Hậu quả đau lòng từ tình yêu qua mạng
Có đôi chút hiểu biết về tin học, ngoài giờ lao động, nhiều công nhân trẻ tại các khu công nghiệp (KCN) ở Bình Dương không về nhà trọ, họ lao vào các điểm dịch vụ Internet ở bên đường để… lên mạng, tìm bạn thân. Cũng có những mối tình qua mạng, họ sống với nhau hạnh phúc song phần lớn, hậu quả thường ngang trái, đắng cay.
Chiều chủ nhật 4/12, chúng tôi có dịp về thăm một số người quen đang làm công nhân ở KCN Đồng An (xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Uống xong 2 cữ cà phê, một anh bạn đề nghị: "Chúng mình đi chat một lúc cho vui". Thế là, 5 anh em chúng tôi dùng xe gắn máy chạy đến một điểm kinh doanh Internet trên đại lộ Độc Lập, gần KCN Sóng Thần. Chúng tôi dừng xe và bước vào một căn phòng rộng khoảng 20m2 nhưng chủ tiệm đặt tới 22 máy vi tính. Nhìn thấy ở góc sâu trong phòng, hai thanh niên nam (ngồi chung một ghế) đang cười khúc khích, tò mò, tôi len chân bước tới. Trên màn hình hiện lên những hình ảnh khiêu dâm hết sức dung tục.
Chúng tôi quay ra, loáng thoáng trước mắt chúng tôi, bốn năm màn hình vi tính cũng đang đầy ắp những hình ảnh thô tục không kém. Thấy tôi có vẻ tò mò, bạn tôi giải thích: "Công nhân mà, khao khát tình cảm, đến đây chủ yếu là để … rửa mắt và tìm bạn tình chứ học tập gì?".
Chủ tiệm, một người đàn ông da đen, đã luống tuổi nói: "Cấm sao được? Mở ra là phải có khách. Muốn có nhiều khách thì phải chiều chuộng họ. Cấm đoán thì còn ai dám đến tiệm của mình? Tiệm tôi còn đỡ, ai muốn truy cập gì thì truy chứ ở một số tiệm khác, chủ tiệm còn dành riêng một trang web đen đặc biệt cho những khách thân, gọi là mối ruột".
Trong lúc chúng tôi còn chờ đợi để được vào chơi, bỗng nghe tiếng la hét ở ngoài đường. Nhìn ra, một tốp chừng 7 - 8 công nhân nam (mặc quần áo công nhân, ngực đeo bảng tên) đang xông vào hỗn chiến với một tốp thanh niên khác. Tiếng chân chạy, tiếng la hét pha lẫn tiếng ôtô, xe máy trên đường gây huyên náo cả một vùng. Một người dân sống gần đại lộ Độc Lập cho biết: "Lại giành chỗ chơi Internet nên mới gây lộn ẩu đả nhau chứ gì. Ở đây, chuyện ẩu đả xảy ra như cơm bữa".
Mối tình qua mạng - những nỗi đau
Làm quen trên mạng ít ra cũng đã giúp cho một số công nhân tìm được bạn đời và họ có cuộc sống gia đình hạnh phúc song điều đó là rất hiếm hoi. Tình yêu qua mạng thường mang lại nhiều nỗi oan trái, đắng cay.
Là công nhân ở KCN Bình Đường, chị T (25 tuổi), quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Hà
Như vẫn còn chưa hết tấm tức, chị Trần Thị L (24 tuổi), quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - công nhân KCN Bình Đường (xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) kể: "Lên mạng, gặp được anh ấy, em mê luôn vì anh ấy đẹp trai, ăn nói từ tốn lại rất tâm lý với phụ nữ. Tuy đám cưới công nhân đơn giản nhưng chúng em đã có những ngày đầu hết sức hạnh phúc. Khi em có cháu đầu lòng, mới biết anh ấy có nhiều bồ và có bồ đã có con chung. Em buồn lắm nhưng cố gắng níu kéo hạnh phúc nên đã to nhỏ khuyên can. Chẳng những anh ấy không nghe mà còn đánh đập em suốt ngày, liên tục bắt em phải ly dị. Em nghĩ, khi người ta đã không còn tình cảm với mình, níu kéo cũng vô ích nên em quyết định ký đơn".
Bác sĩ Vũ Thị Kim Bích - Ủy ban Dân số KHHGĐ tỉnh Bình Dương cho biết: "Khi nữ công nhân quyết định phải phá thai, họ thường tới các cơ sở y tế tư nhân. Do đó không thể thống kê được số nữ công nhân ở các KCN Bình Dương thực hiện phá thai là bao nhiêu nhưng qua tìm hiểu, con số đó không phải là ít. Khi được hỏi vì sao lại phải phá thai, tất cả đều chung một câu trả lời: Bị chồng (hoặc người tình) ruồng bỏ".
Là phụ nữ, ai cũng mong muốn tìm cho mình một mái ấm hạnh phúc. Muốn có mái ấm ấy, không thể nhẹ dạ cả tin qua một vài lần gặp nhau trên mạng. Trước khi đến với hôn nhân, phải có thời gian thử thách trong tình yêu và thực tế. Mong rằng, những cuộc gặp trên mạng chỉ là những yếu tố bước đầu, tham khảo để dẫn đến hôn nhân chân chính
