Lương y Võ Văn Đường chữa được bệnh nan y?

Thứ Ba, 25/07/2006, 08:47

Nghe đồn ở ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có một lương y chữa được nhiều bệnh nan y, đặc biệt là bệnh xơ gan cổ trướng, nhiều người ở Bình Dương và các tỉnh, thành khác tìm đến để nhờ chữa bệnh cho người thân.

Sáng ngày 23/7, theo một người quen đưa thân nhân đi chữa bệnh, chúng tôi đã đến tìm hiểu.

Còn nước, còn tát

Nét mặt rầu rĩ, anh Đặng Xuân Thành, 46 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tâm sự: "Cụ (tức ông Đặng Xuân Vinh - ba ruột anh Thành) ngã bệnh đã gần một năm. Đi chữa trị chẳng thiếu chỗ nào nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Chiều hôm kia, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã… chê, nói là đưa cụ về nhà, thích ăn gì cho cụ ăn nấy. Mấy anh em bàn bạc còn nước còn tát. Nghe người ta chỉ, ở bên ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có một lương y chữa được bệnh xơ gan cổ trướng nên gia đình đưa cụ đi điều trị một lần nữa xem sao? May ra…".

4h30' sáng 2/-7, chúng tôi lên xe taxi, tìm đường đến thẳng ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thấp thoáng trong những rặng cây xanh, chùa Linh Hòa hiện lên rêu phong, tĩnh lặng. Trước cửa chùa, đã có hàng chục bệnh nhân và người thân đứng chờ. Cầm trong tay chiếc thẻ 12, tôi lễ phép hỏi một nhà sư nữ: "Thưa sư ni, xin cho biết quý danh lương y chữa bệnh trong chùa?". Nhìn tôi bằng một ánh mắt rất hiền, sư ni chậm rãi: "Đó là lương y Võ Văn Đường - người đã trụ trì lâu năm ở ngôi chùa này".

Đúng 6h15', hai cánh cổng chùa được mở ra, theo chân những người đến đây chữa bệnh, chúng tôi bước vào trong sân. Khuôn viên chùa Linh Hòa trồng rất ít các loại cây kiểng. Ở đây, sum suê các loại cây ăn trái. Trên một bức tường xây của ngôi chùa, đập vào mắt những người mới đến hai câu thơ:

"Người trồng cây kiểng để chơi
Ta trồng cây đức để đời về sau"

Có chữa được bệnh nan y?

Theo chân một nhà sư còn rất trẻ, chúng tôi đi vòng ra phía sau, bước vào một ngôi nhà nhỏ ngay bên hông ngôi chùa. Trên tường, một tấm bảng được treo ngay ngắn với hàng chữ rất chân phương "Lương y Võ Văn Đường - khám bệnh hốt thuốc từ 6h30' đến 9h. Các ngày mùng 1, 14, 15, 30 âm lịch nghỉ". Hôm nay có 9 bệnh nhân và một số thân nhân đến đây nhờ thầy Đường kê thuốc, bốc thuốc. Có bệnh nhân đến đây lần đầu, có người đến lần thứ 2, thứ 3.

Anh Trần Minh Cảnh ở ấp Chánh Hòa, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết: "Anh trai tôi là Trần Minh Hoàng, bị bệnh xơ gan cổ trướng đã gần một năm, chữa trị nhiều nơi mà bệnh không thuyên giảm. Nghe tiếng thầy Đường chữa bệnh này có hiệu nghiệm nên tôi đã đưa anh Hoàng vào chữa bệnh từ tháng trước. Về uống thuốc thấy đơ đỡ, nay đến xin thầy bốc tiếp".

Chị Trần Kim Liên quê ở thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Tôi bị bệnh viêm gan siêu vi B. Đến đây bốc thuốc điều trị đã 3 lần, mỗi lần thầy kê 10 thang, mỗi thang 12.000 đồng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Theo lời thầy, phải uống thuốc nhiều lần, nay tôi lại đến, hy vọng lần này bệnh tình sẽ thuyên giảm".

Trong lúc chờ đợi, tôi đi ra phía sau vườn, một nhà sư còn rất trẻ, đang lúi húi vun đất cho mấy cây vú sữa. Nhà sư giải thích: "Trước năm 1975, thầy (lương y Võ Văn Đường) là đệ tử của Hòa thượng Từ Thoáng - một lương y nổi tiếng trụ trì tại chùa Ông Tạ ở Sài Gòn. Sau năm 1975, thầy về Đồng Nai, trụ trì tại chùa Linh Hòa, lấy pháp danh là Thích Thiện Hoàng. Ở đây, thầy tiếp tục làm nghề lương y, cứu giúp người nghèo qua cơn bạo bệnh. Thầy đã chữa lành bệnh cho nhiều người, họ thường mang quà đến tặng nhưng thầy không nhận hoặc nhận rồi lại tặng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách ở địa phương".

Theo lời đồn đại trong nhân dân, lương y Võ Văn Đường luôn chữa trị những bệnh về gan. Vì vậy, những người đến đây chữa trị phần lớn là những người mắc các chứng bệnh về gan, trong đó có bệnh xơ gan cổ trướng.

Hoài nghi về hiệu quả chữa trị của lương y Võ Văn Đường đối với các bệnh mà y học hiện đại còn phải bó tay, tôi mạnh dạn tiếp cận và hỏi lương y: "Thầy có thể chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng?". Nhìn tôi bằng ánh mắt rất hiền, lương y Võ Văn Đường chậm rãi nói: "Không phải mọi bệnh nhân đều được điều trị khỏi. Có người tuy đã bị bệnh nặng nhưng vẫn điều trị khỏi bệnh nhưng cũng có bệnh nhân không thể điều trị khỏi bệnh được. Trong 10 ngày liên tục bệnh nhân uống hết 10 thang thuốc của tôi, nếu có thuyên giảm, uống tiếp có khả năng hết bệnh. Nếu bệnh không thuyên giảm, tôi biết là đã bó tay và sẽ ngưng ngay việc điều trị".

Tôi hỏi tiếp: "Vậy thưa thầy, theo thầy, nếu uống thuốc của thầy, bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng khỏi bệnh chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm?". Lương y cho biết: "Biết là có người khỏi, có người không nhưng tỷ lệ bao nhiêu thì không thống kê được. Nhìn chung tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh là không cao".

Đề nghị Sở Y tế làm rõ

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Bảo Hòa cho biết: Từ ngày lương y Võ Văn Đường mở cơ sở thuốc Đông y tại chùa Linh Hòa, có nhiều bệnh nhân ở xa đến điều trị nhưng chưa thấy ai có ý kiến phản ánh với chính quyền địa phương về việc làm của lương y. Điều chúng tôi xác nhận là lương y Võ Văn Đường rất quan tâm đến công tác xã hội từ thiện ở địa phương và được nhiều người dân ở đây tôn trọng, quý mến".

Qua những xác minh ban đầu, chúng tôi nhận thấy rằng, chưa có một cơ sở nào có thể khẳng định rằng lương y Võ Văn Đường chữa được bệnh xơ gan cổ trướng. Tuy vậy, hiện nay, ở nhiều tỉnh, thành có một số người vẫn có tâm lý “còn nước còn tát" nên vẫn đưa thân nhân đến chữa bệnh. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho xác minh làm rõ để giúp bà con điều trị bệnh hợp lý, khoa học

Anh Ngọc
.
.
.