Lo ngại đối mặt với dân “ngáo đá”

Thứ Tư, 01/11/2017, 10:46
Lượng người trẻ nghiện ma túy đá - được quen gọi là dân “ngáo đá” thời gian qua tăng đột biến. Nhiều người thật sự hoang mang và cảm thấy bất an khi đối diện với một dân “ngáo đá” lên cơn, có hành vi ngoài tầm kiểm soát của bản thân.


Nhiều người tự nhủ phải trang bị cho mình kiến thức để phát hiện và tránh bị “ngáo đá” tấn công trước khi có sự trợ giúp của lực lượng chức năng… 

Hình ảnh Nguyễn Đình Long (32 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đầu không mũ bảo hiểm, một tay lái xe máy, tay còn lại cầm mã tấu tự chế, gặp xe ôtô là vung chém rụng gương chiếu hậu trong những ngày qua khiến nhiều người không khỏi rùng mình. 

Tại cơ quan điều tra Long khai do không có việc làm, không tiền bạc lại bị “ngáo đá”, dẫn đến rất tự ty và ghét người giàu có, nhất là những người đi xe ôtô. Do đó khi lên cơn ngáo, Long đã “xuống đường” như một kẻ “hành tẩu giang hồ”, luồn lách và vung dao chém rơi hàng chục kính chiếu hậu của các xe ôtô.

Đối tượng nghiện ma túy đá chém hàng loạt gương chiếu hậu của xe ôtô trên đường.

Anh H, một người điều khiển xe ôtô bị Long vung mã tấu chém gãy gương chiếu hậu thuật lại, Long áp sát xe vẻ mặt hung dữ vung lưỡi mã tấu chém gương chiếu hậu rồi thách thức đe dọa. Anh H định tăng ga đuổi theo thì thấy phía trước mấy xe ôtô khác cũng cùng chung “số phận” như xe mình. 

“Lúc này tôi đang chở vị khách nữ, thấy nam thanh niên vung mã tấu nữ hành khách này hoảng sợ khóc thét. Tôi định đuổi theo thì nữ hành khách này xin tôi đừng đuổi theo vì đối tượng nghiện, không kiểm soát được hành vi sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nên thôi. Tôi lên Công an trình báo thì họ nói nguyên nhân mà Long gây ra vụ việc trên. May là đối tượng ghét người đi xe ôtô chứ đối tượng mà ghét con người rồi vung dao chém hàng loạt như vậy thì hậu quả thật kinh khủng!”, anh H bộc bạch.

Trong lúc Long “hành tẩu” trong cơn ngáo khiến người dân Bình Thạnh bị một phen hoảng hồn thì trưa 29-10, người dân tại ngã tư Trường Chinh -Trương Công Định, quận Tân Bình bị L.V.C (30 tuổi, quê An Giang) cầm mã tấu truy đuổi chém loạn xạ khiến ai cũng hoang mạng. Nhiều người bị C đuổi chém đã bỏ chạy thục mạng, khóc thét. Khi Công an phường xuống hiện trường tước hung khí, khống chế C mọi người mới bình tâm trở về nhà.

Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh cho biết, lưu thông trên đường thời gian qua họ đã phải đối mặt với nổi lo ùn ứ giao thông, TNGT, cây ngã, tét nhánh, cần cẩu sập… thì nay lại đối mặt với tình trạng các đối tượng “ngáo đá” lang thang trên đường. 

Các đối tượng ngáo trong tình trạng không kiểm soát được suy nghĩ, hành động nên thường gây án một cách bất ngờ. Nhẹ thì lột quần áo, chửi bới, nhún nhảy giữa đường, leo cây, leo cột điện cao thế;… nặng hơn chút thì phá hỏng tài sản trên đường, lấy đá đập kính xe, nguy hiểm hơn là sử dụng hung khí đuổi chém người đi đường.

Hành xử của các đối tượng sử dụng ma túy đá ngày càng nặng hơn khi không nhận thức được việc đúng sai, người thân yêu trong gia đình, khi lên cơn ngáo, bất kể là người đi đường, vợ con, hay cha mẹ đều bị các đối tượng này đưa vào diện… kẻ thù. 

Mối nguy từ các đối tượng nghiện ma túy đá lang thang trên đường đang ở mức báo động trong khi xã hội chưa có biện pháp nào cụ thể để xử lý hiệu quả. Ngay cả những người nhìn thấy cảnh ngáo đá làm loạn lao vào khống chế cũng rất nguy hiểm bởi hành động tức thời của các đối tượng “ngáo” là khó kiểm soát, không theo một qui luật cụ thể nào.

Thông tin về những con nghiện lên cơn “ngáo đá” lang thang trên đường liên tục xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội gây bất an cho những người lưu thông trên đường. Ngay cả những người thi hành công vụ cũng không ít lần đối mặt và “ngáo đá” và bị các đối tượng này gây thương tích. 

Như vụ N.T.D. (32 tuổi, quê Bình Dương) là một trong những vụ điển hình khi lên cơn “ngáo đá” đã có hành vi “chống người thi hành công vụ”. Thời điểm xảy ra vụ việc, D. sau khi sử dụng ma túy đá đã điều khiển xe máy đi lưu thông vào làn xe ôtô trên địa bàn quận 2 bị tổ CSGT Đội Cát Lái ra tín hiệu dừng xe. D. không chấp hành hiệu lệnh mà có lời lẽ thóa mạ, thách thức tổ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy. 

Nguy cơ gây tai nạn trong tình trạng “ngáo” của D. là rất cao nên tổ CSGT tiến hành truy đuổi. D. lạng lách trước đầu xe môtô đặc chủng, rú ga nẹt pô inh ỏi. Khi đến bến phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), tổ CSGT dừng được xe D. thì bị D. rút con dao xếp ra đâm vào tay của một chiến sĩ CSGT. Tổ CSGT đã phối hợp với Công an phường cùng tước hung khí và khống chế D.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng việc xử lý, khống chế đối tượng “ngáo đá” cần phải có người có nghiệp vụ xử lý. Chính do vậy, khi đối mặt với dân “ngáo đá”, người dân cần phải tránh xa (ngay cả khi người nghiện là người thân của mình) để hành vi của đối tượng không gây ảnh hưởng đến bản thân mình và tốt nhất là gọi điện báo cho Công an. 

Không nên tự ý lao vào khống chế, giằng co với đối tượng, tranh cãi đúng sai, bởi trong lúc mất kiểm soát hành vi, đối tượng “ngáo đá” dễ trở thành tội phạm. Khi bị “ngáo đá” khống chế cần bình tĩnh nương theo sự hoang tưởng của đối tượng “ngáo” năn nỉ, trò chuyện với đối tượng để kéo dài thời gian chờ cơ quan chức năng xuống ứng cứu... 

Cha ruột “ngáo đá” đe dọa sát hại con trai

Chiều 31-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, quê Lạng Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Theo cơ quan Công an, Hiếu sống chung cùng chị Luân Thị T. (vợ Hiếu) và 2 con nhỏ tại phòng trọ thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên). Vào khoảng 3 giờ ngày 23-10, Hiếu thức dậy đi vào nhà vệ sinh để sử dụng ma túy đá. Sau đó, Hiếu không tỉnh táo, luôn nghĩ có người ở bên ngoài phòng trọ đe dọa giết mình. Do vậy, đối tượng đóng cửa phòng lại rồi la hét, yêu cầu Công an thị xã Tân Uyên đến đưa mình về quê. 

Lúc này, chị Sương (chủ khu nhà trọ) đến ẵm bé N.Q.B (con trai Hiếu) ra bên ngoài, vì lo sợ điều chẳng lành xảy ra. Thấy vậy, Hiếu cầm cây kéo kề vào cổ của bé B. và rồi tiếp tục la hét. Sự việc trên được người dân trình báo đến Công an phường Khánh Bình. 

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương triển khai kế hoạch giải cứu cháu B. khỏi đối tượng ngáo đá. 

Đến 6h30 ngày 24-10, sau khi được lực lượng Công an động viên, thuyết phục thì Hiếu đã buông hung khí, mở cửa phòng trọ ra ngoài đầu thú. Bé B. được an toàn và hiện sức khỏe bình thường. 

Tại cơ quan Công an, Hiếu thừa nhận do sử dụng ma túy đá trong một thời gian dài đã khiến tinh thần luôn rơi vào tình trạng bị ảo giác, ngáo đá. (D.Anh-C.B)

M.Đức
.
.
.