Kết cục bi thảm của sự ghen tuông mù quáng
Vì ghen tuông mù quáng nên Nguyễn Thị Ngọc Bích đã dùng xăng đốt chồng và uống thuốc trừ sâu tự tử, bỏ lại 6 đứa con thơ, đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi.
Đã mấy ngày sau khi vụ án xảy ra, dư luận trong nhân dân thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vẫn không ngớt xôn xao. Một số người thương cảm, nhưng không ít người lên án hành vi tiêu cực của Bích.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi dưỡng ở một trại mồ côi tại Cam Ranh - Khánh Hòa, đến năm 20 tuổi, Bích yêu và kết hôn với anh Vũ rồi chuyển về quê chồng sinh sống tại thôn Đá Bắn. Ngay từ khi còn yêu nhau, Vũ đã biết Bích có tính hay ghen nhưng anh nghĩ chắc có lẽ do Bích mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thích nên Bích mới ích kỷ như thế.
Những năm mà hai vợ chồng còn làm ruộng, Bích thỉnh thoảng vẫn ghen bóng ghen gió nhưng kể từ khi anh Vũ chuyển sang nghề thu mua phế liệu thường xuyên vắng nhà thì mức độ ghen tuông của Bích càng gia tăng. Bích thường xuyên gọi điện "kiểm tra" mỗi khi anh Vũ đi làm ăn và chỉ cần một ngày Vũ không gọi điện về là Bích đứng ngồi không yên. Các cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra và Bích dứt khoát không cho anh Vũ làm ăn xa mà không về nhà ngủ. Có lần, khi nghe giọng nữ điện thoại đến tìm anh Vũ, Bích nổi cơn ghen đã đập hai chiếc điện thoại di động của chồng.
Trong thời gian khoảng một năm trở lại đây, khi phát hiện mình mang chứng bệnh của phụ nữ, sức khỏe có phần thuyên giảm, Bích lại càng thêm hằn học với anh Vũ, nhất là mỗi khi thấy anh nói chuyện với người phụ nữ khác. Bích thường qua nhà chị Nguyễn Thị Nhạn, là bạn hàng xóm khóc than và bảo chắc sẽ bỏ nhà đi hoặc sẽ chết. Nghĩ là Bích có thể làm điều đó do biết tính ghen tuông của Bích, chị Nhạn có gặp và nói với Vũ, nhưng anh Vũ nghĩ đó chỉ là những cơn ghen "thường ngày" của vợ.
Sáng 19/4, sau chuyến làm ăn xa về, anh Vũ chở Bích và hai con vào bệnh viện tỉnh thăm người em trai đang mổ ruột thừa. Lúc chuẩn bị đi về thì anh Vũ không thấy vợ đâu. Tưởng rằng Bích ra ngoài cổng trước nên anh Vũ ra cổng tìm nhưng vẫn không thấy. Chờ khoảng 20 phút sau thì thấy Bích trở ra. Đang lúc đói bụng lại đứng chờ giữa trưa nắng gay gắt, anh Vũ lớn tiếng: "Đi đâu nãy giờ?". Bích trả lời là đi khám bệnh. Anh Vũ chửi thề rồi rồ xe bỏ đi nên Bích đành đón xe ôm về nhà. Trưa hôm đó, họ tiếp tục cãi nhau và Bích có nói với Vũ: "Ông muốn tui chết coi chừng ông chết trước".
9 giờ tối như thường lệ cả nhà đi ngủ. Anh Vũ nằm một mình dưới nền nhà, 6 đứa con anh cũng nằm ở đó và Bích nằm ngủ trong buồng. Đến 1 giờ sáng, khi mọi người ngủ say, Bích lấy chiếc điện thoại di động của anh Vũ và những tấm hình của mình chụp với gia đình rồi xuống nhà bếp dắt chiếc xe Win ra ngoài châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, Bích lên phòng khách chỗ anh Vũ ngủ dùng xăng tạt vào người. Ngửi mùi xăng, Vũ choàng thức dậy thì thấy Bích cầm chiếc bật lửa nhưng chưa kịp phản ứng thì Bích đã quăng chiếc bật lửa vào người. Anh Vũ thét lên và lao nhanh ra cửa kêu cứu. Lúc đó, Bích vào buồng ngủ khóa cửa và uống hết 100ml thuốc trừ sâu THIODOL là loại thuốc cực mạnh hiện bị cấm lưu hành trên thị trường và đã chết trên đường đi cấp cứu.
Theo lời chị Nhạn, lúc 19 giờ ngày 19/4, chị thấy Bích đi một mình ngoài đường, tay gỡ đôi hoa tai mà anh Vũ đã mua tặng vợ hồi Tết Ất Dậu 2005 và nói với chị: "Đeo nặng nề quá, em muốn quăng nó... ". Nghe Bích nói, chị đoán biết là Vũ và Bích mới cãi nhau nhưng chị không nghĩ Bích lại có thể hành động quá nông nổi như vậy.
Theo bác sĩ Đỗ Thành Chu, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện tỉnh, mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng tình trạng anh Vũ rất nguy kịch với 50% diện tích bỏng độ 1, 2, 3 và bệnh viện cùng gia đình đang chuẩn bị thủ tục chuyển anh vào Tp.HCM để tiếp tục điều trị. Bà con chòm xóm trong thôn Đá Bắn nhỏ bé này ai cũng xác nhận Vũ là người đàn ông thương vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn.
Chỉ vì một nỗi hờn ghen vô cớ, Bích đã phá tan một mái ấm, đưa chồng vào chỗ chết, đẩy các con ra khỏi vòng tay êm ấm của gia đình để đối mặt với cuộc đời khi chúng đang còn quá non dại
