời nào mặc áo vest nên hổng linh là đúng rồi!”.

Ăn nên làm ra nhờ bùa ngải, nên “thầy” Smith Hà chưng diện dữ lắm. Giới buôn bán trong khu thương xá Phước Lộc Thọ ở Bolsa – nhất là chủ các tiệm vàng, không ai mà không biết bà vì khi mua, bà trả bằng tiền mặt và chỉ mua những viên kim cương từ 6 ly trở lên. Mỗi khi ra đường, trên người bà lủng lẳng các món nữ trang trị giá cả trăm nghìn USD. Nhưng, trưa ngày 21/4/2005, một bạn thân của bà, tên Nguyễn Phương Thảo cùng chồng là Zamora, sau khi ghé thăm, đi ăn tối với bà, đã cùng bà về nhà.

Tại đây, hai kẻ thủ ác đã trói Smith Hà lại, rồi tra tấn bằng cách dùng dao rạch nhiều nhát lên người bà để tìm chỗ giấu tài sản. Lúc đó, con gái Smith Hà là Anita Võ bất ngờ về tới nên cũng chịu chung số phận. Khi phát hiện ra số nữ trang đeo trên người Smith Hà là đồ dỏm, và Smith Hà cương quyết không khai ra chỗ giấu tiền, Phương Thảo và Zamora giết cả mẹ lẫn con rồi dùng sơn trắng đổ lên xác nạn nhân để xóa dấu vết.

Pháp sư Từ Tướng Hoa.

Sau khi “thầy bùa” Smith Hà chết, và Phương Thảo, Zamora bị bắt, thì vùng nam California nổi lên “pháp sư” Từ Tướng Hoa. Bộ dạng của ông “thầy” này rất cô hồn, mặt mũi bặm trợn, tóc tai bù xù, ria mép kiểu con kiến và luôn đeo kính đen, ăn mặc thì chẳng khác gì dân hip hop. Tương tự Smith Hà, Từ Tướng Hoa núp dưới danh nghĩa nhà “chiêm tinh học” - nhưng thực chất vẫn là bán bùa ngải.

Danh tiếng Từ Tướng Hoa được biết đến hồi đầu năm nay, khi “thầy” đang đi trên đường thì bị cảnh sát chặn lại, rút súng ra, chĩa vào đầu rồi đưa cho "thầy" tờ giấy phạt vì đậu xe trái phép. Lúc đó, “thầy” phán với nhiều người, rằng "thầy" nhìn thấy hậu vận nên "thầy" vẫn... vô tư. Ra tòa, "thầy" được xử thắng nên lắm kẻ tin thầy sái cổ. Thực chất – cũng như tất cả các quốc gia khác, khi chưa có chứng cứ phạm tội quả tang – và người phạm tội chưa có hành vi chống đối hay đào tẩu, thì cảnh sát không được quyền chĩa súng nên việc “thầy” thắng kiện là chuyện hiển nhiên.

Nhưng cũng như Smith Hà, “thầy” Từ Tướng Hoa bị nhiều người tố cáo là... "thầy" bịp. Mỗi lần “sên bùa”, "thầy" ẵm từ 5.000 đến 15.000USD. Ông Kevin Dương, ở Brookhurst dính dáng vào một vụ kiện tụng, nhờ "thầy" cho chuộc “bùa” giá 10.000USD để thắng với lời cam kết không thắng "thầy" hoàn tiền lại. Kết quả, ông Dương thua trắng máu. Tìm "thầy" nhiều lần không gặp, điện thoại cho "thầy" thì máy "thầy" luôn luôn ngoài vùng phủ sóng. Tức quá, ông Dương đâm đơn kiện "thầy" vì tội bội tín.

Gần đây nhất, hồi 1h 30’ trưa thứ 6, ngày 31/3/2006, 7 chiếc xe tuần tra của Cảnh sát Garden Grove đã vây kín chiếc xe jeep có vẽ hình con rồng uốn lượn ngoằn ngoèo của Từ Tướng Hoa ngay trong bãi đỗ xe nhà hàng Vân, góc đường Westminster và Brookhurst để khám xét, và đã thu được nhiều cờ xí cùng hung khí. Chẳng biết lần này, “thầy” Từ Tướng Hoa có đoán được hậu vận của mình hay không?--PageBreak--

Nhắc đến các ông, các bà “thầy bùa” vùng nam California, mà không đề cập đến “thần pháp sư” Dương Trùng Dương là một điều thiếu sót. Sau vụ đổ bể vì chiếc đầu lâu do Đoàn Ngọc Phăng từ Việt Nam gửi sang cho "thầy", bị Hải quan Bưu điện TP HCM phát hiện, thì uy tín của "thầy" xuống dốc thê thảm. Mặc dù "thầy" đã bỏ tiền, thuê người phỏng vấn "thầy" đăng báo nhằm cứu vãn tình hình, nhưng ngày nào cũng có người tìm "thầy"... đòi tiền chuộc bùa. Thậm chí có người còn bê nguyên chiếc “thiên linh cái” – mà "thầy" đã “thỉnh” cho họ với giá 30.000 USD đến nhà "thầy" trả lại!

Tuy thế, còn một số ít thân chủ tin "thầy", nhờ "thầy", nên "thầy" chưa đến nỗi phải ăn cơm cứu tế. Ngày 6/4/2006, cộng tác viên ANTG ở Westminster khi tiếp xúc với “thần pháp sư”, vẫn được nghe thầy "nổ": “Tôi biết trước cái chuyện đầu lâu sẽ bị... dính. Nhưng không sao, vận hạn mà”. Sau đó, thầy khoe ra một đạo bùa, là một miếng đồng thau to bằng cái mâm, trên đó chạm trổ những hình thù kỳ quái. Dương Trùng Dương phán: “Mất 10 năm mới luyện xong. Treo nó trong nhà sẽ gặp đại hồng phúc”. Hỏi giá bao nhiêu, "thầy" cho biết: “100.000USD thôi (?!)”. Nếu quả đúng như vậy, sao “thần pháp sư” không treo nó ngay trong nhà?

Đó là Nam California, còn ở phía bắc, thành phố San Jose cũng có một bà "thầy" nổi tiếng, tên gọi Jenny Linh. "Thầy" này chuyên về bói bài, coi chỉ tay và đặc biệt là... bói nước, mỗi quẻ 100USD. Khi thân chủ yêu cầu, "thầy" rót nước lọc vô ly, rồi nhỏ một giọt mực đỏ. Tùy theo giọt mực tan ra thành hình dạng gì, "thầy" phán theo kiểu đó.

Bà Lâm, chủ một tiệm làm móng tay ở Tampa, bang Florida nghe tiếng "thầy", bèn lặn lội tìm đến. Sau khi đặt tiền quẻ 100USD, "thầy" rút con bài bồi bích (J), tượng trưng cho chồng bà, đặt trước mặt rồi kêu bà rút thêm một lá. Bà Lâm kể: “Tôi rút ra con 6 chuồn. Bả nói chồng tôi làm ăn được, kiếm ra tiền. Tới chừng rút thêm con đầm rô (Q), bả nói kiếm ra tiền nhưng bị con mẹ mặt đánh phấn đỏ bòn rút hết - trong lúc chồng tôi chết đã 9 năm rồi!”.

Ông Giang, ở Santa Cruz kể: “Mẹ tôi ở Việt Nam bệnh nặng, tôi tới nhờ bả coi. Sau khi nhỏ giọt mực đỏ vô ly nước, bả vừa chỉ, vừa nói: “Thấy chưa, nó chìm xuống, rồi tỏa ra. Mẹ ông bị ung thư di căn nhiều chỗ. Bây giờ chuộc bùa đi, sống thêm được 3, 4 năm nữa”. Thiên bất dung gian, đúng lúc đó em ruột ông từ Việt Nam điện thoại qua, báo tin mẹ vừa mất tại bệnh viện. Rất nhanh trí, "thầy" Jenny Linh trở mặt: “Tui chưa coi hết. Nó chìm xuống, tỏa ra rồi bốc lên kia kìa. Ung thư bốc lên tới... đầu thì sống sao nổi”.

Ngày 29/1/2006, có 3 người đến tìm Jenny Linh. Sau một hồi  cãi vã vì bị lừa gạt chuyện bói toán, một trong 3 người đó tát cho “thầy” mấy cú nổ đom đóm. Hàng xóm thấy ầm ĩ  liền điện thoại số khẩn cấp 911. Chừng cảnh sát tới, Jenny Linh cười hì hì: “Có gì đâu, bạn bè tụi tui nói chuyện hơi to tiếng đó mà”. Mặc dù hoàn toàn có thể thưa kiện vì bị hành hung, nhưng “thầy” Jenny Linh đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì nếu làm lớn chuyện, người... nhập kho đầu tiên sẽ là "thầy" vì trốn thuế và lừa đảo.

Thầy bùa, thầy ngãi thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Chỉ tiếc thay cho những người nhẹ dạ, cả tin, đem đồng tiền mồ hôi nước mắt ra để mua, để thỉnh những cái mà ngay cả các "ông thầy", "bà thầy" cũng thừa biết rằng nó chỉ là chuyện lừa bịp...

X.H.
.
.
.