Kỷ niệm những chuyến tháp tùng Thủ tướng đi công tác

Thứ Hai, 20/06/2005, 07:40

Khi trả lời câu hỏi: “Vì sao Luýchxămbua lại quan tâm hợp tác với Việt Nam?”. Không cần phải ngẫm nghĩ, cân nhắc, Thủ tướng Luýchxămbua khẳng định: “Đơn giản, Việt Nam là Việt Nam”. Câu trả lời này khiến những nhà báo Việt Nam ghi nhớ mãi.

Mùa thu năm 2002, tôi được tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 4 được tổ chức tại thủ đô Côpenhagen (Đan Mạch). Đây là một trong những diễn đàn lớn vượt ra ngoài khoảng cách của 2 châu lục. Có lẽ, vì thế mà hơn 2.000 nhà báo từ nhiều quốc gia hội tụ về đây để thông tin về Hội nghị.

Nước chủ nhà Đan Mạch, ngoài việc lo tổ chức, còn phải đảm trách một nhiệm vụ mà họ cho là tối quan trọng, đó là vấn đề an ninh. Thời điểm diễn ra Hội nghị đúng vào lúc tình hình thế giới đang diễn biến khá phức tạp. Trung Đông không một ngày im tiếng súng và tiếng gầm rú của máy bay và xe tăng; các tốp khủng bố vẫn chưa chịu buông lơi ý định tấn công vào các mục tiêu. Đây chính là lý do buộc nước chủ nhà phải bằng mọi giá siết chặt các phương án đảm bảo an ninh - trật tự.

Ngoài việc huy động hàng nghìn nhân viên an ninh và cảnh sát để thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, hàng ngày nước chủ nhà dùng cả trực thăng, thiết giáp và chó nghiệp vụ để tham gia tác chiến. Chưa hết, tại các lối vào khu vực Hội nghị, người ta cho dựng các tấm bêtông lớn, xếp so le để ngăn chặn các đoàn biểu tình. Cạnh đó là các xe ôtô chở chó nghiệp vụ cùng nhân viên cảnh sát phục sẵn. Các đoàn nhà báo quốc tế trong đó có chúng tôi được phát thẻ theo dõi Hội nghị đều phải qua 2 chặng đưa rước.

Chặng đầu là xe chở từ khách sạn đến trạm trung chuyển, sau đó được chuyển tiếp đến khu vực Hội nghị bằng hệ thống xe chuyên dụng đã được “kiểm định”. Ghi lại những chi tiết này, mới thấy không khí thanh bình và ổn định ở Việt Nam ta. Các nhà báo nước ngoài tham dự Hội nghị ASEM - V, hoàn toàn không phải luân chuyển 2 lần xe để vào được khu vực diễn ra hội nghị. Người ta cũng không nhìn thấy trên đầu các đại biểu là trực thăng bay tuần tiễu và những tảng bê tông lớn chặn ở một số tuyến đường. Có chăng, họ chỉ thấy nụ cười và những cử chỉ mến khách của người dân đất Việt.

Đến cuộc họp báo lịch sử

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần ấy, có một chuyện mà cánh báo chí chúng tôi ghi nhận xem ra cũng khá thú vị. Đó là những gì diễn ra tại cuộc họp báo lịch sử nhân kết thúc Hội nghị. Cuộc họp báo do 4 người chủ trì gồm: Thủ tướng Đan Mạch - Chủ tịch EU, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ và Thủ tướng nước ta Phan Văn Khải.

Điều rất lạ là, trong vòng 30 phút đủ cho 5 câu hỏi thì 4 câu hỏi của các nhà báo dành cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. Điều lạ nữa là Hội nghị Á - Âu chỉ bàn chuyện về hợp tác giữa các nước trong 2 châu lục, song 4 nhà báo không xưng danh mang quốc tịch nước nào đều đặt câu hỏi theo hướng khác.

Câu hỏi đầu tiên được Thủ tướng Trung Quốc tiếp nhận khá thoải mái. Sau khi Thủ tướng Chu Dung Cơ dứt lời thì một câu hỏi khác được đặt ra cho ông: “Vấn đề Pháp Luân Công đang diễn ra phức tạp. Hôm qua, tại thủ đô Côpenhagen đã có cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia. Họ gửi đơn tập thể đến hội nghị đòi giải quyết nhân quyền cho những người tham gia Pháp Luân Công. Ngài nghĩ sao về điều này?”.

Ngồi ở hàng ghế thứ 2 nên tôi có điều kiện quan sát thái độ của Thủ tướng Chu Dung Cơ. Ông không cần suy nghĩ mà tỏ thái độ khá dứt khoát:” Vấn đề này, theo tôi, nhà báo vừa nêu ra là không khách quan và thiếu thực tế. Chúng tôi không đàn áp Pháp Luân Công, chỉ có Pháp Luân Công gây mất ổn định ở Trung Quốc”.

Một nữ nhà báo không rõ làm cho báo nào, nước nào, đặt tiếp luôn câu hỏi: “Chúng tôi được biết hiện ở Trung Quốc có hàng nghìn người bị bắt, nhưng không đưa ra xét xử. Ông nói sao về điều này?”. Đến lúc này thì Thủ tướng Trung Quốc không còn giữ được sự bình tĩnh, ông nói lớn vào chiếc micro rằng: “Đây là cuộc họp báo về Hội nghị ASEM chứ không phải là để thảo luận về Pháp Luân Công. Các nước có luật của mình, còn Trung Quốc có luật của Trung Quốc”.--PageBreak--

Vẫn chưa chịu thôi, một nhà báo khác đặt thêm câu hỏi nữa dành cho Thủ tướng Chu Dung Cơ xung quanh mối quan hệ hợp tác Á - Âu, song ông không trả lời thẳng vào định hướng câu hỏi mà cho rằng: “Nếu  nhà báo muốn biết, xin hãy hỏi ông Thủ tướng nước chủ nhà - Đan Mạch”.

Và câu chuyện với Thủ tướng Luýchxămbua

Một ấn tượng khác mà chúng tôi ghi nhận được; qua đợt tháp tùng Thủ tướng thăm các nước Tây Bắc Âu, đó là thời gian ở Luýchxămbua, một quốc gia nhỏ bé cả về diện tích và dân số, song lại là đất nước của sự giàu có, thịnh vượng và thanh bình. Loại bỏ các lễ nghi, đón tiếp trân trọng của phía bạn dành cho Thủ tướng ta, tôi ấn tượng nhất là cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Jean Claude với các nhà báo Việt Nam và Luýchxămbua diễn ra vào chiều 24/9/2002 tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước chủ nhà.

Khác với những gì chúng tôi tưởng, vị Thủ tướng Luýchxămbua với khuôn mặt đôn hậu và cởi mở. Mọi cử chỉ của ông dành cho Thủ tướng ta và các nhà báo Việt Nam khiến chúng tôi có cảm giác như những người trong một nhà.

Cuộc tiếp xúc với các nhà báo Việt Nam và nước chủ nhà chỉ tưởng kéo dài 20 phút, nào ngờ nó diễn ra thêm 30 phút nữa khi ông vừa trả lời vừa diễn tả tâm trạng của mình về Việt Nam. Tôi nhớ mãi Khi Thủ tướng trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng: “Vì sao là một nước nhỏ lại ở khá xa với Việt Nam, nhưng Luýchxămbua lại quan tâm hợp tác với Việt Nam?”. Không cần phải ngẫm nghĩ, cân nhắc, vẫn là một văn phong giản dị, khiêm nhường, ông khẳng định: “Đơn giản, Việt Nam là Việt Nam”.

Sau đó là những lời dẫn giải của ông, rằng chính phủ và nhân dân Luýchxămbua ngưỡng mộ và đánh giá cao tinh thần dũng cảm của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh trước đây và sự nghiệp đổi mới ngày nay.

“Thử hỏi, có dân tộc nào mà chịu nhiều thách thức như dân tộc các bạn? Vậy mà vượt trên các thử thách nghiệt ngã đó, Việt Nam đã tạo dựng được vị thế như ngày hôm nay. Trong con mắt chúng tôi, Việt Nam là một quốc gia đang nổi lên ở châu Á. Việt Nam đang thực sự là một nước đang chuyển đổi để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện chính sách cải cách phù hợp với chúng tôi. Nhiều dự án của Luýchxămbua tại Việt Nam đạt được kết quả tốt. Hơn nữa, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Việt Nam được đánh giá là ổn định và tất nhiên là đối tác ưu tiên của chúng tôi”.

Kết thúc cuộc họp báo, để hiểu thêm về vị Thủ tướng nước chủ nhà, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với một vài nhà báo Luýchxămbua. Qua câu chuyện mới biết: ông là một Thủ tướng gần dân. Cuộc sống hàng ngày của ông xem ra rất bình dị, nhưng đối với công việc lại rất nghiêm túc. Ông cũng là một Thủ tướng được xếp vào loại “nghiền báo”.

Hàng ngày, sau khi xử lý xong công việc, ông đều dành thời gian đọc các tờ báo đang phát hành tại Luýchxămbua. Ông đọc báo, xem truyền hình và coi đây là một kênh thông tin rất quan trọng để phục vụ công tác điều hành. Cùng chung sống với đời sống báo chí, ông cũng dành khá nhiều thời gian để tiếp xúc với dân chúng và lắng nghe họ nói những lời khen, chê.

Một điều thú vị nữa mà chúng tôi thu thập được là thời trai trẻ của ông, ông đã từng cùng bạn bè của mình xuống đường biểu tình, giơ cao biểu ngữ chống xâm lược ở Việt Nam. Có lẽ vì thế mà cho tới tận bây giờ, hai chữ “Việt Nam” vẫn còn sống mãi trong ông

.
.
.