Giới trẻ mê thời trang kinh dị

Thứ Sáu, 21/05/2010, 09:24
Vài năm gần đây, trào lưu Cosplay đã trở thành loại mốt khiến không ít bạn trẻ mê mẩn. "Nếu nói Cosplay là thời trang kinh dị thì cũng đúng vì đôi khi nhìn chúng rất rùng rợn. Cosplay có thể được trình diễn nơi công cộng như trong một video game show hoặc có những buổi tiệc Cosplay riêng biệt tại các câu lạc bộ đêm, công viên ngoài trời” - một chàng trai chuyên thời trang Cosplay nói.

Cosplay viết tắt của hai từ "costume" (trang phục) và "play" (kịch), là một trào lưu thời trang bắt nguồn từ teen Nhật Bản, đang gây sốt trên toàn thế giới và lan sang cả Việt Nam. Đây là một loại hình văn hóa ăn mặc như những nhân vật trong truyện tranh, trò chơi điện tử, các show truyền hình của Nhật Bản. Những người theo làn sóng này thường tụ tập để đánh giá trang phục của nhau, chụp ảnh, và thi thố xem ai có phục trang đẹp nhất.

Một trào lưu

Ra đường, chúng ta vẫn gặp không ít cậu ấm cô chiêu ăn mặc te tua, nhuộm những cái đầu đủ sắc màu trông rất kinh hãi. Cái mốt làm cho đầu tóc mình trở nên kinh dị, là trung tâm của sự chú ý đã được nhiều người trẻ ở Hà thành khởi động từ hơn chục năm trước.

Họ không thích để đầu tóc đen theo kiểu thông dụng ở thời điểm hiện tại mà biến chúng thành một sự hổ lốn của màu sắc. Nào là xanh đỏ tím vàng, nào là bạch kim, nào là tóc hung râu ngô. Không chỉ vậy, mái tóc còn được để dài và vuốt keo cho dựng đứng, vừa thể hiện sự nghịch ngợm, quậy phá lại đầy đặn vẻ ăn chơi rất đáng... nể (theo ý họ) để đi dạo phố.

Những người trẻ này hoặc dùng xe máy lạng lác, rú ga ầm ĩ giữa phố, hoặc đi bằng chiếc xe đạp đã được tháo phanh, áo và trang trí cũng kinh dị không kém. Họ đi thành nhóm và hò hét, gây chú ý đối với người đi đường. Tưởng thế là xong, vài năm trở lại đây trào lưu Cosplay cũng đã trở thành một loại mốt khiến không ít người trẻ mê mẩn.

Ở Việt Nam, trào lưu này bắt đầu từ những năm 2004, bắt nguồn từ một số sinh viên du học ở Nhật học được về trình diễn ở trong nước. Và khi niềm yêu thích được có những trang phục trong truyện tranh thì một số bạn trẻ tự mày mò và đặt may cho mình những bộ trang phục giống nhân vật trong truyện. Tuy nhiên, trào lưu này nhận được sự chê bai nhiều hơn là tán thưởng vì mức độ... kinh dị của nó ngày càng cao. Thế nhưng, đối tượng của trào lưu này chủ yếu là học sinh cấp II, III lại chẳng mấy quan tâm đến dư luận. Họ cứ thoải mái làm theo ý thích, dù có người đã từng bị gia đình cấm đoán.

Các mẫu Cosplay rất đa dạng, vì mỗi người đều có thần tượng riêng của mình, có nhiều bạn thích lấy hình mẫu của người anh hùng trong các phim nổi tiếng như Ma trận, Chiến tranh giữa các vì sao, Chúa tể chiếc nhẫn... Đặc biệt, trang phục trong phim Harry Potter thu hút một lượng lớn các fan nữ. Hầu hết họ đều thích ăn mặc như nhân vật nam Draco Malfoy.

Một chàng trai chuyên thời trang Cosplay nói: "Nếu nói là thời trang kinh dị thì cũng đúng vì đôi khi nhìn chúng rất rùng rợn. Cosplay có thể được trình diễn nơi công cộng như trong một video game show. Ngoài ra, có những buổi tiệc Cosplay riêng biệt tại các câu lạc bộ đêm hoặc công viên ngoài trời. Nói chung là rất thú vị".

Một blogger thích thời trang kinh dị đã viết như thế trên blog của mình: "Tôi có thú vui khiến mình có thể quên hết sự đời. Một thú vui khiến tôi phải sống vì nó, chết vì nó. Một thú vui để tôi còn cảm thấy cuộc đời này còn ý nghĩa. Một thú vui khiến tôi thấy thời gian trôi chậm lại, không còn những ngày tháng làm những công việc mà tôi không hiểu mục đích để rồi thấy thời gian trôi nhanh quá, tôi chưa kịp làm gì cho tuổi 16, cho Cosplay và tôi tận hưởng từng giây... Cos cho tôi những ngày lo lắng, Cos cho tôi cái ôm của những người xa lạ, Cos cho tôi những cái nhìn của kẻ qua đường. Cos cho tôi tình yêu thương của những người mà hôm qua còn là người dưng, hôm nay đã là tôi, là anh, là "chồng", là "bồ" của tôi...".

Giới trẻ mê mẩn

Mấy năm qua, một số lễ hội Cosplay đầu tiên ở Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, có đầu tư và đã thu hút tất cả những tín đồ cuồng nhiệt nhất. Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi, Cosplay giờ đây xuất hiện trong hầu hết những lễ hội, buổi offline lớn nhỏ của cộng đồng fan hâm mộ truyện tranh, chứng tỏ sự phát triển rầm rộ, mạnh mẽ của Cosplay Việt Nam.

Rất nhiều trường học, câu lạc bộ đã thành lập những nhóm Cosplay và hoạt động sôi nổi. Một số tờ báo cho thiếu nhi như Thiên thần nhỏ, Thiếu niên tiền phong, Khăn quàng đỏ, Nhi đồng... vẫn đăng truyện tranh Việt Nam đều đều, bên cạnh đó, các mangaka Việt còn năng nổ tham gia, thậm chí là sáng lập nên những quyển tạp chí truyện tranh... online (điển hình như Green Farm, Dreams, Breakfree...) để đưa tác phẩm của mình đến với người đọc. Các trang web mạng, các blog cá nhân cũng thường xuyên cập nhật các tác phẩm truyện tranh made in Việt Nam mà có khi bạn nhầm lẫn thành... truyện nước ngoài!

Giới trẻ ngày càng thích các kiểu quần áo kinh dị.

Tại Hà Nội hiện nay có hai nhóm CK và nhóm Daifuku khá nổi tiếng trong dân Cosplay. Họ có những buổi biểu diễn rất ấn tượng trên đường phố và trong các lễ hội khiến không ít cậu ấm cô chiêu con nhà giàu há hốc mồm và khao khát... nhập cuộc. Nhiều người khi đã nhập cuộc thì họ say sưa hết mình đến nỗi trở thành ám ảnh. Họ ăn Cosplay, ngủ Cosplay và... chơi Cosplay.

Để phục vụ giới Cosplayer, tại Hà Nội đã xuất hiện khá nhiều địa chỉ nhận đặt những bộ trang phục cho họ. Thời trang Cosplay cũng xuất hiện khá nhiều trên những con phố Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, Chùa Bộc... Ai có nhu cầu chỉ cần một tuần là có đủ bộ ưng ý.

Trưởng nhóm Daifuku cho biết: "Cosplay là một hình thức tốt để tạo môi trường làm việc tập thể: Cosplay thường chơi theo nhóm, cũng giống như đóng phim vậy, muốn đóng cho thật giống thì yêu cầu các thành viên phải diễn thật ăn ý, kết hợp hài hòa với nhau. Cosplay cũng là nơi để giới teen thỏa sức phát huy năng khiếu và sự sáng tạo cá nhân. Mỗi người phải có năng khiếu về diễn xuất thì mới có thể thể hiện giống nhân vật của mình".

Một dân chơi cho biết: "Chơi Cosplay chỉ có dân nhiều tiền mới có thể theo được. Bởi một bộ trang phục đơn giản nhất đã có giá 300 nghìn đồng, bộ vừa phải thì 600 đến 800 nghìn đồng, đắt hơn khoảng 2 triệu. Đó là chưa kể những phụ trang khác như tóc giả, vũ khí, guốc, nhẫn, khuyên, băng… Ai thích thì đặt mua từ Nhật Bản mới là hàng chuẩn, nếu không thì chỉ dùng những loại làng nhàng".

Nghề chơi cũng lắm công phu

Nhiều Cosplayer nói rằng, Cosplay đang thịnh hành và sẽ phát triển mạnh mẽ. Nó không chỉ mới, lạ và còn gây tò mò, ngộ nghĩnh với rất nhiều người. Trong nhiều cuộc nhậu, các bữa tiệc, các Cosplayer đóng vai trò là những hoạt náo viên, sẵn sàng "hâm nóng" không khí bằng những trò biểu diễn ngoạn mục của mình.

Thế nhưng, Cosplay cũng kén người chơi và theo đuổi nó. Người ít tiền không thể theo được vì mỗi ngày lại xuất hiện những phiên bản anh hùng phim ảnh và truyện tranh. Càng muốn nhập vai cho giống thì càng phải bỏ nhiều tiền thiết kế những bộ quần áo cầu kỳ, đắt tiền.

Trong khi đó, lứa tuổi teen chưa làm ra tiền, điều này dễ sinh trộm cắp, từ của gia đình đến ngoài xã hội. Những bậc phụ huynh, các thầy cô giáo vẫn coi Cosplay là trò vô bổ, nhố nhăng. Họ sợ con cái, học trò của mình đắm chìm vào thế giới đầy ảo mị này mà quên đi cõi thực, quên đi việc học hành.

Cosplay là trò chơi dễ khiến các bạn trẻ rơi vào cõi ảo và khó thoát ra được. Đây là ý kiến của nhiều phụ huynh. Khi con cái họ quá đam mê, họ dễ đi vào ngộ nhận và hễ nói chuyện là "thở" ra toàn Cosplay. Lúc nào đầu óc cũng mê mị, rồi đua đòi những mẫu, những mốt mới. Đôi khi, các em sinh ra những tiêu cực như trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Trong khi việc quan trọng nhất của các em bây giờ là học. Rất mong các bạn trẻ hãy biết cân bằng giữa việc học và chơi để đảm bảo tương lai cho sau này

Diên Khánh
.
.
.