Khi tương lai khép lại ở tuổi học trò
Trên đây chỉ là một trong số nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương mà đối tượng gây án hiện đang là học sinh, sinh viên. Những vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm vị thành niên trên địa bàn.
Áo trắng vướng vòng lao lý
"Từng có hàng chục năm điều tra án hình sự, nhưng tôi chưa từng thấy một vụ án nào thương tâm như vậy! Nghiêm Viết Thành, trú tại TP Hải Dương rất bình thản khi khai nhận những hành vi tội ác của cậu ta". Đó là tâm sự của cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương (PC 14) khi kể lại với chúng tôi về quá trình điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên sông Sặt, TP Hải Dương.
Chúng tôi gặp Thành tại trụ sở Phòng PC 14, Công an tỉnh ngay khi Thành bị bắt giữ... Thành có dáng người dong dỏng, gương trắng trẻo, duy chỉ có đôi mắt sắc lẹm rất lỳ lợm. Thành đưa tay cạo cạo vào chiếc bàn. Theo phản xạ, tôi chợt nhìn vào đôi tay của Thành. Bàn tay trắng trẻo, với những ngón tay thon dài, trên đó vẫn còn vết sẹo, dấu vết của tội ác mà Thành vừa gây ra.
Những ngày trốn chạy sự truy bắt của lực lượng Công an Thành có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Thành bảo với tôi rằng từ sau khi gây án, nó rất sợ. Nó bảo chính nó cũng chẳng hiểu lúc đó tại sao lại làm như thế? Câu trả lời của Thành ráo hoảnh, chẳng thể hiện một chút tình cảm hay một chút hối hận.
Từ nhỏ, Thành đã thiếu bàn tay chăm sóc, yêu thương của cha mẹ. Bố mẹ ra nước ngoài làm ăn, Thành và chị gái được gửi lại cho bà nội và người bác ruột nuôi dưỡng. Sống trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình nhưng thực lòng, Thành vẫn khao khát có được sự bàn tay nâng niu của người mẹ, sự bảo ban, dạy dỗ khiêm khắc của người cha.
Không giống với chị gái, Thành rất nghịch nên năm lớp 6, được bố mẹ đón sang Cộng hoà Séc sinh sống. Sự xa cách lâu ngày, cũng khiến tình cảm của cậu bé hơn chục tuổi với bố mẹ không được mặn mà. Hơn một năm sống cùng bố mẹ, Thành trở về nước. Khi bà nội qua đời, anh Nghiêm Viết Yên (51 tuổi), bố của Thành mới về sống cùng cậu con trai, nhưng cả hai không hợp nhau. Sau thời gian về nước, anh Yên thường hay cáu kỉnh vô cớ, trong khi Thành nghiền Internet nặng nên cả hai thường xuyên mâu thuẫn nhau.
Ngày 7/5, Thành về nhà muộn hơn thường lệ. Khi bị anh Yên chửi mắng, Thành đã ra tay sát hại anh Yên rồi tìm cách xoá toàn bộ dấu vết. Trong quá trình chạy trốn, Thành tìm cách tạo dựng hiện trường giả nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.
Đó chỉ là một trong số nhiều vụ trọng án do đối tượng là học sinh gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong những năm qua. Cá biệt, có những vụ chính bố, mẹ lại là người tiếp tay cho hành vi phạm tội của con. Vụ án mạng thương tâm mà TAND tỉnh Hải Dương vừa đưa ra xét xử là một ví dụ. Bị cáo trong vụ án này là Bùi Văn Huy và Vũ Văn Hoàn, đều 19 tuổi, trú tại thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện Kim Thành (Hải Dương), trong đó Hoàn đang là học sinh cấp 3.
Trong phiên tòa này, ngoài những giọt nước mắt ân hận của các bị cáo, còn có giọt nước mắt nghẹn ngào của chị Vũ Thị Thuỷ, (41 tuổi), mẹ của Huy, người đàn bà vì tình thương con mù quáng đã tìm cách che giấu hành vi phạm tội của con mình. Lúc đó, khi vụ án giết người đang gây xôn xao dư luận, Thủy được con trai kể lại việc nó đã gây án. Nhưng thay vì động viên con đến cơ quan Công an trình báo, người đàn bà đó lại có một hành động sai lầm là, xúi bẩy con tìm cách che giấu tang vật của vụ án. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Huy đã rủ Hoàn, một thằng bạn chí cốt từ ngày học cấp 2 tham gia giết người.
Và thật lạ lùng là Hoàn, một học sinh lớp 12, có đầy đủ nhận thức để biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng không khuyên ngăn bạn mà lại tham gia giết người. Những lời khai của cậu học sinh "mặt búng ra sữa" ở phiên tòa hôm ấy khiến những người đến dự đều thấy sợ hãi trước tội ác mà hai đối tượng này gây ra. Chúng đã dùng dây phanh xe siết cổ nạn nhân, sau đó mang xác ra bờ đê cống Thượng vứt xuống vụng nước, rồi lấy ví tiền, xe máy của nạn nhân.
Những hồi chuông cảnh báo
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ thì trong 3 năm (từ năm 2006-2009) TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử 27 vụ án, trong số đó có 45 bị cáo là học sinh, sinh viên phạm tội. Đáng chú ý trong thời gian qua, tội phạm ngày càng trẻ hóa. Có trường hợp, học sinh lớp 9, vì cần tiền "chát" đã dàn dựng một vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ giết người mà nạn nhân là chị Phạm Thị Minh Tuyết, (39 tuổi), trú tại đội 3, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang là một ví dụ. Chị Tuyết bị tử vong do 13 nhát chém vào vùng đầu và mặt. Kẻ gây án là Vũ Đức Quyến, học sinh của Trường THCS Trùng Khánh, huyện Gia Lộc và Vũ Đình Giỏi, (17 tuổi), trú tại thôn Hưng Long, xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cả hai em học sinh này đều có học lực kém, từng trộm cắp tiền của bố mẹ đã bàn nhau cướp tiền của chị Tuyết rồi gây án.
Theo một cán bộ của Công an tỉnh Hải Dương thì nguyên nhân đẩy các em vào con đường phạm tội là do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Có những ông bố, bà mẹ mải làm ăn, họ chỉ biết cho con tiền mà chẳng cần biết chúng sử dụng đồng tiền đó làm gì, chúng có đến trường hay không. Đặc biệt là đối với những gia đình cho con, em đi trọ học xa thì cũng chẳng có biện pháp quản lý, để mặc chúng tự do. Trong khi đó, xung quanh các em đầy rẫy những cám dỗ như các quán Internet, các thú chơi bời khác, mà ở lứa tuổi này các em dễ bị lôi kéo, kích động, nhiều em kiến thức về pháp luật còn rất hạn chế.
Từ những trọng án mà đối tượng gây án là học sinh, sinh viên cho thấy việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường cần phải chặt chẽ hơn nữa. Giữa giáo viên chủ nhiệm và các bậc phụ huynh cần phải có sự thông tin liên lạc về những biểu hiện bất thường của con, em mình để có những biện pháp phối hợp kịp thời. Có như vậy mới hy vọng số các vụ án mà đối tượng là học sinh, sinh viên gây ra mới có cơ hội giảm đi
