Mang nghĩa tình đến với đồng bào vùng sâu tỉnh Vĩnh Long

Thứ Hai, 01/10/2007, 15:33
Tiếp tục các hoạt động xã hội nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cũng như giúp đỡ phần nào khó khăn cho học sinh, thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, ngày 29/9, Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã phối hợp với Báo Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long và Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) đến với xã Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Ngoài việc khám bệnh cấp thuốc miễn phí (mỗi phần thuốc trị giá 40.000 đồng) cho 200 người cao tuổi, đoàn công tác còn tặng mỗi cụ 2 hộp sữa. Tất cả 200 cụ được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đều có tuổi thọ từ 80 trở lên, trong đó 22 cụ thọ trên 90 tuổi.

Đại diện đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Biếc năm nay 87 tuổi, ngụ ở ấp Hiếu Thành, có 4 con trai hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ và 2 cụ cao tuổi nhất: cụ Châu Thị Lý thọ 103 tuổi, ngụ ở ấp Hiếu Ân, cụ Nguyễn Thị Dài thọ 99 tuổi, ngụ ở ấp Hiếu Trung.

Sau đó, đoàn công tác tặng 2.000 cuốn tập, 400 cây bút bi cho 150 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đã vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, và tặng 60 xấp vải cho 60 thầy cô giáo.

Một phần quà khác cũng rất có ý nghĩa, tặng 5 con bò (mỗi con trị giá 1,5 triệu đồng) cho 5 đồng chí hiện đang công tác trong lực lượng Công an, nhưng gặp khó khăn về kinh tế. Đó là Phan Văn Năm (Công an huyện Vũng Liêm), Hà Thế Ngoan (Công an tỉnh Vĩnh Long), Lê Thị Hài (Công an xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm), Nguyễn Văn Bé (Công an ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) và Trần Văn Giàu (Công an ấp Nhơn Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn).

Số quà còn lại: 3.000 cuốn tập, 600 cây bút bi và 85 xấp vải sẽ tiếp tục được Công an tỉnh Vĩnh Long và Báo Vĩnh Long chuyển đến cho học sinh, thầy cô giáo ở các xã vùng sâu của huyện Trà Ôn.

Được biết, xã Hiếu Nghĩa được Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống Mỹ. Hơn 32 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hiếu Nghĩa tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Năm 2006, thu nhập bình quân của nhân dân xã Hiếu Nghĩa đạt 5.515.000 đồng/người và phấn đấu hết năm 2010 đưa con số này lên 6,5 triệu đồng/người.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch xã Hiếu Nghĩa cho biết: "Khó khăn nhất hiện nay để nâng cao đời sống nhân dân (90% sản xuất nông nghiệp) là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 3 vụ lúa xuống 2 vụ lúa 1 vụ cá vì chưa có phân vùng cụ thể nên nhân dân chưa đồng tình lắm, mặc dù một hécta nuôi cá mỗi năm thu nhập trên 50 triệu đồng, trong khi sản xuất lúa chỉ đạt khoảng 30 triệu đồng.

Mặt khác, trường lớp, trạm y tế được xây dựng gần 15 năm nay, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, sân trường thường bị ngập nước trong mùa mưa. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn khá cao - 305 hộ".

Thật cảm động khi tham gia đoàn công tác có các bác sĩ: Lê Minh Huân, Lê Quang Chỉnh, Tôn Thanh Trà và điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hiệp (Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy) đã tham gia cứu chữa các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ từ 13h ngày 26/9 đến gần 22h ngày 27/9 mới trở về đơn vị.

Chỉ được nghỉ ngày 28/9 rồi đêm 28/9 tiếp tục vào ca trực, đến 6h sáng 29/9 xuống ca lại hăng hái tình nguyện đi khám bệnh cho nhân dân xã Hiếu Nghĩa. Cô TanWenHsia - sinh viên người Malaysia, đang thực tập cũng nằng nặc xin lãnh đạo của Khoa Cấp cứu cho đi bằng được.

Cô TanWenHsia vui vẻ nói với chúng tôi: "Việc đi đến vùng sâu, vùng xa phục vụ cho cộng đồng như thế này là rất tốt và qua chuyến đi này, tôi cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích, trong đó có cách giao tiếp của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam với người nghèo".

Số tiền thuốc, quà tặng trị giá trên 38 triệu đồng của các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) và các nhà hảo tâm tuy không lớn, nhưng đầy nghĩa tình được mang đến chia sẻ với nhân dân, học sinh, thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên Công an đang ngày đêm góp sức mình giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn vùng sâu, vùng xa tỉnh Vĩnh Long

Thu Thảo
.
.
.