Giang hồ đội lốt hiền nhân
>> Lời khai ban đầu của cặp vợ chồng "trùm ổ quỷ" Tân Hoàng Phát
Tôi nhớ không nhầm thì trước khi bị vạch trần tội ác, gã giang hồ khét tiếng Năm Cam (đã bị tử hình) và gia đình từng được phong tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt", "Gia đình văn hóa".
Để có được thành tích đó Năm Cam luôn thể hiện là một người lương thiện, sống có nghĩa tình, cứu giúp người nghèo ở địa phương. Với vỏ bọc ấy, Năm Cam đã đánh lừa được nhiều cán bộ nhà nước trong các ban ngành, đoàn thể. Nhưng lại có không ít cán bộ thoái hóa biến chất, mờ mắt trước đồng tiền đã làm ngơ cho tội ác lộng hành.
Nay, vợ chồng Phan Cao Trí (tự Sỹ) và Phan Thị Yến - ông bà chủ của cơ sở massage Tân Hoàng Phát cũng giả nhân giả nghĩa…
Sáng 10/12, khi chúng tôi dừng xe trước cổng nhà ông Huỳnh Hữu Học (Trưởng ban điều hành (BĐH) khu phố 4, phường Linh Chiểu, Thủ Đức) thì ông đã đoán biết là nhà báo. Ông mời tôi vào nhà, giọng buồn buồn: "Hôm rày cũng vì cái vụ massage Tân Hoàng Phát mà bạn bè, người dân nhìn tôi với cặp mắt khác thường. Nhà báo vào nhà đi rồi tôi tâm sự hết cho mà nghe".
Câu đầu tiên mà ông tâm sự đó chính là quá bất ngờ trước những hành vi vi phạm pháp luật của ông bà chủ Phan Cao Trí và Phan Thị Yến. Bởi lẽ, trong cuộc sống đời thường ông xem Trí như một đứa em, thường chơi thể thao, nhậu nhẹt với nhau.
"Thấy nó hiền lành, sống có nghĩa tình với bà con lối xóm lại phát triển cơ sở hoàng tráng tưởng nó không làm bậy, ai có dè…" - ông Học phân trần. Đặc biệt, ông Học cho biết vợ chồng Trí, Yến còn làm rất tốt công tác từ thiện, hễ khu phố vận động là Trí hỗ trợ ngay. Từ quỹ học bổng cho học sinh nghèo đến chăm lo cho người già neo đơn, rồi xây nhà tình thương, quà tết cho người nghèo… vợ chồng Trí đều đóng góp tất tần tật.
Mới đây nhất, vợ chồng ông chủ Tân Hoàng Phát còn ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng công viên nằm trên tổ 47A (cách điểm massage Tân Hoàng Phát khỏang 50m). Trí đã đưa trước 25 triệu đồng, công viên được khởi công xây dựng vào ngày 2/12 thì đến 6/12 "tổ quỷ" Tân Hoàng Phát bị Công an phát hiện…
Với những thành tích đóng góp đó, gia đình Trí được biểu dương là "Gia đình văn hóa", riêng Phan Thị Yến được khu phố đề nghị phong tặng danh hiệu "Người tốt việt tốt" cấp quận năm 2008!.
![]() |
|
Khu dân cư xung quanh điểm massage Tân Hoàng Phát. |
"Vậy BĐH khu phố có nhận phản ánh nào từ phía người dân xung quanh sai phạm của ông bà chủ Tân Hoàng Phát?" - Tôi hỏi ông Học. Ông thẳng thừng: "Chưa một lần nào. Riêng bản thân tôi cũng không biết Trí, Yến đối xử tệ hại với tiếp viên như báo chí đưa tin".
Tuy nhiên, ông Học thừa nhận là mình có biết 2 vụ tiếp viên nhảy lầu nhưng vụ việc sau đó được chuyển lên phường vì vậy mà ông không tìm hiểu sâu hơn. Đồng tình với ông Học, bà Trương Thị Hoa, nguyên tổ trưởng tổ 47 cũng cho biết nhìn bề ngoài Trí rất hiền, lại tốt nên bà không nghĩ Trí làm bậy. Cái mà bà quan tâm ở điểm massage Tân Hoàng Phát là theo dõi xem có hoạt động mại dâm trá hình hay không nhưng khi bà nhờ người thâm nhập thực tế thì thấy không có mại dâm nên cũng yên lòng.
Bà Hoa tiếp: "Trong nhiều lần họp tổ cũng chỉ nghe người dân phản ánh về việc cơ sở Tân Hoàng Phát gây ồn ào chứ chẳng nghe ai phàn nàn chuyện giam giữ, đánh đập tiếp viên".
Mặc dù phân trần như thế nhưng ông Học nhận trách nhiệm về mình khi để "tổ quỷ" Tân Hoàng Phát hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian dài mà ông không hề hay biết. Ông nói, đây là một bài học xương máu trong 15 năm làm Trưởng BĐH khu phố của mình nhưng kinh nghiệm này có lẽ ông không còn áp dụng để điều hành, quản lý vì qua vụ việc này ông đã mất tín nhiệm với nhân dân, chắc không ai bầu ông nữa (?!)
Để tường tận hơn về những đánh giá của tổ trưởng, BĐH khu phố tôi tìm gặp các hộ dân xung quanh điểm massage Tân Hoàng Phát thì được nhiều người cho biết khi điểm massage này bị xóa sổ họ mừng đến rơi nước mắt.
Chị T. kể: "Mới 5h sáng thì đám bảo vệ đã "lùa" hàng chục tiếp viên ăn mặc hở hang đi tập thể dục. Rồi sau đó thì xếp hàng để lên xe ôtô đi đến các điểm massage khác của ông Trí trông rất phản cảm. Còn thường ngày, do khách say rượu chạy xe bạt mạng vào điểm massage đụng phải người đi bộ trong khu dân cư, nhất là các em nhỏ nên chúng tôi rất lo sợ".
Cũng chính vì điểm massage này mà nhiều quán bán bánh xèo, phở phải bán nhà dời đi. Nhưng khi người mua vào xem nhà, thấy gần điểm massage trông quá phức tạp vội bỏ đi ngay. Đường cùng, nhiều người phải bán lại nhà, đất cho vợ chồng Trí, Yến với giá thấp hơn.
Theo nhẩm tính của chị T. thì Trí, Yến đã mua hơn 10 nhà, nền đất quanh điểm massage Tân Hoàng Phát. Còn anh S. thì cho hay, nhiều lần người dân ở đây chứng kiến các cô gái nhảy lầu bỏ trốn và bị vây bắt lại nhưng vì sợ thế lực của Trí nên chẳng ai dám can thiệp vào.
Không sợ làm sao được khi mà người dân ở đây đã quá nhiều lần chứng kiến cơ quan chức năng đi kiểm tra điểm massage Tân Hoàng Phát nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy.
Từ việc ngại đụng chạm này nên trong các cuộc họp tổ dân phố (vốn có cả người nhà của Trí) chẳng ai dám ra mặt ý kiến gì để được yên thân. Mặt khác, do ở đây nhà cửa đều kín cổng cao tường lại ít tiếp xúc với vợ chồng Trí, Yến nên họ cũng không hiểu rõ về hai con người này.
Một số người có giao du thì cũng thấy Trí hiền lành, không làm mất lòng ai nên cũng chẳng quan tâm đến, coi như việc ai người ấy làm. Ngoài ra, để lấy lòng hàng xóm, vào những dịp lễ tết Trí còn tặng cho mỗi hộ 1 thùng bia heineken nhưng có người nhận, người không.
Chị L. cho biết: "Mấy dịp gần tết đi ngang nhà Trí thấy bia heineken, rượu ngoại, gói quà chất đầy cả một tầng trệt để dành đem biếu xén. Rồi thỉnh thoảng lại thấy Trí đi với ông nọ, bà kia nên người dân chúng tôi chẳng dám hé môi tố cáo mà chỉ dám rỉ tai nhau".
Với một vỏ bọc là một "gia đình văn hóa", một "người tốt việc tốt", chỉ sau vài năm kinh doanh massage, bóc lột sức lao động của tiếp viên, vợ chồng Trí, Yến đã có khối tài sản kếch sù gồm nhà cửa, đất đai, xe cộ…
Nhưng giờ đây với những hành vi vi phạm pháp luật của mình, vợ chồng "ổ quỷ" Tân Hoàng Phát chẳng những phải đối diện với cảnh tội tù mà còn đẩy nhiều người thân vào cảnh tan cửa nát nhà. Đáng thương nhất là 3 đứa con thơ của họ (2 trai 1 gái tuổi từ 1-6) phải chịu hậu quả nặng nề mà cha mẹ chúng đã gây ra

