Một đêm trong thế giới của dân "gay": Dở khóc, dở cười

Thứ Tư, 13/07/2005, 07:51

"Gay" Lanh đặt ngón tay vào miệng cắn cấc cấc, toàn thân ngúng nguẩy, mắt liếc dọc liếc ngang rồi dừng lại ở một cậu bé, đoạn bước tới vuốt ve thầm thì chuyện gì đó. Ít phút sau, cả hai leo lên chiếc taxi phóng vọt đi trong trời đêm.

Sau này tôi mới biết, cậu bé ấy tên Tuân, quê ở Thanh Hóa, sống bằng nghề đánh giày. Thỉnh thoảng muốn kiếm thêm ít tiền gửi về quê, cậu lại tới chỗ này để phục vụ nhu cầu bệnh hoạn của dân "gay". Mỗi lần đi như thế, cậu nhận được 100.000 - 120.000đ.

Mời Quý độc giả đọc bài về thế giới “gay” trên trang 8, 9, Báo CAND số 241, phát hành ngày 13/7/2005, hoặc quay lại bài này ngày 15/7/2005

Nhóm Phóng viên PL-BĐ
.
.
.