Má Mười và hơn trăm đứa con tật nguyền
Vừa bước chân vào căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Thị Nê, khách đã nghe tiếng cười, khóc, gào thét như ong vỡ tổ của hơn 100 đứa trẻ có sức khỏe, trí tuệ bất bình thường. "Đàn con của má đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Phần lớn các cháu bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn vì bị dị tật" - má Mười cho biết!
Má Mười là cán bộ hưu trí và là thương binh hạng 4/4, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Trong một cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, má bị địch bắt giam vào Tổng nha cảnh sát Sài Gòn, bị tra tấn, đánh đập dã man và được giải phóng vào ngày 30/4/1975. Sau năm 1975, má làm Chủ tịch phường, làm cán bộ Hội Phụ nữ quận Tân Bình và về hưu, rồi đi làm từ thiện.
Má kể lại: Nhân chuyến đi cứu trợ tại tỉnh Bình Thuận, nghe một người phụ nữ với đàn con nheo nhóc thở than về đứa con bệnh tật nằm bất động trên giường và nghe một vị sư cùng đi bày tỏ mong ước có cơ ngơi để đón các cháu tật nguyền về chăm sóc, má quyết định bán căn nhà ở quận Tân Bình lấy tiền xây dựng cơ sở vật chất cho cơ sở ngay trên khu đất của gia tộc.
Năm 2002, Mái ấm Thiện Duyên chính thức đi vào hoạt động. Má Mười dang tay đón nhận nhiều cháu bé là con của những cặp vợ chồng bị nhiễm chất độc da cam về chăm nom. "Lúc đầu má chỉ định nuôi khoảng 30 cháu, nhưng rồi số trẻ sơ sinh khuyết tật bị bỏ rơi ngày càng nhiều. Không nỡ để mặc các cháu nên má đón về mái ấm. Đến nay là 120 cháu" - má Mười tâm sự.
Có nghe má Mười kể vanh vách lý lịch của những "cư dân" nhí tại Thiện Duyên, mới cảm nhận được tấm lòng bao la ở má. Má nhớ rõ tất cả ngày sinh tháng đẻ, quê quán, hoàn cảnh, ngày vào mái ấm và những điều quan trọng liên quan đến từng đứa trẻ.
Người bình thường nuôi con nhỏ đã khó, huống chi má phải nuôi hơn 100 đứa con tật nguyền. "Các cháu sức khỏe yếu, nay đau, mai bệnh, mà toàn là những bệnh ngặt nghèo nên chi phí thuốc men rất cao. Ngoài ra có những cháu không thể ăn cơm cháo, chỉ uống sữa nên cũng rất tốn kém". Để có kinh phí duy trì cuộc sống cho các cháu, bên cạnh sự giúp đỡ của các "Mạnh Thường Quân", má Mười phải bươn chải, làm muối tiêu, làm tương bỏ mối cho tiểu thương ở Hóc Môn. Má nuôi dế, nuôi gà…".
Chị Nguyễn Thị Hai, người sát cánh với má Mười hơn 10 năm qua, tâm sự: "Có những lúc mái ấm gặp khó khăn không có điều kiện mua gạo, sữa cho các cháu, má Mười phải bán nốt cái nhà còn lại, chạy vạy vay mượn lo cho đàn con. Thấy chuyện má làm, lúc đầu có người bảo má điên, người tỏ ý hoài nghi tấm lòng của má. Nhưng sau này chính những con người ấy đã hỗ trợ, giúp đỡ Thiện Duyên đắc lực".
Tuy còn khó khăn vất vả nhưng má luôn lạc quan. "Có khổ mấy để sắp nhỏ được ăn no, mặc ấm thì má cũng chịu. Có lẽ má được trời giúp nên làm việc quần quật nhưng không biết mệt, xương khớp vẫn cứng cáp chứ không đau như những ông bà cùng tuổi".
Có người hỏi má có mong ước gì cho Mái ấm Thiện Duyên trong tương lai? Má trầm ngâm nói: "Ngày càng có nhiều tấm lòng đến với Thiện Duyên, làm má thấy rất hạnh phúc. Chỉ mong mai này má không còn đủ sức, sẽ có người thay má lo cho sắp nhỏ"
Được Báo CAND làm cầu nối, sáng 7/7, Hoa hậu áo dài người Việt Trần Nguyễn Jessica tại Bắc California, Mỹ đã đến thăm, tặng 100 phần quà, cùng số tiền 500 USD cho Mái ấm Thiện Duyên. Cảm kích trước tấm lòng bồ tát của má Mười, Hoa hậu áo dài cho biết sau khi về Mỹ, cô sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa cộng đồng người Việt với các trẻ thơ bất hạnh tại Mái ấm Thiện Duyên.

Má Mười tiếp nhận sự hỗ trợ từ Hoa hậu áo dài người Việt Trần Nguyễn Jessica.
