Loạn xe dù trên Quốc lộ 27

Thứ Tư, 21/02/2007, 14:23

Điểm nóng về nạn xe dù trên tuyến quốc lộ 27 (Ninh Thuận đi Lâm Đồng) bắt đầu ngay từ ngã 5 Phan Rang (Ninh Thuận), tại đây luôn có hàng chục chiếc xe đò quần đảo đón, rước khách từ sáng cho tới chiều.

Đây là những xe khách không chịu vào bến và cũng có nhiều chiếc không đủ tiêu chuẩn để vào bến. Nhưng vì lợi nhuận, nhất là trong dịp Tết, những chiếc xe hoạt động ngoài luồng này luôn chèn ép, làm khó hành khách để kiếm ăn trên suốt chặng đường dài.

Sáng 19/2 (ngày mùng 3 Tết), chúng tôi có mặt tại điểm nóng xe dù này, rất nhiều hành khách vì không có các phương tiện chất lượng hơn nên hầu hết trở thành "con mồi" ngon của những chiếc xe ngoài luồng, không đảm bảo an toàn.

Cùng với đó là nạn cò mồi bắt khách cho những xe này, bắt được một khách đi Đà Lạt, nhà xe chi cho "cò" khoảng 30% giá tiền đón xe của khách nhưng rồi sau khi lên xe hành khách phải trả mức giá cao hơn. Hầu hết các xe dù đón khách tại đây đều từ các tỉnh khác đến nên phải phụ thuộc "cò" địa phương, nếu nhà xe không chịu phối hợp thì đừng hòng chạy xe tuyến này nữa. Vì vậy, chủ xe cùng với "cò" ăn chia với nhau, chỉ có hành khách là bị "chém".

Cách hành xử của nhà xe đối với hành khách cũng theo thói côn đồ. Từ sáng cho tới trưa 19/2, xe khách mang BKS 49H-876… chạy tuyến Nha Trang đi Đà Lạt cứ lòng vòng đón khách, mặc cho hành khách trên xe than vãn trễ giờ nhưng tài xế cứ phớt lờ.

Tại gác chắn đường sắt ga Tháp Chàm, tài xế lấy cớ chờ tàu hỏa qua lâu khoảng… 30 phút nên tranh thủ vòng xe lại rước khách tiếp. Gặp bất cứ ai đang đứng đón xe, và không đợi sự đồng ý của khách, lơ xe cứ kéo hành lý bỏ vào khoang xe, nhiều hành khách miễn cưỡng chấp nhận vì sự đã rồi.

Trên suốt chặng đường từ Phan Rang lên Lâm Đồng, nhà xe này còn luôn chèn ép hành khách, chẳng hạn như mẹ con chị Hà (Đà Lạt) sau khi bị chủ xe khác sang xe tại huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), mặc dù đã nhận tiền từ chủ xe khác rồi nhưng lơ xe 49H-876… vẫn đòi chị Hà trả tiền.

Em Bùi Đức Mỹ (Phan Rang) bị một xe dù khác bỏ dưới đèo Sông Pha, em đón tiếp xe dù này về huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thì cũng bị bỏ lại ngay trên đỉnh đèo mà không được trả tiền lại với lý do "đi đường tắt để tránh Công an". Ngoài ra, nhà xe này luôn vi phạm tốc độ vì lý do tranh giành khách với xe khác và chở số người vượt quá quy định.

Qua tìm hiểu, được biết có nhiều xe khách hoạt động trên tuyến quốc lộ 27 để biển hiệu đi Đà Lạt nhưng không thể vào bến xe Đà Lạt vì không đủ tiêu chuẩn vào bến. Và chủ xe buộc phải sang, bán khách dọc đường, rất nhiều nạn nhân là sinh viên, học sinh. Vấn nạn xe dù trên tuyến quốc lộ 27 đang cần được các ngành chức năng địa phương sớm vào cuộc xử lý nghiêm minh

B.Dũng
.
.
.