Đường tới địa ngục của Dung "Hà": Chuyên án 3-95D
Câu chuyện của vị Đại tá Công an và những bí mật bây giờ mới kể
Đại tá Trần Đồn, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng đã nghỉ hưu. Nay ông sắp bước vào tuổi 70 nhưng nom ông vẫn tráng kiện, khỏe mạnh. Vị Đại tá Công an nổi tiếng được người dân Hải Phòng ngợi ca năm xưa, bây giờ lui về, trở thành người làm vườn đích thực, trong một ngôi nhà ở ven thành phố với cả một dải vườn xanh mướt mát ôm gần trọn khuôn viên. Sáng nào ông cũng dậy thật sớm, tập dưỡng sinh ngay trong khu vườn này rồi tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu. Cho đến khi mặt trời lên thì ông mới bắt đầu bữa điểm tâm sáng, cùng bà thong thả chuyện trò.
Cuộc sống của ông, nhiều năm qua, kể từ khi về hưu là những chuỗi ngày thực sự thanh thản. Chứ khi còn ngồi ở cương vị Giám đốc Công an TP ông hầu như rất hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Bà nhớ lại, hồi ông còn làm việc, đêm nào ông cũng chong đèn đến khuya. Sáng ra, khi dọn bàn làm việc, bà nhìn chiếc gạt tàn cỡ bự đầy ăm ắp tàn thuốc lá lẫn giữa đống tài liệu ngổn ngang mà xót xa cho sức khỏe của ông.
Nhưng ông bảo rằng, thời kỳ vất vả nhất đối với ông đó là vào cuối năm 1994 đầu năm 1995. Khi ấy theo sự phân công của cấp trên, ông rời công việc của một Phó giám đốc Công an TP chuyên phụ trách về hậu cần chuyển sang làm Phó giám đốc, Chỉ huy trưởng cảnh sát của Công an TP. Là người con của đất Cảng, sinh ra và lớn lên trên vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió, ông quá hiểu những phức tạp về an ninh trật tự của một thành phố cửa biển này.
Nhưng vào thời điểm ông nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng cảnh sát thì tình hình an ninh trật tự ở thành phố đang ở vào tình trạng rất phức tạp. Khi ấy 3 băng nhóm tội phạm của Dung “Hà”, Cu Nên và Lâm “già” hoạt động công khai, trắng trợn. Đến mức, đã từng xảy ra chuyện để tranh giành lãnh địa, lấy số má, hai băng nhóm giang hồ dám cho tay chân xả súng vào nhà nhau giữa ban ngày, ngay tại những con phố đông đúc vào bậc nhất Hải Phòng.
Rồi đã từng có vụ giang hồ vác dao, lê xông vào tận bệnh viện để trả thù "đối thủ", quyết đâm cho bằng chết mới thôi, không còn đường vào cấp cứu. Những vụ án nghiêm trọng, chủ yếu thủ phạm là giang hồ, liên tiếp xảy ra khiến ông đau đầu. Ông bảo rằng, làm chỉ huy trưởng cảnh sát mà để an ninh trật tự ở thành phố phức tạp, giang hồ lộng hành là mình cảm thấy có lỗi với nhân dân.
Bởi vậy mà ngay sau khi đảm nhận cương vị chỉ huy trưởng cảnh sát, ông đã đặt ra mục tiêu là phải triệt phá khẩn cấp các ổ nhóm giang hồ trên địa bàn thành phố mà trước tiên là 3 nhóm nổi cộm nhất lúc bấy giờ là Cu Nên, Dung “Hà” và Lâm “già”. Hai chuyên án triệt phá băng Cu Nên và Lâm “già” chúng tôi sẽ kể lại trong một bài viết khác, còn trong bài viết này, chỉ xin nói về chuyên án Dung “Hà”.
Đại tá Trần Đồn nhớ lại, trong 3 chuyên án này thì chuyên án Dung “Hà” là khó khăn nhất. Đó cũng là lý do mà chuyên án Dung “Hà” phải đánh sau cùng khi mà cả băng của Cu Nên và Lâm “già” đã tại vị trong... trại giam. Khi đó, nguồn tin về hoạt động của Dung “Hà” thì nhiều vì gần như cả thành phố biết tiếng Dung “Hà” nhưng những chứng cứ có giá trị về mặt pháp lý để khởi tố, bắt giam thì rất khó thu thập. Lẽ vì, dù là phụ nữ nhưng thủ đoạn phạm tội và che giấu tội phạm của Dung “Hà” rất tinh quái, còn hơn cả hai ông trùm trong thế giới ngầm ở Hải Phòng thời đó là Cu Nên và Lâm “già”.
Cùng với việc rất biết cách dùng đao búa và sử dụng đám đệ tử côn đồ, hung hãn để dằn mặt, Dung “Hà” còn tung tin hỏa mù rằng "chị quen ông này", "chị thân với bà kia" khiến cho nhiều người dân lành hoặc nhiều gia đình phải hứng chịu những bi kịch từ sòng bạc của Dung “Hà” thấy bất bình, căm phẫn mà sợ hãi không dám tố cáo. Thậm chí, vào thời điểm đó, nhìn vào sự lộng hành của Dung “Hà” nhiều người dân Hải Phòng còn tin rằng, Dung “Hà” là một thế lực ngầm không thể triệt phá.
Đã 15 năm trôi qua mà khi nói về chuyên án Dung “Hà”, Đại tá Trần Đồn vẫn còn nhớ như in những ngày tháng vất vả và căng thẳng đó. Ông bảo rằng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP thời đó rất quyết tâm và không ngại khó ngại khổ chứ không chỉ có mình ông quyết tâm. Tất cả các trinh sát hình sự, các điều tra viên giỏi nhất của Phòng Hình sự, Phòng Điều tra Công an TP và của đội hình sự, đội điều tra Công an một số quận, huyện đã được trưng dụng phục vụ cho chuyên án này.
Sở dĩ phải sử dụng đội hình liên quân giỏi nhất này là vì việc thu thập lời khai nhân chứng là vô cùng khó khăn. Đã có cả nghìn lượt con bạc tới sòng bài của Dung “Hà” chơi và thua nhưng khi các trinh sát hình sự tìm đến, yêu cầu họ tố cáo thì ban đầu tất cả đều hãi, không ai dám mở miệng. Thậm chí có người bị “chị Dung” cho vào bẫy cờ bạc, mất cả cơ nghiệp, căm “chị Dung” đến tận xương tủy nhưng khi trinh sát đến hỏi thì vẫn một mực khăng khăng: "Không biết". Phần vì họ sợ khai nhận xong thì họ lại bị cáo buộc tội đánh bạc, nhưng điều khiến họ hãi nhất là sợ bị "chị Dung" trả thù.
Ngay đến Đại tá Trần Đồn thời ấy cũng đã có lời khuyên rằng ông và gia đình nên cẩn trọng vì đám giang hồ đao búa này rất dễ làm liều. Là Phó giám đốc Công an TP, chỉ huy trưởng cảnh sát nhưng ông thường có thói quen tản bộ từ trụ sở Công an TP về nhà sau mỗi giờ tan sở, kể cả những hôm về muộn, chứ hiếm khi về nhà bằng ôtô. Người dân ở dọc con phố Lê Đại Hành thời đó đã rất quen thuộc với hình ảnh của ông trong trang phục quần âu, áo sơmi trắng toát, xách cặp da chiều chiều từ tốn bước trên đường, dưới những vòm phượng xanh mướt mát. Trong bộn bề công việc, ông coi đó như là một thú vui, một cách thư giãn sau một ngày căng thẳng với những hồ sơ vụ án.
Anh em trinh sát, một số người lo lắng cho ông cứ nằng nặc xin thủ trưởng hãy tạm ngưng thói quen đó, ít nhất là trong dịp đánh án này. Riêng ông thì không lo lắng gì lắm về điều đó mà lo lắng lớn nhất của ông lúc ấy là phải làm sao thu thập được đầy đủ chứng cứ, có giá trị về mặt pháp lý để khởi tố, bắt giam đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Thế rồi, sau hơn 2 tháng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã có trong tay đầy đủ các bằng chứng về hoạt động của “Công ty cờ bạc” Dung “Hà”. Tháng 3/1995, sau tết nguyên đán ít lâu thì Đại tá Trần Đồn đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 3-95D để đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của băng nhóm tội phạm do Dung “Hà” cầm đầu mà ông trực tiếp chỉ đạo với cương vị là Trưởng ban chuyên án.
Đêm 22/4/1995, sau khi được lệnh phá án, một mũi trinh sát hình sự đã tóm gọn Dung “Hà” khi thị đang có mặt tại một ngôi nhà trong ngõ Sơn Lâm, đường Cát Dài, quận Lê Chân. Cùng lúc, lệnh khám nhà Dung tại ngõ 23 Trạng Trình chính là địa điểm của “Công ty cờ bạc” đã được thi hành. Căn nhà của chị gái Dung ở gần đó nơi nối hệ thống chuông báo động cũng đã bị khám xét.
Tại những địa điểm này, Công an Hải Phòng đã thu được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án và phương tiện gây án, như toàn bộ hệ thống chuông báo động, hệ thống sổ sách theo dõi việc đóng tẩy, góp tẩy, chia tẩy; các máy đánh bạc... Việc bắt và khám xét diễn ra bất ngờ nên Dung “Hà” không kịp trở tay. Dù có trong tay một đàn “ong ve” sẵn sàng nổ súng để bảo vệ "chị" nhưng đêm đó, tất cả đều không dám kháng cự.
Sớm hôm sau, khi báo chí đăng tin về việc triệt phá thành công băng tội phạm Dung “Hà” mà nhiều người dân vẫn còn chưa tin. Họ không tin được rằng, Dung “Hà” lại có thể bị bắt bởi sự lộng hành của Dung “Hà” trong một thời gian dài trước đó đã khiến nhiều người tin vào cái hỏa mù do Dung “Hà” chủ ý tung ra rằng thị là một thế lực ngầm không thể triệt phá.
Nhiều ngày sau đó, trực ban Công an TP liên tục nhận được những cuộc điện thoại chúc mừng của quần chúng nhân dân. Chiến công triệt phá băng Dung “Hà” của Công an TP Hải Phòng không chỉ làm nức lòng người dân TP Cảng mà còn xóa tan đi mọi mối ngờ vực về thế lực của băng nhóm này.
Những bất thường đằng sau chuyên án 3-95D
Đế chế Dung “Hà” trong thế giới ngầm ở Hải Phòng sụp đổ. Thế nhưng, đám tay chân của Dung “Hà” thì vẫn còn và loay hoay tìm nhiều cách cứu "chị".
Bằng chứng là chỉ ít ngày sau khi Dung “Hà” bị bắt, một nhóm nhà báo từ Hà Nội đã xuống Hải Phòng, về lại nhà Dung “Hà”, gặp gỡ một số người trong con phố này để rồi sau đó cho đăng một bài viết trên một tờ báo nói rằng, Dung “Hà” không phải là trùm “công ty sòng bạc”, rằng cô ấy là người tốt. Một người dân được bài báo này dẫn tên sau này có kể lại rằng, mấy nhà báo từ trên Hà Nội cắp catap xuống đây hỏi tôi về cô Dung “Hà”, tôi bảo cô ấy tốt vì tôi bán nước ở đầu phố, đi đâu về cô ấy cũng niềm nở chào tôi chứ cô ấy làm gì thì tôi đâu có biết (!). Số báo đó đã được một số người được cho là tay chân của Dung “Hà” mua cả chồng, hớn hở đem đi phân phát khắp nơi.
![]() |
| Dung "Hà" luôn che tay trước ống kính của các nhà báo (ảnh chụp tại phiên toà năm 1995). |
Tuy nhiên, bài báo đó cũng không làm thay đổi được bản chất vụ việc, không thể có phép thần thông biến Dung “Hà” thành người tốt khi mà những hoạt động phạm tội của thị đã rõ như ban ngày. Sử dụng báo chí bất thành, đám tay chân còn lại của Dung “Hà” lại tiếp tục giở trò dùng đao búa để dằn mặt, bịt miệng các nhân chứng với hy vọng vụ án sẽ đi vào bế tắc vì thiếu đi nguồn chứng cứ quan trọng là lời khai của các nhân chứng.
Trước phiên tòa xét xử Dung “Hà”, một loạt những diễn biến phức tạp đã xảy ra đối với các nhân chứng. Trừ một số nhân chứng đang bị tạm giam trong các vụ án khác, các nhân chứng còn lại đang ở ngoài xã hội, những người mà ngay sau khi Dung “Hà” bị bắt đã dũng cảm vượt qua những e ngại, những mặc cảm dám đến Cơ quan Điều tra khai báo về các hành vi phạm tội của Dung “Hà”, thì trước phiên tòa sơ thẩm đều bị đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhiều nhân chứng đã bị những kẻ lạ mặt đến tận nhà riêng hoặc gọi điện thoại "nhắc nhở" rằng, khi được triệu tập đến phiên tòa làm nhân chứng mà không thay đổi lời khai theo hướng có lợi cho Dung “Hà” thì tính mạng sẽ không được bảo toàn.
Có hai nhân chứng do quá sợ hãi nên không dám trực tiếp đến Cơ quan Công an trình báo mà phải viết thư, gửi qua đường bưu điện trình bày rằng, có một phụ nữ đã dẫn hai thanh niên mặt mũi bặm trợn đến nhà họ uy hiếp, bắt họ phải chấm dứt ngay việc khai báo và không được nhận dạng Dung nếu công an cho nhận dạng qua ảnh. Ngay trước phiên tòa một ngày, một nhân chứng đã nhận được điện thoại của ai đó gọi đến nhà riêng đe nếu ra tòa mà ho he thì cả nhà sẽ bị tiêu diệt. Đây cũng là lý do khiến cho phiên tòa xét xử Dung “Hà”, tòa án triệu tập 21 nhân chứng thì cả 21 người đều làm đơn xin... vắng mặt.
Thế nhưng, tất cả những mưu đồ đen tối đó cũng không giúp gì được cho Dung “Hà”, không làm thay đổi được sự thật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hải Phòng đã thực thi nghiêm pháp luật, đảm bảo xét xử đúng người đúng tội. Hồ sơ vụ án đã đảm bảo khách quan, chặt chẽ về mặt pháp luật. Ở cả phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng và phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao, Dung “Hà” đều bị tuyên phạt 7 năm tù giam, mức án cao nhất đối với tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tại phiên tòa, trong lần áo tù kẻ sọc, Dung “Hà” luôn luôn cúi mặt, xòa tay che chắn ống kính máy ảnh của các nhà báo. Lần đầu tiên một bà trùm giang hồ lộng hành một thời theo kiểu dọc ngang nào biết trên đầu có ai trở nên hèn mọn đến không ngờ trước vành móng ngựa...
(Còn nữa)
